Vụ đâm chết người yêu rồi đi đầu thú: Nạn nhân bị đâm chết trên giường ngủ, nghi do ghen tuông

Ngọc Tú |

Mới yêu nhau, Giang từ quê xuống thuê phòng trọ đối diện phòng người yêu để tiện qua lại. Tuy nhiên, do mâu thuẫn, Giang đã ra tay sát hại người yêu rồi đi đầu thú.

Ngày 30/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Tân Giang (TP. Hà Tĩnh) khiến một cô gái bị sát hại.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Tân Giang cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, phía Công an phường đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân Võ Thị Hồng Nhung (19 tuổi, trú xã Phúc Đồng, Hương Khê) bị đâm chết khi đang nằm trên giường. Trên giường và nền nhà có nhiều vết máu. Qua khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân Nhung bị đâm 3 nhát dao, trong đó nhát chí mạng ở cổ khiến nạn nhân tử vong.

Vụ đâm chết người yêu rồi đi đầu thú: Nạn nhân bị đâm chết trên giường ngủ, nghi do ghen tuông - Ảnh 1.

Phòng trọ của Giang thuê nằm đối diện cửa với phòng trọ của Nhung. Nghi do mâu thuẫn ghen tuông nên Giang đã ra tay sát hại người yêu.

Được biết, nạn nhân Nhung từ quê xuống thuê trọ tại đường Hải Thượng Lãn Ông được khoảng 2 tháng nay để làm nghề cắt tóc cho một quán trên địa bàn thành phố.

Khoảng 3 ngày trước, Lê Đăng Giang (21 tuổi, trú xã Hòa Hải, Hương Khê) đến thuê phòng trọ đối diện với phòng của Nhung để ở và làm thuê cho một quán ăn vặt trên địa bàn thành phố.

"Giữa Giang và Nhung có quan hệ yêu đương nên người này xuống thuê phòng trọ cùng một khu nhưng 2 phòng nằm đối diện nhau.

Đêm 28/7, Giang sang phòng Nhung rồi ở lại đây. Khoảng 2 giờ sáng 29/7 thì 2 người xảy ra mâu thuẫn rồi Giang dùng dao gọt hoa quả đâm chết người này. Nghi là do mâu thuẫn ghen tuông", một cán bộ phường Tân Giang nói.

Sau khi gây án, Giang chạy về phòng trọ của mình, tự dùng dao rạch một vết vào tay để tự tử nhưng bất thành.

Giang sau đó bỏ chạy ra đường Nguyễn Công Trứ gần đó với ý định bỏ trốn. Tuy nhiên nghĩ không thể trốn thoát nên Giang sau đó đã gọi điện cho cảnh sát 113 để đầu thú.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng cho biết, ở địa phương, gia đình nạn nhân Nhung có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã. Riêng nạn nhân Nhung là con gái đầu, sau Nhung còn có 2 em nhỏ.

"Người này mới học hết lớp 9 thì nghỉ đi làm mấy năm rồi xuống thành phố làm việc. Chiều nay (30/7), chính quyền địa phương và người nhà sẽ tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân", Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng nói.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Đình Quang - Chủ tịch UBND xã Hòa Hải cho biết, ở địa phương, gia đình nghi phạm Lê Đình Giang có hoàn cảnh khó khăn, riêng Giang được đánh giá hiền lành, trầm tính.

Giang là con út trong gia đình có 3 người. Trước Giang có anh chị đã lập gia đình. Sau khi học hết lớp 9, Giang bỏ học và đi vào miền Nam làm việc. Giang vừa trở về địa phương được mấy tháng thì xảy ra sự việc trên.

"Trước đây đối tượng này yêu đương một người nhưng sau đó bỏ nhau thì sinh bệnh rồi ốm. Gia đình mới đưa đi chữa bệnh về nhà được khoảng 1 tháng nay.

Đối tượng này sau đó quen biết với cô Nhung kia và xuống thành phố đi làm thì xảy ra vụ việc trên", Chủ tịch xã Hòa Hải thông tin.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng Giang trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại