Vụ đánh bom xe ở Ai Cập: Ngày cuối thảm khốc của đoàn du khách Việt

Quốc Chiến |

Vụ nổ bom xảy ra khi xe chở đoàn khách gồm 14 du khách và 1 hướng dẫn viên đang trên đường di chuyển đến địa điểm ăn tối trước khi ra sân bay về Việt Nam.

Gặp nạn vào đúng ngày cuối ở Ai Cập

Xác nhận thông tin với PV, trưa 29/12, bà Đoàn Thị Thanh Trà (Giám đốc Truyền thông Saigontourist) xác nhận đoàn khách tham quan du lịch Ai Cập gặp nạn trong vụ đánh bom tối qua là do công ty Lữ hành Saigontourist tổ chức.

Bà Trà cho biết sau khi nhận được thông tin về vụ nổ bom tại Ai Cập gây hậu quả nghiêm trọng đến đoàn khách du lịch Việt Nam, ban lãnh đạo công ty đã lập tức họp khẩn, thành lập ban chỉ đạo xử lý.

"Công ty đã lập tức liên hệ với đối tác tại Ai cập, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai cập và các khách trong đoàn để triển khai các biện pháp xử lý khẩn và hỗ trợ tối đa cho khách. Chúng tôi cũng đồng thời liên hệ, cập nhật thông tin đến các gia đình của du khách tại Việt Nam" - Đại diện Saigontourist chia sẻ.

Cũng theo thông tin ban đầu từ Giám đốc truyền thông Saigontourist, vụ nổ bom xảy ra khi xe chở đoàn khách gồm 14 khách và 1 hướng dẫn viên đang trên đường di chuyển đến địa điểm ăn tối trước khi ra sân bay về Việt Nam, theo đúng lộ trình được xác nhận. Đoàn du lịch có kế hoạch, lịch trình tham quan từ ngày 22/12 đến ngày 28/12/2018 và gặp nạn vào đúng ngày cuối ở Ai Cập của tour du lịch.

Vụ đánh bom xe ở Ai Cập: Ngày cuối thảm khốc của đoàn du khách Việt - Ảnh 1.

Đoàn du khách Việt gặp nạn do Saigontourist tổ chức. (Ảnh: AP)

Bà Trà cho hay: "Hiện đối tác của công ty đã vào bệnh viện để cùng phối hợp các biện pháp hỗ trợ và hiện mới xác định được 7 người an toàn, 5 người bị thương và 3 người tử vong. Những người bị thương hiện đang được chăm sóc trong bệnh viện".

Cũng theo vị đại diện truyền thông, công ty Saigontourist đã cử ngay đoàn cán bộ trực tiếp bay sang Cairo (Ai Cập) để phối hợp xử lý vụ việc. Công ty cũng đã làm thủ tục cho 2 người nhà của khách sang Ai Cập trong chiều nay. Ngay sau khi nhà chức trách địa phương hoàn tất các thủ tục cần thiết, công ty sẽ lập tức đưa đoàn khách về lại Việt Nam.

Chiều nay, 2 người thân đầu tiên của nhóm du khách Việt Nam bị nạn trong vụ kích bom nổ xe chở khách du lịch ở gần Kim tự tháp sẽ bay đi Ai Cập.

Một trong số 2 người thân của các nạn nhân trong đoàn du khách gặp nạn đi cùng công ty Saigontourist sang Ai Cập là anh Nguyễn Nguyên Vũ (ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu). Anh nhận được tin báo người gặp nạn trong vụ đánh bom vào khoảng 1h sáng.

Hiện anh đã bay ra Hà Nội. Anh cho biết mình được hẹn cấp visa vào khoảng 2h chiều cùng ngày, công ty du lịch Saigontourisst đã đặt vé cho anh cùng một số nhân viên của hãng này qua Ai Cập sớm nhất có thể.

Trong đoàn du khách gặp nạn trong vụ đánh bom cở Ai Cập có chị gái anh Vũ là chị Nguyễn Thúy Quỳnh (56 tuổi) cùng chồng là anh Lê Đức Minh. Theo thông tin ban đầu, chị Quỳnh bị thương nặng, còn anh Minh bị thương ở tay.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã liên hệ với Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam, đề nghị hỗ trợ cấp visa khẩn cho thân nhân của những người bị nạn, để sớm sang Ai Cập, phối hợp với các bên liên quan giải quyết quyền lợi cho các nạn nhân. 

Trưa nay 29/12, Đại sứ quán Ai cập tại Việt Nam sẽ cấp visa cho một số thân nhân người Việt Nam gặp nạn để sang Ai Cập.

"Thật kinh hoàng, mọi người đều gào thét"

Hãng tin Reuters dẫn lời một du khách có tên Lan Le, 41 tuổi, thuật lại vụ đánh bom kinh hoàng ngày 28/12 vừa qua từ bệnh viện Al Haram, nơi những người bị thương khác cũng đang được chữa trị:

"Xe chúng tôi đang trên đường tới buổi biểu diễn âm thanh và ánh sáng, thì bỗng nhiên cả đoàn nghe thấy tiếng nổ lớn. Thật kinh hoàng, mọi người đều gào thét. Sau đó, tôi không còn nhớ được gì nữa".

Chia sẻ với phóng viên của The Guardian, anh Admed Samy, một tài xế tuk-tuk, cho biết anh đã tận mắt chứng kiến và có mặt tại hiện trường sau vụ đánh bom. Anh cùng nhiều tài xế đã trợ giúp cứu hộ những người bị nạn.

"Một trong những hành khách trên xe đã chết, thi thể người đó đầy máu", anh Samy nói.

Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cho biết đoàn khách du lịch 15 người Việt và 1 hướng dẫn viên người Ai Cập, gặp nạn trong vụ đánh bom xảy ra trên đường El-Maryoutiya, quận Haram, TP Giza đi từ TP HCM.

Vụ đánh bom xe ở Ai Cập: Ngày cuối thảm khốc của đoàn du khách Việt - Ảnh 2.

Hiện trường vụ đánh bom (Ảnh: EPA)

Vụ nổ đã khiến 3 du khách người Việt và hướng dẫn viên người Ai Cập tử vong. 12 du khách người Việt bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện nay, 12 người bị thương đang được điều trị tích cực và sức khỏe đã dần hồi phục, không ai nguy kịch. Cơ quan chức năng Ai Cập chưa công bố định danh tính 3 người Việt Nam thiệt mạng.

Vụ đánh bom xảy ra vào 18h tối (giờ địa phương) trong khi nhóm du khách đang trên xe buýt ra sân bay để trở về Việt Nam trong đêm qua. Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công đã có mặt tại bệnh viện để động viên và thăm hỏi các nạn nhân.

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán đã và đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng Ai Cập để chăm sóc cho những người bị thương, thực hiện công tác bảo hộ công dân.

Đường dây nóng hỗ trợ tại Ai Cập

Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai-cập +201060396518 hoặc số tổng đài bảo hộ công dân: +84981848484 hoặc số đường dây nóng của Cục Lãnh sự: 0965411118.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại