Cuộc hôn nhân đầy ly kỳ của ca sĩ Huy Kid

Lan Phương |

Tôi đang tổ chức sinh nhật cho vợ thì cô ấy bất ngờ đưa tôi xem tin nhắn của bạn trai cô ấy, nói "em về nhà đi, anh tặng em một chiếc SH" – Huy Kid nói.

Mới đây, tại chương trình Vợ chồng son, ca sĩ Huy Kid và vợ đã có mặt để chia sẻ về đời sống hôn nhân của mình.

Huy Kid cho biết, anh quen vợ trong một lần đi hát phòng trà và thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Anh nói:

"Hiện tại, tôi vẫn đi hát đều đều và phụ vợ thêm trong công việc kinh doanh. Vợ tôi đang mở nhà hàng tổ chức ăn uống, sự kiện. Tôi ở Sài Gòn còn vợ tôi quê Bảo Lộc, nhưng chúng tôi làm tận Phan Thiết.

Cuộc hôn nhân đầy ly kỳ của ca sĩ Huy Kid  - Ảnh 1.

Huy Kid và vợ

Tôi quen vợ vào đúng mùng 3 Tết, trong lúc được bầu show mời về diễn tại một phòng trà ở Bảo Lộc. Vợ tôi khi ấy có đến phòng trà xem tôi hát cùng anh em bạn bè.

Vừa nghe tôi hát xong, vợ tôi đã ấn tượng, liền bảo nhân viên gửi giấy tới tôi để xin tôi xuống giao lưu. Tôi nhận được mẩu giấy xong đồng ý xuống gặp. 

Vợ tôi lúc đó tròn tròn, mũm mĩm, nhìn dễ thương lắm. Tôi vừa gặp xong đã thích và vội xin số điện thoại, thế là vợ đồng ý cho luôn.

Nói chuyện được một lúc, tôi phải về Sài Gòn, còn vợ ở lại Bảo Lộc. Trên đường đi về, chúng tôi có nhắn tin hỏi han nhau. Nhắn được mấy tin thì tôi bảo vợ gọi điện cho mình, thế mà cô ấy cũng gọi ngay".

Huy Kid tiết lộ, lúc quen nhau, vợ anh đã có bạn trai nhưng giấu anh. Chính điều này đã dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười.

"Thực ra, lúc mới quen tôi, vợ tôi đang có bạn trai, nhưng giấu không cho tôi biết. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, vợ tôi lên Sài Gòn học. Tôi biết được nên rủ đi Vũng Tàu chơi và cô ấy đồng ý.

Cuộc hôn nhân đầy ly kỳ của ca sĩ Huy Kid  - Ảnh 3.

Nói thật là tôi rủ vợ đi Vũng Tàu cũng định gài để "ăn hàng", nhưng vì không uống được rượu nên say tới sáng, chẳng làm ăn được gì. Tôi thấy mình thật vô dụng.

Quen nhau được một thời gian, tôi mới biết vợ có bạn trai. Lúc đó, tôi đang tổ chức sinh nhật cho vợ thì cô ấy bất ngờ đưa tôi xem tin nhắn của bạn trai cô ấy. Trong tin nhắn có ghi: "Em về nhà đi, anh tặng em một chiếc SH".

Đọc xong tin nhắn đó, tôi chỉ bảo tùy cô ấy quyết định. Tôi nói: "Anh tổ chức sinh nhật cho em là vui và hạnh phúc lắm rồi, còn em quyết định thế nào tùy em. Nhưng anh cũng có thể mua cho em SH được".

Sau đó, vợ tôi về gặp bạn trai rồi lặng thinh suốt một tuần. Tôi không chịu được nên mới tìm về nhà cô ấy ngồi đợi trước nhà. Trong lúc đợi, tôi thấy vợ tôi đi cùng bạn trai về nhà, nhìn thấy tôi nhưng lơ tôi đi như không quen biết.

Cuộc hôn nhân đầy ly kỳ của ca sĩ Huy Kid  - Ảnh 4.

Tôi đợi người bạn trai kia đi ra đầu hẻm rồi mới chạy vào gặp vợ. Tôi và vợ cứ ngồi đó tới tận 5 giờ sáng. Người bạn trai kia biết nên cũng đứng ngoài hẻm đợi xem khi nào tôi về, không đợi được nên bỏ về trước.

Sau đó, hai vợ chồng tôi dẫn nhau đi lễ nhà thờ rồi về ngủ. Mấy hôm sau, tôi muốn gặp lại bà xã để nói một lời quyết định nên đến tận nhà tặng cô ấy một con chuột hamster và một bộ váy trắng rồi mời đi nhà hàng.

Tại nhà hàng đó, tôi mời ban nhạc đến rồi hát tặng vợ một bài. Thế là vợ tôi xiêu lòng, nhũn người luôn và dứt khoát chia tay người bạn trai cũ để đến với tôi. Nhưng phải 5 năm sau chúng tôi mới cưới nhau" – Huy Kid chia sẻ.

Về phía mình, vợ Huy Kid lại "tố" chồng dụ mình anh cơm trước kẻng. Cô nói:

"Lúc mới gặp, tôi chưa hề thích con trai làm ca sĩ. Thậm chí, khi ấy tôi còn đang có bạn trai.

Sau lần gặp nhau ở phòng trà tại Bảo Lộc, tôi lên Sài Gòn học. Chồng tôi thấy thế mới nhắn tin rủ tôi đi Vũng Tàu chơi. Bạn trai tôi lúc đó đang ở xa nên tôi đồng ý đi chơi cùng. Tôi còn nhỏ nên thích đi chơi lắm, rủ là tôi đi.

Cuộc hôn nhân đầy ly kỳ của ca sĩ Huy Kid  - Ảnh 5.

Ra tới Vũng Tàu, chúng tôi cũng đi biển, ăn uống các kiểu. Chồng tôi ga lăng lắm, tôi thích gì là mua ngay cho tôi.

Tối đến, chồng rủ tôi đi ăn ốc, uống rượu. Tôi không nghĩ gì, đồng ý luôn. Ai ngờ đâu anh ấy uống được ba li là lăn ra ngủ tới sáng, chẳng làm ăn được gì. Tôi thấy thế mới nghĩ anh này quen mình nghiêm túc chứ không có ý đồ gì.

Tôi và chồng quen nhau được một thời gian thì ăn cơm trước kẻng. Lúc đó, vợ chồng tôi đi chơi khuya thì anh ấy bảo ở ngoài nguy hiểm, phải thuê một căn phòng. Anh ấy còn hứa với tôi: "Anh hứa, nếu anh làm gì anh sẽ là con cún".

Tôi nghe xong tin, mới vào ngủ cùng. Ai ngờ sáng hôm sau anh ấy làm chuyện đó với tôi luôn".

Cô cũng không ngần ngại tiết lộ nhiều tật xấu của chồng: "Chồng tôi nhiều tật xấu như bấm điện thoại liên tục, suốt ngày coi tivi, vào toilet ngồi phải vài tiếng mới ra.

Tính tôi thì hay giận hờn, khóc lóc các kiểu. Chồng tôi cũng dỗ, nhưng được một hai câu là lăn ra ngủ, vô tâm lắm. Trước giờ tôi toàn tự khóc tự nín.

Cuộc hôn nhân đầy ly kỳ của ca sĩ Huy Kid  - Ảnh 6.

Chồng tôi không hề thật thà với tôi trong truyện tiền nong, giấu diếm một cách kinh khủng. Chỉ tiền nào đi làm, đi diễn thì mới công khai. Còn tiền mà tôi không biết, chồng toàn giấu đi, nói không có.

Tôi nhớ lúc mới cưới, vợ chồng tôi đi mua ô tô. Chiếc ô tô đó có hai phiên bản, phiên bản thứ nhất đắt hơn phiên bản thứ hai những 100 triệu. Số tiền vợ chồng tôi có lúc đó chỉ đủ mua phiên bản thứ hai nên tôi quyết định lấy.

Ai ngờ đâu, chồng tôi muốn mua phiên bản thứ nhất, nên mới lòi ra là có 100 triệu cất riêng trong người.

Chồng tôi còn rất sống ảo. Tính tôi vốn không thích chụp hình đăng Facebook còn chồng thì một ngày phải đăng vài chục cái, nên mệt mỏi lắm. Đăng ảnh xong, anh ấy còn lấy máy tôi để bình luận.

Trong nhà, việc gì nhẹ nhàng chồng tôi mới làm, còn những việc nặng nhọc thì không làm".

Sau những màn chia sẻ đầy chân thật, Huy Kid gửi đôi lời tới vợ mình: "Tôi muốn vợ bớt nóng tính lại vì dù gì cũng là phụ nữ. Nhiều khi tôi làm việc không được như ý là vợ tôi khó chịu ra mặt.

Tôi là người thích được khen nhưng vợ chẳng mấy khi khen tôi. Đôi khi tôi chỉ cần một lời động viên từ vợ là có hứng làm việc nguyên một ngày rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại