Voi mẹ vẫn nhận ra con mình sau 12 năm bị chia cắt và khoảnh khắc hội ngộ đầy xúc động được lan truyền khắp MXH

MAMMAMA |

Tình mẫu tử trong thế giới động vật hoang dã cũng thiêng liêng và cao quý như của con người vậy, và câu chuyện hội ngộ của mẹ con nhà voi dưới đây sẽ khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Trong thế giới động vật hoang dã, loài voi có tập tính khá đặc biệt. Các chú voi con lớn lên thường sẽ tách đàn để tìm bạn tình, nhưng riêng những cá thể giống cái sẽ có xu hướng muốn ở bên voi mẹ suốt đời.

Vừa qua, câu chuyện tình mẫu tử và cuộc hội ngộ giữa hai mẹ con nhà voi từng bị chia cắt 12 năm trước đã khiến nhiều người không khỏi dâng trào xúc động khi đọc được.

Theo Daily Mail đưa tin, voi mẹ có tên Pori được sinh ra trong tự nhiên tại Zimbabwe (châu Phi) năm 1981. 

Pori được chuyển đến các sở thú khác nhau từ năm 1983 đến nay. Năm 2001, Pori được gửi đến Tierpark Berlin (Đức) với mục đích nhân giống. 

Cũng tại đây, con gái của Pori - Tana ra đời. Dù vậy, Pori lại phải xa con mình vì sau đó lại bị chuyển đến một sở thú khác.

Voi mẹ vẫn nhận ra con mình sau 12 năm bị chia cắt và khoảnh khắc hội ngộ đầy xúc động được lan truyền khắp MXH - Ảnh 1.
Voi mẹ vẫn nhận ra con mình sau 12 năm bị chia cắt và khoảnh khắc hội ngộ đầy xúc động được lan truyền khắp MXH - Ảnh 2.

Xe tải chở động vật đến các sở thú

Nhưng mới đây, sau 12 năm chia ly, Pori bất ngờ được hội ngộ với con gái của mình khi được đưa trở về nhà cũ tại Bergzoo ở thành phố Halle, Đức - nơi Tana hiện đang sống.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tana, Pori ngay lập tức nhận ra đó là con mình dù đã nhiều năm xa cách biền biệt. 

Bức hình chụp Pori với vòi ra để chạm vào vòi của con mình dù chúng đang bị nhốt ở 2 chuồng riêng biệt như cái ôm trong hạnh phúc của đoàn tụ khiến cư dân mạng cũng vui lây. 

Ảnh chụp và đoạn video ngắn mẹ con Pori - Tana hội ngộ nhận được hàng trăm nghìn lượt chia sẻ trên các trang báo mạng thế giới.

Voi mẹ vẫn nhận ra con mình sau 12 năm bị chia cắt và khoảnh khắc hội ngộ đầy xúc động được lan truyền khắp MXH - Ảnh 3.

Bức ảnh mẹ con nhà voi đoàn tụ khiến dân mạng xúc động

Khoảnh khắc voi mẹ hội ngộ con mình sau 12 năm gây bão MXH

Tana hiện đã 19 năm tuổi và có một voi con 4 tuổi đặt tên là Tamika. Cả 3 mẹ con bà cháu họ sẽ sớm được thả ra để có thời gian gần gũi nhau.

Đây là một phần trong chiến dịch tái tạo cấu trúc gia đình tự nhiên cho các loài động vật của đội ngũ quản lý tại sở thú Bergzoo miền Đông nước Đức. 

"Trong tương lai, tất cả các đàn voi ở các vườn thú châu Âu nên được chăm sóc trong cấu trúc gia đình tự nhiên như vậy. 

Hôm nay, Pori - Tani được gặp lại nghĩa là chúng tôi đã tiến gần hơn rất nhiều đến mục tiêu này." Người đứng đầu Bergzoo cho hay.

Voi mẹ vẫn nhận ra con mình sau 12 năm bị chia cắt và khoảnh khắc hội ngộ đầy xúc động được lan truyền khắp MXH - Ảnh 4.

Tana với vòi ra để "hỏi thăm" mẹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại