Vô tình thuê nhầm nhà nghỉ hưu, tưởng không vui mà vui không tưởng

Bình Nguyên (ĐS) |

Ngôi nhà mới này có lẽ đã cho cô gái “một vé đi tuổi thơ”...

Madi Ann, 19 tuổi, đã chia sẻ câu chuyện về nơi ở "kỳ lạ" mới của mình tại một thị trấn nhỏ ở Arkansas trên TikTok.

Cô cho biết: "Tôi đã thuê nhà ở một bang khá xa khác và thậm chí còn chưa đến xem trực tiếp. Tận lúc chuyển vào, tôi mới nhận ra mình vừa chuyển vào một khu nhà nghỉ hưu."

Sau khi video nhận được nhiều sự quan tâm, Madi đã chia sẻ thêm về cuộc sống mới của mình tại nhà dành cho người cao tuổi và tiết lộ rất yêu thích nơi ở mới này.

Cô quay lại cảnh phát hiện tấm biển "căn hộ dành cho công dân cao tuổi" sau khi nhận ra sai lầm hài hước của mình.

Vô tình thuê nhầm nhà nghỉ hưu, tưởng không vui mà vui không tưởng - Ảnh 1.

"Khi tôi sẵn sàng chuyển vào nhà mới dù chưa tới xem qua...

Trao đổi với Newsweek, cô cho biết: "Tuần đầu tiên tại đây thật điên rồ! Tôi bận rộn tìm việc làm và sắp xếp căn hộ nên chẳng có thời gian để ý! Thật kỳ lạ khi tất cả hàng xóm đều lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Sau khi sắp xếp ổn thỏa căn nhà, tôi bỗng thấy một tấm biển hiệu trước các căn hộ và chắc mọi người cũng biết nó ghi gì rồi đấy."

Madi hiện đang làm trợ lý điều dưỡng cho một công ty y tế gia đình địa phương. Cô cho biết hầu hết những người hàng xóm của cô đều trên 65 tuổi, họ đối xử với cô rất tử tế và chu đáo.

Vô tình thuê nhầm nhà nghỉ hưu, tưởng không vui mà vui không tưởng - Ảnh 2.

...và cái kết"

Cô kể: "Họ sớm đã coi tôi như con cháu trong nhà. Chúng tôi cùng ăn tối, trò chuyện tới tận khuya và ông bà còn cho tôi rất nhiều đồ ăn!

Các bạn tò mò cuộc sống với những người già bạn như thế nào đúng không? Để tôi cho các bạn xem nhé. Khi tôi về đến nhà, xung quanh thường cực kỳ yên lặng vì các ông bà đã đi ngủ hết. Nhưng có một ưu điểm lớn là tôi có thể bật nhạc bất cứ khi nào tôi muốn, bởi vì họ hầu như không nghe thấy.

Họ kể cho tôi đủ chuyện trên trời dưới đất trong thị trấn. Một điều thú vị khác là mỗi khi trở về nhà sau một ngày dài, mọi người đều hỏi hôm nay thế nào và động viên tôi rất nhiều. Cuộc sống hiện tại của tôi ở đây là như vậy đấy. Nếu bạn đang phải vật lộn với chi phí thuê nhà, hãy suy nghĩ đến việc chuyển vào các khu nhà nghỉ hưu."

Rất nhiều người đặt câu hỏi tại sao cô không nhận ra đó là nhà dành cho người cao tuổi, cũng như yêu cầu về độ tuổi tối thiểu của nhưng cư dân tại đây.

Đáp lại những nghi vấn trên, Madi giải thích rằng khi thấy một căn hộ với chi phí hợp lý (khoảng $350/tháng cho một căn hộ hai phòng ngủ), cô đã bỏ qua việc tới xem trực tiếp mà kí hợp đồng luôn.

Cô cho hay: "Đây là những ngôi nhà không phân biệt tuổi tác. Tuy nhiên, mục đích chủ yếu của chúng là được thiết kế và ưu tiên dành cho người cao tuổi. Tôi là người trẻ nhất ở đây. Việc có thêm ông bà thực sự rất thú vị. Tôi sẽ ở đây thêm một thời gian và tôi hoàn toàn yêu quý hàng xóm của mình!"

Bình luận khác cho biết: "Bạn tôi chuyển đến một nhà nghỉ hưu khi cô ấy 24 tuổi. Cô ấy sống ở đó 10 năm rồi và chưa hề có ý định chuyển đi."

Người dùng tên Teresa bày tỏ sự đồng cảm: "Đây đúng là căn nhà mơ ước của tôi rồi! Không gian xung quanh yên tĩnh và những người hàng xóm cao tuổi đáng mến. Thật tuyệt vời khi hai thế hệ cách xa nhau có thể cùng chung sống."

Theo Newsweek

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại