Vụ tấn công đẫm máu trong lễ duyệt binh: Iran cáo buộc Mỹ-Israel, thề tung đòn "trả thù chết chóc"

Tất Đạt |

"Những kẻ lãnh đạo khủng bố sẽ phải đối diện với đòn trả đũa chết chóc và khó quên trong tương lai gần," đại diện của IRGC khẳng định.

Hôm 22/9, bốn tay súng đã nã đạn vào đoàn binh sĩ Iran đang diễu binh nhân dịp kỷ niệm 30 năm chiến tranh Iran - Iraq. Nhiều binh sĩ nằm rạp xuống đất khi nghe thấy tiếng súng trong khi phụ nữ và trẻ em nhanh chóng tìm đường rời khỏi khu vực.

Vụ tấn công là một trong những sự việc nghiêm trọng nhất nhằm vào quân đội Iran, phát đi cảnh báo nguy hiểm về hệ thống an ninh của Tehran giữa lúc Mỹ và các nước vùng Vịnh đang tìm cách cô lập đất nước này.

Mới đây, kênh truyền thông Amaq của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã đăng tải đoạn video cho thấy 3 người đàn ông ngồi trong một chiếc ô tô và tuyên bố đang trên đường thực hiện vụ tấn công nhằm vào đoàn diễu hành của quân đội Iran - làm ít nhất 25 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương.

Người đàn ông đội mũ bóng chày nói: "Chúng tôi là người Hồi giáo, họ là những kafirs (những kẻ vô thần). Chúng tôi sẽ tấn công bằng một đòn đánh đột ngột và mạnh mẽ, inshallah (theo ý Thánh Ala)".

Vụ tấn công đẫm máu trong lễ duyệt binh: Iran cáo buộc Mỹ-Israel, thề tung đòn trả thù chết chóc - Ảnh 1.

Một trong ba tên IS tự nhận đang trên đường tấn công đoàn diễu binh Iran.

Lực lượng Đối lập Ahvaz - một nhóm nổi dậy gốc Ả Rập có mục tiêu thành lập quốc gia tự xưng tại tỉnh Khuzestan - cũng lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ việc.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của quân đội Iran lại khẳng định các tay súng được huấn luyện bởi hai quốc gia vùng Vịnh và có liên hệ với Israel và được Mỹ hậu thuẫn.

"Những kẻ đó không phải IS hay các nhóm phiến quân ở Iran... Chúng có liên hệ với Mỹ và Mossad (cơ quan tình báo của Israel)," Chuẩn Tướng Abolfazl Shekarchi nói với hãng tin IRNA.

Các quan chức cấp cao Iran - trong đó có tổng thống Hassan Rouhani - đã đưa ra nhiều bình luận thể hiện sự bất bình và tức giận, cáo buộc "các nước thù địch" với Tehran đang kích động đổ máu và đe dọa sẽ đáp trả cứng rắn.

Khoảnh khắc khủng bố tấn công lễ diễu binh Iran

Nikki Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, phủ nhận cáo buộc của ông Rouhani. Trả lời CNN, bà nói: "Ông Rouhani đã khiến người Iran biểu tình, từng khoản ngân sách của Iran đều được chi tiêu cho quân sự. Ông Rouhani cần tự xem xét lại và tìm hiểu những kẻ tấn công ấy tới từ đâu".

Hôm qua (23/9), Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Iran (IRGC) tuyên bố sẽ trả đũa vụ tấn công theo cách thức "chết chóc và khó quên".

"Những kẻ lãnh đạo khủng bố sẽ phải đối diện với đòn trả đũa chết chóc và khó quên trong tương lai gần," đại diện của IRGC khẳng định.

Tại New York, luật sư riêng của ông Trump Rudy Giuliani cho biết các cấm vận của Mỹ hiện đã khiến nền kinh tế của Iran suy kiệt. 

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump khẳng định rằng thay đổi hệ thống chính trị của Iran không phải là chính sách của Mỹ.

Trả lời Fox News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông Trump sẵn sàng gặp các quan chức cấp cao của Iran để đàm phán.

Khi được hỏi liệu ông Trump có sẵn sàng gặp Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei hay không, ông Pompeo đáp: "Tổng thống Trump sẽ gặp bất cứ ai nếu cuộc trò chuyện mang tính xây dựng và đem lại kết quả tốt đẹp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại