Vốn chỉ định phá xe ô tô chôm chỉa đồ, đạo chích vô tình phát hiện và hốt cả "kho tiền"

Diệp Anh |

Lúc phát hiện và lấy đi cả "kho tiền", có lẽ tên đạo chích đã nghĩ hắn có thể sẽ đổi đời.

Vào sáng sớm ngày 15/3 vừa qua, một bóng đen di chuyển mau lẹ lẩn vào hầm gửi xe ở khu dân cư gần đường Cử Thiên, quận Thẩm Hà, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Với chiếc đèn pin trong tay, đối tượng này soi rọi khắp các vị trí để tìm kiếm những thứ có giá trị, có thể đánh cắp.

Đột nhiên, một cánh cửa đã khiến hắn chú ý. Mở cửa bước vào trong, hắn phát hiện một nhà kho trong đó có một két sắt. Vốn đã mang dã tâm trộm cắp, hắn liền tìm cách mở két và phát hiện một số lượng lớn tiền mặt.

Sau khi nhét hết tiền vào túi, đối tượng này nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường.

Vốn chỉ định phá xe ô tô chôm chỉa đồ, đạo chích vô tình phát hiện và hốt cả kho tiền - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Gần 2 triệu NDT tiền mặt bị mất cắp, camera giám sát giúp lực lượng chức năng lần ra nghi phạm

Tầm 22h cùng ngày, đồn công an Chu Tiễn Lư, trực thuộc công an quận Thẩm Hà đã nhận được tin báo về sự việc.

Người báo án cho biết, nhà kho của anh ta bên trong hầm gửi xe ở quận Thẩm Hà bị trộm viếng thăm. Bên trong nhà kho có gần 2 triệu NDT tiền mặt (khoảng hơn 6 tỉ) đã không cánh mà bay.

Ngay lập tức, công an đã bắt tay vào điều tra, nhằm nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Qua kiểm tra camera giám sát xung quanh khu vực hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện vào khoảng hơn 3h sáng 15/3, một người đàn ông xuất hiện tại khu dân cư, trên người đeo ba lô, tay cầm một công cụ giống như một cái đòn bẩy nhỏ đi xuống hầm gửi xe.

Đến tầm 4h, người này điều khiển xe đạp điện ra khỏi khu dân cư. Mặc dù hình ảnh không được rõ nét nhưng những chứng cứ này đủ để công an xác định, đây chính là nghi phạm.

Triển khai lực lượng đi tìm kiếm thông tin, công an sau đó cũng đã xác định thêm, trước khi gây án, đối tượng nam giới nói trên đã ăn trộm một chiếc xe đạp điện ở quận Đại Đông, sau đó mới đi xe đến địa điểm gây án.

Sau khi dùng phương tiện này thoát khỏi hiện trường, hắn liền bỏ xe lại và bắt xe khách đến gần đường Sa Sơn.

Vốn chỉ định phá xe ô tô chôm chỉa đồ, đạo chích vô tình phát hiện và hốt cả kho tiền - Ảnh 2.

Số tiền do nghi phạm trộm cắp đã bị công an tịch thu.

Vốn chỉ định phá xe trộm đồ, vô tình phát hiện "kho tiền"

Cho rằng nghi phạm nhiều khả năng sống tại khu vực Sa Sơn, lực lượng chức năng liền lập tức tiến hành công tác cài cắm người ở địa điểm công cộng trọng điểm như siêu thị, nhà nghỉ, nơi đánh mạt chược…, đồng thời cử người rò la thông tin trong các khu dân cư.

"Anh ta chẳng phải là người sống ở khu dân cư đường Sa Sơn đó sao", một người nhận ra đối tượng tình nghi cho biết. Theo đó, người này họ Tề, sống trong một căn nhà thuê ở phố Sa Sơn.

Nắm được thông tin quan trọng này, tầm 20h tối ngày 18/3, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm. Vào thời điểm đó, hắn đang ngồi cùng 2 người bạn.

Nhìn thấy công an, đối tượng này kịch liệt phản kháng nhưng vô ích. Toàn bộ số tiền Tề ăn cắp lên tới 1,95 triệu NDT được tìm thấy ở ban công. Được biết, đây là vụ trộm cắp có giá trị tiền mặt lớn nhất mà cảnh sát Thẩm Dương phá vỡ trong vài năm gần đây.

Với những chứng cứ đã rõ ràng, Tề không thể không khai đúng sự thật toàn bộ quá trình gây án. Thì ra đêm đó, đối tượng này vốn chỉ định phá xe ô tô kiếm chút đồ có giá trị.

Vì không tìm được mục tiêu nên hắn đã ăn cắp một chiếc xe đạp điện, đi khắp nơi tìm kiếm "vận may" và vô tình phát hiện ra nhà kho có chứa tiền.

Ngoài việc ăn cắp toàn bộ số tiền trong két, Tề còn "tiện tay" mang cả 2 chai rượu Mao Đài về nhà.

Khi "vớ" được "món hời", có lẽ đạo chích này đã nghĩ đến khả năng đổi đời trong chốc lát. Thế nhưng, chỉ sau 72 tiếng ngắn ngủi, khi tiền còn chưa kịp tiêu thụ, hắn đã sa lưới cảnh sát.

Tề hiện đã bị bắt giữ hình sự chờ hoàn thiện hồ sơ để ra tòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại