Đâm chết người yêu trong phòng trọ lúc nửa đêm rồi gọi cảnh sát 113 để đầu thú

Ngọc Tú |

Sau khi dùng dao sát hại người yêu trong phòng trọ, Giang đã rạch tay mình tự tử nhưng không chết nên đã gọi điện cho công an để đầu thú.

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Lê Đăng Giang (21 tuổi, trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 2 giờ sáng nay, 29/7, khi Giang và người yêu là chị Võ Thị Hồng Nhung (19 tuổi, trú tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) đang ngủ trong phòng trọ (đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Hà Tĩnh) thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn xô xát.

Trong lúc xô xát, Giang cầm dao nhọn đâm nhiều nhát khiến chị Nhung tử vong tại chỗ.

Đâm chết người yêu trong phòng trọ lúc nửa đêm rồi gọi cảnh sát 113 để đầu thú - Ảnh 1.

Dãy phòng trọ nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau khi sát hại người yêu, Giang dùng dao rạch vào tay mình để tự tử nhưng không chết. Biết không thể trốn thoát, Giang gọi điện cho cảnh sát 113 Công an tỉnh Hà Tĩnh để đầu thú.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ nghi phạm Lê Đăng Giang.

Bước đầu, Giang khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên ra tay sát hại người yêu.

Được biết, chị Nhung đang làm thợ cắt tóc cho một tiệm làm tóc thời trang trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại