Vụ mẹ quyết bán tim gom 600 triệu cứu con: "Có 6 tỷ viện cũng không dám ghép tế bào gốc"

Hoàng Đan |

Theo GS Nguyễn Anh Trí, không ít lần người mẹ quyết bán tim gom 600 triệu đồng cứu con liên lạc với ông và dù được giải thích chưa thể ghép tế bào gốc cho con nhưng chị không nghe.

Cố tình đòi ghép tế bào gốc cho con

Liên quan đến câu chuyện chị Trần Thị Hoa (27 tuổi, ở Bình Thuận) quyết định sẽ bán tim để lấy tiền cứu con trai Trần Hoàng Phước (8 tuổi), chiều tối 17/12, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí xác nhận, bệnh nhân Trần Hoàng Phước đã từng có thời gian nằm điều trị về căn bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) tại bệnh viện, ngoài ra, cháu còn bị bệnh bại liệt, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Trong thời gian bệnh nhân nằm điều trị tại viện, cá nhân GS Trí đã từng trò chuyện qua điện thoại để chia sẻ, khuyên giải người mẹ này về bệnh tình cũng như việc điều trị cho con trai mình.

"Tôi từng nói chuyện điện thoại, có lần lên tới cả tiếng đồng hồ với chị này về tình hình của con trai và cũng nói rõ là việc ghép tế bào gốc cho bệnh nhân Thalassemia không phải riêng con chị Hoa mà ai cũng có thể làm được.

Tuy nhiên, điều kiện ở đây là bệnh nhân không bị nhiễm sắt, nhưng cháu Phúc bị Thalassemia tức đã bị nhiễm sắt nặng nên cần phải điều trị để đào thải cho hết sắt ra khỏi cơ thể.

Sau khi thải hết sắt, phải tiến hành các xét nghiệm, hội chẩn, đánh giá toàn diện, nếu đủ điều kiện thì mới tiến hành ghép tế bào gốc.

Hiện tại với tình trạng của cháu Phúc thì chưa thể ghép tế báo gốc ngay được và nếu cố tình ghép thì có thể dẫn đến tử vong.

Nhiều bác sỹ đã giải thích, khuyên nhủ rất rõ ràng với chị Hoa, nhưng người mẹ này không nghe mà không ít lần gọi điện, liên lạc đòi gặp tôi để đề nghị phải ghép ngay và tôi cũng tiếp tục nói lại nhưng vẫn không nghe...", Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Nguyễn Anh Trí cho hay.

Vụ mẹ quyết bán tim gom 600 triệu cứu con: Có 6 tỷ viện cũng không dám ghép tế bào gốc - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Hoa.

Theo ông Trí, trước đây, điều trị đào thải sắt rất phức tạp, nhưng hiện nay nhờ sự tiến bộ của khoa học nên bệnh nhân chỉ việc khám định kỳ và mang thuốc về nhà uống chứ không cần nằm viện.

Thời gian sử dụng thuốc đào thải sắt có thể kéo dài trong 1 vài năm, phụ thuộc vào thể trạng cũng như sự hấp thụ thuốc của bệnh nhân.

"Chúng tôi cũng đã giải thích, đồng thời nói rõ bệnh viện rất đông nên với những trường hợp điều trị đào thải sắt không cần nằm viện, chỉ cần khám định kỳ, lấy thuốc.

Ngoài ra, trong thời gian này, bệnh nhân chỉ cần truyền máu và không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên, người mẹ này không đồng ý mà nhất quyết muốn để con tiếp tục nằm điều trị ở đây.

Nhiều người mong cầm thuốc về nhà điều trị không được nhưng chị này thì được mà lại đòi như vậy...", Giáo sư Trí nói thêm.

600 triệu chứ đến 6 tỷ cũng không thể ghép tế bào gốc

Liên quan đến quyết định sẽ bán tim để lấy tiền ghép tế bào gốc cho con được chị Hoa đưa ra, Viện trưởng Nguyễn Anh Trí cho hay, ông luôn đồng cảm, chia sẻ với tình yêu thương con của người mẹ này nhưng việc làm như vậy là không hợp lý

"Con người có hai quả thận thì bán, hiến đi một quả hay một phần lá gan, thậm chí bán, hiến phổi còn được chứ đằng này bảo bán tim thì liên quan đến sự sống, tính mạng của con người. Sao có thể làm thế được, điều này là rất vô lý.

Chưa kể, với một người sống bình thường, không được bác sỹ xác nhận là chết não, không còn khả năng sống thì người nào thực hiện việc lấy tim, tước đoạt tính mạng còn vi phạm pháp luật và là hành vi giết người, sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, nếu có việc làm giả các hồ sơ thì cũng vi phạm pháp luật nghiêm trọng", Giáo sư Trí nêu rõ.

Vụ mẹ quyết bán tim gom 600 triệu cứu con: Có 6 tỷ viện cũng không dám ghép tế bào gốc - Ảnh 2.

GS Nguyễn Anh Trí bắt tay các bệnh nhân đang điều trị tại Viện. Ảnh: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Vị Viện trưởng này cũng cho biết thêm, trong thời gian cháu Phúc nằm điều trị tại Viện, biết hoàn cảnh của chị Hoa là bà mẹ đơn thân, công việc không ổn định mà chăm sóc con mang hai bệnh trong người rất khó khăn nên Viện đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi, kể cả kêu gọi giúp đỡ.

"Viện đã nhiều lần kêu gọi các đơn vị, cá nhân giúp đỡ và chị Hoa cũng nhận được quà, tiền của không ít người.

Tuy nhiên, cần phải nói rõ là sự giúp đỡ này để mẹ con cháu vơi bớt đi khó khăn, có thêm tiền sinh hoạt, thuốc men khi nằm điều trị hai bệnh chứ không nhằm mục đích ghép tế bào gốc.

Chị Hoa khi đăng tải các thông tin cũng cần phải nói rõ việc này và khi nào có quyết định cuối cùng về việc ghép tế bào gốc cho bệnh nhân thì ngoài chị tự kêu gọi, bệnh viện cũng sẽ có hỗ trợ, vận động các nhà hảo tâm.

Chúng tôi đã cùng kêu gọi giúp rất nhiều các trường hợp ghép tế bào gốc lên đến cả tỷ đồng được thì 600 triệu đồng không phải là chuyện khó làm.

Nhưng với tình hình sức khỏe của cháu Phúc, chị có thể nói là cần 600 triệu nhưng có đến 6 tỷ hay hơn nữa thì Viện cũng không thể, không dám ghép tế bào gốc...", GS Trí nhấn mạnh.

Ông cũng chia sẻ, dù rất đồng cảm với hoàn cảnh nhưng ông mong rằng, người mẹ trẻ này hãy có những thông tin chính xác, rõ ràng để mọi người hiểu rõ, giúp đỡ.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại