Vợ lẽ U60 bị con trai chồng “cướp” lương hưu, quyết định chia tay vì phát hiện ra “sự thật đau lòng”

Tùng Chi |

Sau khi đi thêm bước nữa, mặc dù đã một lòng tin tưởng và chăm sóc hết mực vào người đàn ông bên cạnh mình, nhưng vợ lẽ U60 phải nhận lại “cái kết đắng” vì chuyện tiền nong.

Bà Lưu Bồi Ngọc (60 tuổi) đã về hưu nhiều năm nay. Bà có một người con gái, đã lập gia đình và sinh con cách khá xa, chồng cũng đã mất nhiều năm. Ở nhà một mình, mãi cũng chán nên bà đã quyết định đăng ký học cao đẳng.

Trong khi học, bà đã quen một người đàn ông tên là Lưu. Ông Lưu hơn bà 5 tuổi, trước kia, ông là Giám đốc kỹ thuật của một công ty. Ông có vẻ ngoài hiền lành nhưng lại rất thích bày trò làm bà Ngọc cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.

Hai người quyết định hẹn hò. Sau khi bên cạnh nhau nửa năm, thấy ở một mình cũng cô đơn, nên hai người đã quyết định dọn về sống cùng.

Bà Ngọc xin ý kiến của con gái và đưa ra một số yêu cầu với ông Lưu. Bà đề nghị khi ở cùng, ông sẽ phải đưa tất cả lương hưu cho bà. Thêm vào đó, ông cũng phải cùng bà làm việc nhà và bàn bạc các vấn đề trong cuộc sống với nhau.

Ông Lưu sau khi nghe xong các đề nghị, không cần suy nghĩ, ông nói luôn: “Đúng, những điều này không thành vấn đề, vốn dĩ tiền lương hưu của tôi để trang trải cuộc sống, nhưng giao cho bà tôi sẽ thấy yên tâm hơn nhiều”.

Ngay hôm sau, bà Ngọc đã chuyển đến ngôi nhà của ông Lưu.

Những ngày tháng hạnh phúc

Chuyển đến ở cùng nhau, hai người có cuộc sống bắt đầu vô cùng hạnh phúc. Hai ông bà cùng nắm tay đi dạo mỗi ngày, đến quảng trường tập thể dục. Mỗi sáng lại cùng nhau lên lớp học Cao đẳng, đi du lịch và tận hưởng những giây phút vô cùng bình yên, hạnh phúc và tuyệt vời.

Đến một ngày, bỗng nhiên ông Lưu ngỏ ý với bà Ngọc rằng, muốn bà nấu thêm suất ăn cho cả cháu trai của mình. Nó sẽ ăn bất cứ thứ gì mà 2 ông bà ăn.

Bà Ngọc cũng không ngần ngại đồng ý, bà nghĩ rằng: “Chỉ là thêm 1 miệng ăn, không có gì quá to tát cả”.

Mấy ngày hôm sau, khi cháu trai tới ăn cơm, cả con trai và con dâu của ông cũng xuất hiện tại đó. Ông Lưu nói lớn: “Chúng ta giống như một gia đình vậy, tôi rất hạnh phúc khi có đông đủ mọi người như vậy”.

Vợ lẽ U60 bị con trai chồng “cướp” lương hưu, quyết định chia tay vì phát hiện ra “sự thật đau lòng” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau đó, ông Lưu bàn với bà Ngọc, muốn gia đình con trai có thể chuyển tới đây sống, để nhà thêm vui vẻ và quan hệ gia đình cũng tốt hơn. Tuy nhiên, trái ngược với mong muốn của ông, bà Ngọc không thích điều này.

Bà cho rằng: “Không được, tôi không quen với việc có quá nhiều người sống ở đây. Tôi không đồng ý”!

Vì sự cương quyết và cố chấp nên ông cũng không nhắc thêm đến vấn đề này. Nhưng không lâu sau, con trai của ông Lưu tìm đến, anh ta to tiếng và cãi nhau với hai ông bà.

“Ông thà dùng tiền của mình để nuôi một bà già, còn hơn đối xử tốt với con ruột của mình”, hắn lớn tiếng và lấy đi cả thẻ tiết kiệm và sổ lương của ông trong phòng của bà Ngọc.

Sự thật ngỡ ngàng

Tranh chấp với con trai và mất đi số lương hưu, khiến ông Lưu khóc lớn. Ông nói mình kém cỏi và không thể dạy nổi chính con của mình. Nhìn bộ dạng này, bà Ngọc cũng không khỏi xót xa, quyết định dùng tiền lương hưu của mình để trang trải trước cho cuộc sống của 2 người.

Bà nghĩ rằng, nếu làm vậy sẽ khiến ông cảm động, yêu thương và đối xử tốt hơn với mối quan hệ của hai người.

Vợ lẽ U60 bị con trai chồng “cướp” lương hưu, quyết định chia tay vì phát hiện ra “sự thật đau lòng” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thế nhưng cứ ngỡ mình là người vợ biết hy sinh, khiến người tình cảm động, nhưng hóa ra, đó chỉ một vở kịch do ông và con trai cùng dàn dựng để lợi dụng bà.

Khi ông đi đổ rác, để lại điện thoại trên bàn, có vài tin nhắn đến nên bà Ngọc đã phát hiện ra “kế hoạch gây sốc”. Hóa ra chính ông và con trai mình đã dàn dựng một câu chuyện để lấy lại số tiền lương hưu, bởi ông cảm thấy mình bị lỗ khi đưa hết tiền cho bà. Bằng cách này, ông có thể tự sử dụng tiền của mình mà vẫn có người chăm sóc, hầu hạ khi về già.

Quyết định chia tay

Sau khi biết được “sự thật đau lòng”, bà Ngọc không tức giận. Bà nghĩ về ngày tháng hai người ở bên nhau, tự hỏi rằng: “ Nếu ông ấy cảm thấy mình đã tiêu quá nhiều, vì sao không thể trực tiếp bàn bạc, hoặc nói về việc cùng nhau góp tiền để có một cuộc sống tốt hơn. Ông ấy lại cố tình tạo ra câu chuyện này, lợi dùng tình cảm chân thành của mình”.

Bà nhận ra bản thân đã quá ám ảnh những khoảng thời gian bên cạnh ông Lưu. Bà nghĩ mình là người phụ nữ vĩ đại, không quan trọng đến vật chất và hết mực yêu thương chăm sóc thì sẽ nhận lại tình cảm từ ông ta.

Thay vì đau buồn, trách cứ hay khóc lóc, bà quyết định vào phòng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Ông Lưu quay lại và bất ngờ khi thấy bà làm vậy, vội kiểm tra điện thoại. Biết được bà Ngọc đã rõ chuyện, ông cũng chán nản ngồi trên sofa mà không giải thích một lời.

Vợ lẽ U60 bị con trai chồng “cướp” lương hưu, quyết định chia tay vì phát hiện ra “sự thật đau lòng” - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Lòng thương cảm và tình mẫu tử của người phụ nữ thường dễ dàng bị lợi dụng. Chỉ bằng vài lời nói ngọt ngào, hành động dịu dàng đã khiến họ cảm thấy được quan tâm, yêu chiều và không ngần ngại hy sinh một cách vô điều kiện.

Vậy nên phụ nữ hay yêu thương và nghĩ cho bản thân nhiều hơn, chỉ bằng cách này mới được trân trọng và hạnh phúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại