Vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại: “Tôi không khùng điên dựng chuyện để ảnh hưởng con!”

Viết Dũng |

Chị C. mẹ của bé N. rất bức xúc khi Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức, TP HCM báo cáo không có việc bé N. bị xâm hại tình dục mà do té ngã khiến dư luận xôn xao.

"Tôi không khùng điên dựng chuyện…"

Sáng 13/3, gia đình của chị C đã đến Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM để nhờ luật sư giúp đỡ.

Bà Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM cho biết, sẽ đại diện hỗ trợ gia đình chị C về vấn đề pháp lý liên quan đến vụ việc bé N. 

 "Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM sẽ đến BV Phụ sản Từ Dũ tìm hiểu về kết quả khám phụ khoa cho bé trong ngày hôm nay. Ngoài ra, Hội sẽ làm công văn gửi các cơ quan chức năng đề nghị nhanh chóng xác minh vụ việc theo nguyện vọng của gia đình", bà Nữ thông tin.

Trao đổi với PV về sức khỏe bé N. hiện tại, chị C. cho biết, tình hình tâm lý, sức khỏe của con chị đã ổn định, hiện nay không phải uống thuốc.

"Vì sợ bé khóc, lo nghĩ ảnh hưởng không tốt về sau nên tôi không dám hỏi thêm nữa về vụ vùng kín bị tổn thương. Nhiều lúc bé nhớ, tự kể với tôi có người đàn ông tên Đông làm đau mình.

Do sợ gián đoạn việc học nên hiện nay tôi đã làm đơn cho bé chuyển theo học một trường khác. Từ khi tố cáo lên công an thì tôi chưa nhận được thông báo, kết quả gì từ các bên. Tôi chưa nhận được văn bản của Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức", chị C. nói.

Vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại: “Tôi không khùng điên dựng chuyện để ảnh hưởng con!” - Ảnh 1.

Chị C rất bức xúc trước kết luận của báo cáo Phòng GD quận Thủ Đức cho rằng con mình bị té gã.

"Trong báo cáo được cho là của Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức nói con chị không có bị xâm hại mà là do té, chị nghĩ thế nào?", chúng tôi hỏi.

Chị C. bức xúc nói: "Tôi không không chấp nhận được. Tôi không khùng điên dựng chuyện để ảnh hưởng đến cuộc sống của con tôi sau này. Tôi khẳng định con mình bị kẻ xấu xâm hại".

Theo lời chị C., nếu con chị có té vào cái móc thì quần áo phải rách, đằng này không bị gì. Còn nếu té từ trên bàn xuống thì phải là vết thương khác tại sao lại là vùng kín.

"Tôi có đưa con tôi đi khám ở Bệnh viện Từ Dũ cùng bác sĩ thì ở đó cũng hỏi rất kĩ, khám rất kỹ. Kể từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, nhà trường chưa từng có một câu hỏi thăm tình hình của con tôi.

Tôi cần có câu trả lời xác đáng rằng tại sao camera an ninh của trường lại mất dữ liệu đúng thời gian con tôi bị xâm hại. Còn việc dựng chuyện, bảo con tôi xem phim bậy bạ rồi làm theo, thử hỏi sao có thể đem con tôi ra làm trò.

Mỗi lần nhìn thấy con hoảng loạn là tôi đau như đứt từng khúc ruột. Tôi cũng xem tất cả các thiết bị, lịch sử thì không phát hiện ra con tôi xem phim gì bậy bạ", chị C. trải lòng.

Trong khi đó, sáng 13/3, trao đổi với PV về vụ việc, ông Nguyễn Ngọc Phi - Phó Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp quận Thủ Đức cho biết, công an quận đã tiếp nhận được đơn thư tố cáo vụ việc một người phụ nữ tố cáo con gái bị xâm hại vùng kín khi đang học ở trường tiểu học trên địa bàn quận Thủ Đức.

Hiện nay, Công an quận Thủ Đức đang tiến hành lập hồ sơ sự việc để điều tra làm rõ. Do đang trong quá trình điều tra nên chưa có thể cung cấp thông tin.

Phòng GD&ĐT báo cáo không có việc bé N. bị xâm hại

Trước đó, ngày 11/3, chị T.T.M.C. (38 tuổi, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM) kêu cứu về sự việc con chị là bé N. (học lớp 1/8 - Trường tiểu học L.T.V., quận Thủ Đức) nghi bị xâm hại tình dục.

Theo lời chị C., ngày 14/2/2017, sau khi ăn trưa xong về lại lớp để ngủ trưa, bé N. kể bị người tên Đông xâm hại ngay tại lớp.

Chiều tối đón con về nhà, chị C. phát hiện vùng kín của con bị trầy xước sâu bên trong, chảy máu nhiều. Hai chiếc quần cháu mặc (quần thể dục mặc bên ngoài và quần đùi bên trong) dính dầy máu.

Vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại: “Tôi không khùng điên dựng chuyện để ảnh hưởng con!” - Ảnh 2.

Vết máu dính trên quần áo của bé N.

Chị C. đưa bé N. đến Bệnh viện Từ Dũ khám. Qua kiểm tra vết thương, bác sĩ kết luận vết rách bên trong vùng kín bé N. nghi là do bị xâm hại.

Chị C. sau đó làm đơn trình báo lên công an, Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức và trường bé N. theo học.

Gần 1 tháng trôi qua không nhận được thông tin nào, chị N. tìm đến báo chí để hi vọng sự việc của con mình không rơi vào im lặng.

Ngay khi nhiều báo đăng tải sự việc, ngày 12/3, Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức đã có một báo cáo khẳng định hoàn toàn không có việc bé N. bị xâm hại xảy ra tại trường L.T.V.

Cụ thể, về thời gian bé N. bị nghi ngờ xâm hại vào khoảng thời gian từ 10h30 đến 11h ngày 14/2/2017 tại phòng học lớp 1/8 bởi một người mặc áo đỏ, quần đen, đeo đồng hồ màu vàng tên Đông. Phòng GD&ĐT cho rằng không đúng, bởi đây là giờ học sinh ăn trưa, có rất đông giáo viên, bảo mẫu và học sinh.

Vụ bé lớp 1 nghi bị xâm hại: “Tôi không khùng điên dựng chuyện để ảnh hưởng con!” - Ảnh 3.

Báo cáo của Phòng GD quận Thủ Đức về trường hợp bé N. bị xâm hại

Mặt khác, trong thời gian này luôn có nhân viên vệ sinh túc trực và theo quy định nếu có ai đến liên hệ công tác tuyệt đối không được đi vào khu vực lớp học.

Khi phát hiện người lạ mặt hoặc phụ huynh xuất hiện trong trường không rõ lý do cán bộ công nhân viên đều kịp thời báo cho Ban giám hiệu nhà trường.

Vào thời gian trên, cô bảo mẫu và cô giáo chủ nhiệm thấy bé N. vẫn học tập, chơi đùa với bạn bình thường, không có biểu hiện khác thường.

Báo cáo cũng cho biết, khoảng 10h20 ngày 15/2, trước sự chứng kiến của phụ huynh bé N. và Công an phường Bình Thọ (quận Thủ Đức), hình ảnh trong camera có liên quan được trích xuất và phóng to. Kết quả trong thời gian nghi vấn, không có người lạ nào xuất hiện trong lớp học.

"Qua trao đổi với 4 học sinh mà N., nói chứng kiến N., bị xâm hại, công an xác nhận các em đều có câu trả lời là không có chú nào vào lớp sau giờ ăn trưa và bạn N., bị té do nghịch trên bàn", báo cáo khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại