Vợ cũ bắt cóc con gái rồi biến mất không dấu vết, 12 năm sau người bố rụng rời khi nhận cuộc điện thoại từ cảnh sát

Đinh Hương |

Chỉ vì một sự tin tưởng sai lầm giao con gái cho vợ cũ, người bố đã phải trả giá bằng 12 năm hối hận, dằn vặt khôn nguôi.

Tưởng rằng chỉ là một cuối tuần đưa con về nhà vợ cũ để con có thời gian ở bên mẹ, người bố chẳng ngờ mình sẽ không thể gặp con trong suốt 12 năm sau.

“Bố đừng bao giờ quên con nhé”, cô con gái 4 tuổi Sabrina dựa vào lòng bố âu yếm nói.

Vợ cũ bắt cóc con gái rồi biến mất không dấu vết, 12 năm sau người bố rụng rời khi nhận cuộc điện thoại từ cảnh sát - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Cho đến khi Greg Allen hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của câu chào này thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Vợ cũ của anh đã bắt cóc Sabrina và bỏ trốn biệt tích.

Những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu tiên Greg và vợ tiến hành thủ tục ly hôn, thế nhưng anh đã quá sơ suất không xem đó là chuyện quan trọng.

Khi Greg được tòa xử toàn quyền nuôi dưỡng con gái, vợ cũ của anh Dara Llorens đã vô cùng tức giận đe dọa rằng có ngày cô ta sẽ cướp lại đứa con và biến mất.

Dara không muốn con gái thân thiết với bố. Cô nhiều lần đã nói với những thành viên trong gia đình mình về mong muốn sẽ lấy lại đứa con, thậm chí còn nhồi nhét vào đầu con gái để đứa bé nói những lời không hay về bố khi đến nhà trẻ.

Dần dà, cô bé 4 tuổi Sabrina đã được các nhân viên xã hội để mắt tới, họ tiến hành điều tra vì nghi ngờ rằng cô bé đang bị chính bố ruột mình lạm dụng tình dục và bạo hành.

Vợ cũ bắt cóc con gái rồi biến mất không dấu vết, 12 năm sau người bố rụng rời khi nhận cuộc điện thoại từ cảnh sát - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

“Hội bảo vệ trẻ em đã đến trường đưa con bé đi đến một chỗ an toàn và hỏi những câu đại loại như bố có sờ vào người con hay không. Sabrina trả lời rằng: ‘Bố đã đánh mẹ, đó là lời nói dối mà mẹ bắt con phải nói với mọi người’”, Greg kể lại trong bài phỏng vấn với Daily Mail.

Tất cả chứng cứ đều cho thấy Dara sẽ bất chấp mọi thứ chỉ để tách Sabrina ra khỏi Greg. Tuy nhiên khi Greg muốn nhờ đến sự can thiệp của pháp luật thì anh nhận được câu trả lời rằng họ không thể làm gì khác để bảo vệ sự bình yên của hai bố con.

Rồi mọi thứ cũng dịu lại, Dara có vẻ như đã lấy lại được bình tĩnh và chấp nhận sự thật. Cô vui vẻ nói chuyện và hoàn toàn không gây bất cứ rắc rối nào cho Greg nữa.

Anh thầm nghĩ có lẽ vụ li dị của vợ chồng anh cuối cùng cũng hòa giải được ổn thỏa rồi. Greg không hề nhận ra rằng, tất cả mọi thứ chỉ là một bước trong kế hoạch của Dara mà thôi.

Vợ cũ bắt cóc con gái rồi biến mất không dấu vết, 12 năm sau người bố rụng rời khi nhận cuộc điện thoại từ cảnh sát - Ảnh 3.

Greg chưa từng ngừng tìm kiếm con gái dù đã hơn 1 thập kỷ trôi qua (Ảnh: Internet)

“Tôi thả con gái ở nhà Dara và hôn con tạm biệt”, Greg nhớ lại. “Con bé nói rằng, bố đừng bao giờ quên con nhé. Từ những lần trước khi đưa Sabrina đến đây, con bé đã có những cơn đau bụng lạ thường mặc dù Dara lúc nào cũng rất niềm nở vui vẻ.

Rõ ràng là Sabrina đã rất lo lắng bồn chồn. Cho đến sau này tôi mới hiểu ra rằng, rõ ràng con bé đã biết sẽ có chuyện xảy ra sau đó”.

Dara đã không đưa Sabrina về như ngày đã hẹn, một chủ nhật vào tháng 4 năm 2002. Greg hoảng sợ báo ngay cho cảnh sát nhưng quá trễ, vợ cũ đã đưa con gái anh bỏ trốn đến một nơi nào đó mà không để lại bất cứ một dấu vết nào.

Greg biết mình có thể tìm được Sabrina ở đâu. Suốt một năm sau đó, anh không ngừng dò la tin tức và tìm con tại Mexico.

Đã có lần anh suýt bắt được Dara khi cô ta và Sabrina được bắt gặp gần thành phố Mexico, chỉ cách vài phút từ nơi Greg tá túc trong suốt quá trình tìm kiếm con gái tại đây.

Một người giáo viên đã thông báo ngay cho Greg khi loáng thoáng nghe được một bé gái nói với mẹ rằng cô bé chỉ muốn sống với bố ở Mỹ.

Tuy nhiên lực lượng cảnh sát tại Mexico đã không phản ứng kịp thời, Dara lại một lần nữa đưa Sabrina trốn thoát. Đó cũng là lần cuối cùng Greg nghe tin về mẹ con họ cho đến 11 năm tiếp theo.

Vợ cũ bắt cóc con gái rồi biến mất không dấu vết, 12 năm sau người bố rụng rời khi nhận cuộc điện thoại từ cảnh sát - Ảnh 4.

Sabrina và bản phác thảo của cảnh sát (Ảnh: Internet)

Greg chưa bao giờ thôi hy vọng, chưa bao giờ ngừng tìm kiếm con gái mặc dù mọi khả năng dường như ngày càng trở nên mỏng manh. Anh quyết định dọn đến Mexico sinh sống để tìm con.

Anh học tiếng Tây Ban Nha, trở thành một nha sĩ, xây dựng một cuộc sống mới tại đây nhưng một phần quan trọng của cuộc sống, anh vẫn dành chia sẻ câu chuyện của con gái mình, lan truyền tin tức khắp mọi nơi, mong rằng nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, sẽ có ngày anh tìm lại được Sabrina.

Đến một ngày nọ, điện thoại của Greg vang lên. Đó là cuộc gọi từ cảnh sát và họ thông báo với Greg một điều làm cho anh bủn rủn hết cả chân tay.

Vợ cũ bắt cóc con gái rồi biến mất không dấu vết, 12 năm sau người bố rụng rời khi nhận cuộc điện thoại từ cảnh sát - Ảnh 5.

Sabrina đã đoàn tụ với bố sau 12 năm bị mẹ ruột bắt cóc (Ảnh: Internet)

Họ nói trong một cuộc truy quét khu nhà ở Papalotla, Tlaxcala, bên ngoài thành phố Mexico, họ đã bắt được Dara và đưa Sabrina trở về Mỹ. Greg lặng người đi trong phút chốc và vùng dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi để nhanh chóng trở về quê nhà nơi con gái anh đang chờ đợi.

Suốt quãng thời gian 12 năm dài dằng dặc, cô bé Sabrina đã bao nhiêu lần thấp thỏm mong chờ bố đến đón mình rồi lại thất vọng tràn trề. Sabrina bắt đầu đâm ra hận bố mình, vì sao bố không tìm được cô sớm hơn?

Ban đầu Sabrina nhất quyết không chịu gặp Greg mà chỉ gặp vợ sau của bố. Phải mất một thời gian sau, đến đầu tháng 10 năm 2014, Sabrina mới có thể sẵn sàng để gặp lại bố mình.

12 năm xa cách quả thật quá khắc nghiệt, giây phút đoàn tụ này là điều Greg đã mong đợi suốt bao năm nay, là giây phút anh sẽ không bao giờ quên được trong đời.

Vợ cũ bắt cóc con gái rồi biến mất không dấu vết, 12 năm sau người bố rụng rời khi nhận cuộc điện thoại từ cảnh sát - Ảnh 6.

Dara đã bị cảnh sát bắt và buộc tội bắt cóc, can thiệp vào quyền chăm sóc con của người khác (Ảnh: Internet)

“Những năm qua chúng tôi sống như ngồi trên tàu lượn vậy. Nhưng điều đáng mừng là phần khó khăn nhất đã qua rồi. Tôi rất hạnh phúc khi chia sẻ với các bạn rằng tình cảm giữa tôi và Sabrina đã và đang phát triển ngày càng sâu đậm hơn”, Greg viết trên Facebook.

Dara Llorens đã bị kết án 2 năm tù vì tội can thiệp và gây trở ngại quyền chăm sóc con của người khác và 6 năm tù vì tội bắt cóc.

(Nguồn: Newsner)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại