*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Sao chúng lại ra tay tàn độc với con trai tôi như vậy. Con tôi nằm 2 ngày lạnh lẽo trong rừng mà không hề ai hay biết", mẹ nạn nhân Đ. khóc ngất sau khi nhận tin dữ về con.
Bước đầu, nam sinh H. thừa nhận việc bắt cóc cháu Đ. đưa đi giấu trong rừng rồi chờ người nhà giải cứu như 1 trò chơi trong game.
Thời điểm phát hiện, thi thể bé Đ. bị trói 2 tay, nằm dưới khe suối trong khu vực rừng núi hẻo lánh, cách trung tâm xã khoảng 30km, cách nhà nạn nhân hơn 10km.
Sau khi phát hiện thi thể cháu bé 5 tuổi tử vong trong rừng, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc nhưng chưa thể khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Sau 2 ngày mất tích, cháu Đ. được phát hiện đã tử vong tại địa điểm cách nhà 10km, trong tình trạng bị trói tay, bịt miệng.
Sau 2 ngày mất tích bí ẩn, gia đình đã tìm thấy bé Đô đã tử vong trong khu rừng cách nhà chừng 10km.