Vụ án xác chết trong bồn cầu: Thanh niên nằm dưới đường ống trong tư thế kỳ dị chưa từng thấy với loạt chi tiết càng phân tích càng rùng rợn

Chi Chi |

Vụ án bí ẩn nổi tiếng Nhật Bản vẫn bế tắc sau hơn 30 năm với rất nhiều suy luận và phân tích.

Cách đây hơn 30 năm, vào ngày 28/2/1989, một vụ án đã xảy ra tại một trường tiểu học ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Cho đến tận ngày nay, nó vẫn mang bí ẩn kỳ lạ mà chưa một ai có thể giải mã được.

Tư thế kỳ dị của nạn nhân

Tối ngày xảy ra vụ việc, một nữ giáo viên 23 tuổi đã trở về ký túc xá sau khi kết thúc buổi dạy. Như thường lệ, việc đầu tiên cô làm là vào nhà vệ sinh để rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Thời bấy giờ, nhà vệ sinh ở Nhật Bản vẫn sử dụng hệ thống bồn cầu dạng ngồi xổm. Khi đang đi vệ sinh, nữ giáo viên đã nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ dị dưới bồn cầu, đó là một chiếc giày đàn ông.

Sợ hãi, cô chạy ra phía bên kia nắp hố ga để kiểm tra thì phát hiện điều đáng sợ hơn: có một chân người ở bên trong. Khi cảnh sát đến nơi, tất cả bàng hoàng khi phát hiện dưới hố bồn cầu có một thi thể nam giới đã tử vong trong tình trạng thê thảm.

Vụ án xác chết trong bồn cầu: Thanh niên nằm dưới đường ống trong tư thế kỳ dị chưa từng thấy với loạt chi tiết càng phân tích càng rùng rợn - Ảnh 1.

Nạn nhân được tìm thấy nằm co quắp dưới hố bồn cầu

Vì đường ống quá hẹp, không ai có thể lôi được chiếc chân người ra. Vì vậy, đội cứu hỏa đã phải đến ứng cứu và sau khi dùng máy móc phá hủy bồn cầu, đường ống, thi thể người xấu số mới được được ra ngoài.

Không chỉ bị phát hiện ở một nơi kỳ lạ, tư thế co ro của người đàn ông cũng vô cùng bất thường. Lúc đó là vào tháng 2, mùa đông lạnh ở Nhật Bản. Thế nhưng người này khỏa thân, không mặc áo mà trên tay lại ôm một chiếc áo được gấp lại gọn gàng.

Vụ án xác chết trong bồn cầu: Thanh niên nằm dưới đường ống trong tư thế kỳ dị chưa từng thấy với loạt chi tiết càng phân tích càng rùng rợn - Ảnh 2.

Đội cứu hộ cố lôi chân của nạn nhân lên nhưng không thành

Vì nằm trong khu vực bể tự hoại nên sau khi được đưa lên, trên người nạn nhân rất bẩn. Sau khi làm sạch khuôn mặt, một số người dân chứng kiến xung quanh đã nhận ra nạn nhân. Đây là Naoyuki Sugano, 26 tuổi, một giám sát viên tại một nhà máy điện hạt nhân gần đó. Naoyuki cao 1,7m và sống trong ngôi làng cách trường tiểu học khoảng 10 phút đi bộ. Bản thân nữ giáo viên phát hiện vụ việc cũng quen biết Naoyuki vì anh là bạn của bạn trai cô.

Những phân tích của cảnh sát

Việc tại sao một người đàn ông cao 1,7m có thể chui xuống đường ống bồn cầu là một câu hỏi lớn khiến ai nấy đều tò mò.

Được biết, kích thước của nắp hố ga là 36cm và 20cm. Chiều rộng vai của người đàn ông trưởng thành Nhật Bản trong những năm 1980 là là 40cm. Nếu như chui vào đây, người đàn ông phải siết chặt vai và cần người đẩy mạnh xuống mới vừa. Vì vậy khả năng Naoyuki tự ngã xuống vì một lý do nào đó như say rượu là rất khó.

Kết quả khám nghiệm pháp y sau đó càng khiến vụ việc thêm rối rắm. Trên người nạn nhân hoàn toàn không có chấn thương nào mà chỉ có vết xước nhẹ ở khuỷu tay và đầu gối mà thôi. Không có chứng cứ cho thấy thanh niên đã giằng co hay xô xát với bất cứ ai trước khi chết. Vậy nên nếu đây là án mạng thì anh có thể đã bất tỉnh khi bị "nhét" vào đường ống. Tuy nhiên, nếu bị ép buộc trong tình trạng hôn mê thì chân của Naoyuki sẽ không thể co lên.

Thêm vào đó, trên người nạn nhân cũng chỉ có một chiếc giày. Chiếc giày còn lại đã được tìm thấy ở tận bờ sông cách xa nhà vệ sinh. Chiếc áo mà nạn nhân ôm trước ngực cũng gây khó hiểu cho vụ việc vốn đã rắc rối. Trong một không gian hẹp như thế, làm sao người đàn ông có thể gấp áo và ôm trong tư thế ấy?

Vụ án xác chết trong bồn cầu: Thanh niên nằm dưới đường ống trong tư thế kỳ dị chưa từng thấy với loạt chi tiết càng phân tích càng rùng rợn - Ảnh 4.

Nắp hố ga bồn cầu rất nhỏ, khó có thể chui lọt

Phán đoán đau lòng nhất

Kết quả khám nghiệm cũng phỏng đoán Naoyuki Sugano đã qua đời từ 2 ngày trước khi được phát hiện, tức vào ngày 26/2/1989. Sau thời gian điều tra rất dài, cảnh sát Nhật Bản đã kết luận nạn nhân qua đời vì quá lạnh. Họ phỏng đoán có thể anh đã định tìm cách nhìn lén nhà vệ sinh nữ và bất cẩn rơi xuống dưới hố ga.

Phán quyết này của cảnh sát đã khiến gia đình của người mất nổi giận. Họ cho biết Naoyuki luôn là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng và đứng đắn nên không bao giờ làm hành vi như vậy. Người dân làng còn thu thập được gần 4000 chữ ký yêu cầu cảnh sát phải điều tra lại vụ án, thế nhưng vẫn không đạt được kết quả gì. Vụ án bí ẩn xác chết trong bồn cầu của Naoyuki Sugano đã bị kết luận một cách hời hợt và không thể chấm dứt những suy luận, đồn đoán cho đến ngày nay.

Dẫu vậy, dù Naoyuki Sugano đã bị giết hại hay vô tình rơi xuống bồn cầu thì khoảng thời gian cuối đời của anh cũng đã vô cùng chật vật, thảm khốc. Anh đã bị giam cầm trong không gian hôi thối, tối tăm của bể tự hoại và có thể đã vùng vẫy tìm lối ra. Thế nhưng, chắc chắn không có lối ra nào để người đàn ông có thể giải thoát. Naoyuki có thể đã kêu cứu rất lâu trong sự tuyệt vọng mà không ai nghe thấy được cả.

Nguồn: Medium

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại