Vụ chồng xích cổ vợ: Con trai lý giải việc bị rạn 2 xương cổ tay

Hoàng Hải |

"Hai tay bố bóp chặt lấy 2 cổ tay cháu và kéo về nhưng cháu chống cự lại", Q. kể.

Ngoài việc chị P.T.T. (35 tuổi, trú tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị chồng là Lê Thanh Tùng (SN 1975) xích cổ vào ô tô đồ chơi trẻ em, còn nhiều thông tin cho rằng trước khi xích cổ vợ anh này đã đánh con trai là cháu L.V.Q. (hiện đang chuẩn bị lên lớp 10) bị gãy 2 tay.

Để hiểu rõ thực hư của sự việc trên, PV đã có cuộc trò chuyện với em L.V.Q. vào chiều 6/6.

Q. chia sẻ, 2 cánh tay của mình chỉ bị rạn xương chứ không phải gãy như những gì mọi người đồn thổi thời gian qua.

Q. cho hay, cách đây hơn 2 tháng, do bố đánh mẹ nên mẹ sợ đã dẫn Q. và em gái về nhà bà ngoại ở.

Vụ chồng xích cổ vợ: Con trai lý giải việc bị rạn 2 xương cổ tay - Ảnh 1.

Hai cánh tay Q. bị rạn xương phải đeo băng kẹp cố định.

Đến đầu tháng 6/2017, người cha sang đón 3 mẹ con về. Tuy nhiên, ban đầu khi bố sang đón, Q. đã không đồng ý.

"Hôm ấy, khi bố sang nhà bà ngoại để đón 3 mẹ con về thì chỉ có một mình cháu đang nằm xem phim còn mẹ và ông bà đi làm.

Bố bảo cháu về nhà nhưng cháu không đồng ý, vì phải đợi mẹ và em về cùng.

Khi đó, bố cháu có lớn tiếng bắt cháu về nhưng cháu vẫn cương quyết không. Một lúc sau, hai tay bố bóp chặt lấy 2 cổ tay cháu và kéo về nhưng cháu chống cự lại không về.

Cháu càng chống cự thì bố càng bóp mạnh hơn nữa. Đến khi không kéo được cháu về nhà thì bố mới thả tay cháu ra.

Đến chiều, khi ông ngoại đi làm về, thấy 2 cổ tay cháu bị đau lên đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương kiểm tra. Các bác sỹ bảo cháu bị rạn xương 2 cổ tay và phải đeo băng để cố định cho nhanh khỏi", Q. kể lại việc dẫn tới 2 cổ tay bị rạn xương.

Trong cuộc trò chuyện, Q. tâm sự bố mình thi thoảng có uống rượu nhưng chỉ khi có khách hoặc nhà có đông người chứ không phải nghiện.

Vụ chồng xích cổ vợ: Con trai lý giải việc bị rạn 2 xương cổ tay - Ảnh 2.

Chiếc ô tô Tùng dùng để xích cổ vợ.

Về việc mẹ bị bố xích cổ, Q. chia sẻ, buổi sáng 5/6, khi xảy ra sự việc thì em đang ngủ trên tầng 2 không hề hay biết gì. Q. không thấy bố mẹ lớn tiếng với nhau. Chỉ đến khi ông ngoại sang phát hiện sự việc và hô lớn thì Q. mới biết.

Chạy xuống nhà, thấy mẹ bị xích cổ vào xe ô tô của em gái, Q. cảm thấy rất sốc và thương mẹ, nhưng lúc ấy em không biết phải làm gì để mở khoá cho mẹ.

Sau đó, Q. lấy điện thoại gọi bố về mở xích cho mẹ.

Dù người cha có hành động khó có thể chấp nhận, nhưng Q. không hề trách móc hay oán hận gì. Em bảo bản thân mình chỉ mong muốn sau lần này, bố sẽ rút ra được bài học cho bản thân, từ nay về sau không đánh chửi mẹ nữa và cả gia đình sẽ chung sống với nhau đầm ấm.

Bà Phạm Thị Mai Phương – Chủ tịch hội LHPL xã Trà Giang cho biết, sau sự việc này, hội cùng với chính quyền địa phương sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để bảo vệ quyền và lợi ích cho phụ nữ.

"Nếu không làm mạnh, làm cho đúng pháp luật, sau này những người đàn ông khác người ta cho rằng đến xích cổ vợ còn chẳng giải quyết được nữa thì người ta cứ đánh vợ bình thường", vị chủ tịch hội nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại