Vợ đầu nghệ sĩ Thanh Tuấn không nhà cửa, nuôi con gái 58 tuổi bị động kinh

Tùng Ninh
|

"Hồi đó tôi cũng hát với ông Thanh Tuấn nên mới dính nhau rồi sinh đứa con gái này. Lúc đó ông Thanh Tuấn mới 21 tuổi còn tôi 19 tuổi" – nghệ sĩ Ngọc Xuân Hương nói.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nhà nghệ sĩ cải lương Ngọc Xuân Hương hiện đang sống cảnh tuổi già khó khăn.

Vợ đầu nghệ sĩ Thanh Tuấn không nhà cửa, nuôi con gái 58 tuổi bị động kinh - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phi Phụng tiết lộ: "Chắc mọi người ít biết nhưng tôi phải nói rõ ràng, chị Ngọc Xuân Hương chính là vợ đầu của nghệ sĩ Thanh Tuấn. Dù đã chia tay hơn 50 năm rồi nhưng anh Thanh Tuấn vẫn lo cho con gái, vẫn gửi tiền mua thuốc men cho con".

Nghệ sĩ Phương Dung tiếp lời: "Hôm nọ chúng tôi đã tới thăm chị Ngọc Xuân Hương rồi nhưng hôm nay tới thăm lại.

Chị Ngọc Xuân Hương hoàn cảnh khá khó khăn. Con gái Hương năm nay đã 58 tuổi nhưng bị động kinh, có những ngày lên cơn co giật động kinh đến 7 lần. Ngày hôm nay uống thuốc rồi nhưng vẫn lên cơn đến 3 lần. Vì bị bệnh nên con gái chị không chồng con gì, năm nay 58 tuổi rồi nhưng hai mẹ con vẫn ở với nhau".

Con gái nghệ sĩ Ngọc Xuân Hương cũng tâm sự về bệnh tật của mình với nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký: "Mấy bữa nay tôi yếu lắm, ngồi mà cứ tự ngả ra, chóng mặt, xây xẩm mặt mày, phải đi cạo gió rồi uống thuốc.

Vợ đầu nghệ sĩ Thanh Tuấn không nhà cửa, nuôi con gái 58 tuổi bị động kinh - Ảnh 2.

Tôi bị động kinh từ năm 23 tuổi, tức là tới năm 23 tuổi mới phát bệnh, có khi một ngày phát bệnh 7 lần liền nên không làm ăn buôn bán gì được từ đó tới giờ. Trước đó tôi làm thợ may, cũng học may và may đẹp lắm. Bác sĩ nói bệnh này không chữa được, giờ có thể đi bất cứ lúc nào, không biết trước được.

Tôi còn 41kg thôi, bữa nào khỏe mới đi lại được còn không thì chỉ ở trong nhà. Tôi vẫn thường lại nhà ba Thanh Tuấn chơi. Hôm qua tôi mới lên đám giỗ bà nội ở nhà ba".

Tiếp đó, nghệ sĩ Ngọc Xuân Hương chia sẻ về sự nghiệp, đường tình duyên của mình và sự ra đời của cô con gái: "Tôi đi hát từ thời trẻ, đi đoàn Phước Trung đầu tiên. 13 tuổi tôi đã vào đoàn để học nghề hát và hát các vai tì nữ, tới năm 16 tuổi thì lên đào chính.

Hồi đó tôi cũng hát với ông Thanh Tuấn nên mới dính nhau rồi sinh đứa con gái này. Lúc đó ông Thanh Tuấn mới 21 tuổi còn tôi 19 tuổi.

Thời đó tôi đi hát được bao tiền đều gửi về phụ cha mẹ xây nhà. Cuộc đời tôi cũng chỉ đi hát, không làm gì khác.

Tới năm 1992 tôi giải nghệ và chẳng có gì trong tay, không có nhà ở từ đó tới giờ. Tôi còn hát chung với chị Diệu Hiền trong đoàn Trần Hữu Trang, đoàn Hoa Sen, đoàn Sài Gòn 2. Tôi cũng giống chị Diệu Hiền, hát đào võ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại