Vũ công đau xót kể chuyện bị xâm hại, ba không chấp nhận là người đồng tính: Tôi giống như người vô hình!

Tùng Ninh |

"Tôi bị một người đàn ông sờ mó, cởi đồ mình ra. Khi chuyện đó xảy ra, tôi hoảng loạn quá nên không làm gì được" – vũ công Nguyễn Khắc Đạt nói.

Mới đây, tại chương trình Come out – Bước ra ánh sáng, vũ công đồng tính Nguyễn Khắc Đạt (một trong những gương mặt vũ công trẻ tài năng tại Việt Nam) đã nghẹn ngào chia sẻ câu chuyện quá khứ của mình, khiến Lâm Khánh Chi vô cùng xót xa.

Năm 13 tuổi, tôi bị xâm hại tình dục tại một trại hè

Tôi tên là Nguyễn Khắc Đạt, sinh năm 1992, là một vũ công và hiện tại đang dạy tại trường múa Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sinh ra tại Sài Gòn nhưng sang Mỹ học múa 8 năm. Tôi mới về Việt Nam và dự định sẽ hoạt động lâu dài trong nước.

Từ bé tôi đã nhận ra sự khác thường trong mình. Tôi trầm tính hơn các bạn trai khác. Nếu con trai thích chơi đá bóng, bắn súng thì tôi lại thích chơi nhảy dây, lò cò với con gái.

Vũ công đau xót kể chuyện bị xâm hại, ba không chấp nhận là người đồng tính: Tôi giống như người vô hình! - Ảnh 1.

Tuy nhiên, tôi vẫn cố giữ cho mình ngoại hình và cách ứng xử bình thường. Trong lớp tôi ngày ấy có một bạn nam cư xử nữ tính hơn tôi nên hay bị gọi là bê đê, còn tôi thì không.

Tôi cố gắng trung tính nên không bị bắt nạt nhiều. Hồi đó, tôi hay coi phim, đọc truyện thấy những cảnh trai gái hôn nhau nên xao xuyến. Tôi thường mơ về các bạn trai. Nhưng ngày nhỏ, tôi vẫn thích được cả con gái.

Đột nhiên một ngày có một sự việc tồi tệ xảy ra khiến tôi chỉ còn thích con trai, không thích con gái nữa. Sự việc này khá nặng nề.

Năm 13 tuổi, tôi bị xâm hại tình dục tại một trại hè. Tôi bị một người đàn ông sờ mó, cởi đồ mình ra. Khi chuyện đó xảy ra, tôi hoảng loạn quá nên không làm gì được.

Tới ngày hôm sau, tôi gặp chấn động tâm lý. Tôi cảm thấy rất sợ hãi và bị run. Sau chuyện này, tôi bỗng nhiên thấy mình không thể quen con gái được nữa. Tôi chuyển năng lượng của mình về phía các bạn nam.

Vũ công đau xót kể chuyện bị xâm hại, ba không chấp nhận là người đồng tính: Tôi giống như người vô hình! - Ảnh 3.

Nguyễn Khắc Đạt trình diễn trước Lâm Khánh Chi

Sau khi xâm hại tôi, người đàn ông đó sợ tôi mách với ba mẹ nên có gọi điện về hỏi xem tôi như thế nào, nhưng tôi không nói với ai. Từ đó trở đi, người đàn ông đó cắt liên lạc với tôi nên tôi không biết anh ta ở đâu.

Sau khi sự việc đó xảy ra, tôi có đi khám tâm lý ở cả Mỹ và Việt Nam để tìm sâu xem bản thân mình cần gì. Tôi nhận ra chính sự việc này đã khiến mối quan hệ giữa tôi và gia đình trở nên hơi xa cách một chút.

Tâm lý của tôi lúc đó rất hỗn loạn. Tôi về nhà và khóc nhiều. Tôi không muốn nói với ba mẹ nhưng lại muốn ba mẹ hiểu mình đang gặp chuyện gì. Tôi rất trẻ con, một mặt muốn ba mẹ hiểu, nhưng mặt khác lại muốn đẩy ba mẹ ra.

Tôi khóc suốt 1 tuần trời. Ba mẹ thấy lạ nên cũng có hỏi nhưng tôi giấu nhẹm đi, cố tỏ ra bình thường. Tôi không muốn tỏ ra yếu đuối.

Vũ công đau xót kể chuyện bị xâm hại, ba không chấp nhận là người đồng tính: Tôi giống như người vô hình! - Ảnh 4.

Ba nói việc tôi là người đồng tính không thể chấp nhận được

Năm 18 tuổi, tôi có hẹn hò với một ban trai kém mình 1 tuổi và dẫn về nhà chơi, khiến ba mẹ nghi ngờ. Ba tôi rất giỏi công nghệ nên đã hack được vào nick Yahoo của tôi và phát hiện ra mọi tâm sự thầm kín trong đó.

Ngay lập, tức ba gọi tôi lên để nói chuyện và khiến tôi tổn thương rất nhiều. Ba nói việc tôi là người đồng tính không thể chấp nhận được, tương lai sẽ bị HIV/AIDS, nên cấm tiệt.

Ba tôi thậm chí còn bắt tôi mặc đồ lịch sự, quần tây áo sơ mi lên phòng để nói chuyện và liên tục phản đối, cấm cản. Việc này để lại trong tôi chấn thương tâm lý nặng nề.

Sau lần đó, tôi tìm cách đi du học, sang Mỹ để trốn thoát khỏi gia đình, thoát khỏi mọi nỗi đau. Tôi không muốn trở về. Nhưng sau nhiều năm du học, tôi buộc phải trở về vì hết hạn visa.

Khoảng hai tháng trước khi trở về, mẹ tôi có qua Mỹ thăm tôi. Lúc đó, tôi thú nhận luôn với mẹ rằng mình là người đồng tính.

Vũ công đau xót kể chuyện bị xâm hại, ba không chấp nhận là người đồng tính: Tôi giống như người vô hình! - Ảnh 5.

Việc tôi come out với mẹ dễ dàng ở chỗ, tôi đã trải qua một thời gian sống thật bên Mỹ nên bản lĩnh hơn. Nhưng tôi cũng sợ nói ra mà không được mẹ chấp nhận thì sẽ rất tệ.

Ngay cả ở bên Mỹ, có rất nhiều gia đình từ bỏ con mình khi biết chúng đồng tính. Khi ấy, những đứa trẻ sẽ trở thành kẻ lang thang ngoài đường. Tôi sợ điều đó cũng xảy ra với mình, rằng nếu nói ra, tôi sẽ bị mẹ cắt đứt quan hệ, trở thành kẻ bơ vơ.

Tôi sợ nên không trực tiếp nói với mẹ mà chuẩn bị một bài múa đôi với một bạn nam khác, trong đó có nhiều cử chỉ thân mật. Tôi hi vọng mẹ tới xem sẽ nghi ngờ và hỏi để tôi thú nhận.

Tuy nhiên, hôm ấy mẹ lại bận không đến xem được. Điều này khiến tôi khá buồn, cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội để come out nữa.

Nhưng tối đó, mẹ gọi tôi tới khách sạn mẹ ở để nói chuyện, hỏi han tôi ra sao. Dù mẹ nói rất nhiều chuyện nhưng trong đầu tôi chỉ quanh quẩn một ý muốn là come out với mẹ.

Tôi cứ ngồi đó, nhưng mãi không nói được. Tới khi sắp đi về, tôi không chịu được nữa nên mới nói hết ra. Nước mắt tôi trào ra và nói: "Mẹ ơi, con là người đồng tính".

Ngược với những gì tôi lo sợ, mẹ chỉ nói: "Thôi bây giờ mẹ chúc con hạnh phúc".

Vũ công đau xót kể chuyện bị xâm hại, ba không chấp nhận là người đồng tính: Tôi giống như người vô hình! - Ảnh 6.

Lâm Khánh Chi xót xa

Tôi giống như người vô hình, không ai quan tâm

Thời gian ở Mỹ, tôi chọn cách sống thật với bản thân bằng cách tham gia các hoạt động, thực hiện những tác phẩm cho giới LGBT.

Tuy nhiên, việc này khá khó khăn vì tôi sống ở bang Texas là một bang khá cổ hủ, gia trưởng. Tôi lại là người châu Á nên càng bị xa lánh. Tôi giống như người vô hình, không ai quan tâm.

Tôi hoàn toàn lạc lõng và rất tủi thân khi sống bên Mỹ. Mọi người không tỏ ra kỳ thị tôi nhưng không ai muốn hẹn hò, thân thiết với tôi. Điều này khiến tôi trở nên cô đơn.

Khi về Việt Nam, tôi nhận phải nhiều ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Mỗi khi đi chơi mà mặc đồ unisex, tôi bị mọi người nhìn rất nhiều. Ban đầu tôi rất ngại nhưng dần cũng quen. Tôi học cách yêu bản thân mình nhiều hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại