Chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc dùng app chỉnh ảnh, cà da, bóp mặt đã trở thành chuyện thường tình như ăn cơm uống nước. Thế nên, hễ cứ thấy một sự chênh lệch nhan sắc nào giữa ảnh mạng và đời thực, phản xạ đầu tiên của đám đông thường là buông lời chê bai. Bức ảnh đang viral mạng xã hội những ngày qua cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hàng ngàn bình luận bủa vây người phụ nữ đang đứng cầm micro, đặt dấu hỏi về sự trung thực của cô. Thế nhưng, đằng sau gương mặt không son phấn cầu kỳ ấy không phải là một cô nàng bán hàng online hay streamer chiêu trò, mà là một khối óc đang nắm giữ hàng tỷ đô la của ngành công nghiệp công nghệ toàn cầu.
Bức ảnh gây bão và màn "bóc phốt" nhan sắc hụt
Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng trên MXH của tài khoản Marryjing với dòng trạng thái ngắn gọn mang đầy ý mỉa mai: "Thế này... không thấy xấu hổ sao?". Kèm theo đó là bức ảnh chụp tại một hội nghị, nơi nữ diễn giả đang say sưa phát biểu. Vấn đề nằm ở chỗ, tấm poster hoành tráng ngay phía sau lưng cô lại in hình một người phụ nữ mang vẻ đẹp sắc sảo, lung linh không tì vết.
Cư dân mạng lập tức chia làm nhiều phe phái, mổ xẻ bức ảnh rôm rả. Có người cười cợt hỏi sao trông như hai người hoàn toàn khác nhau vậy, có người lại mỉa mai chắc cô nàng dùng app quá đà đến mức in ra banner mà khán giả không nhận ra. Thậm chí có phe còn thuyết âm mưu rằng: "Có chắc người ngồi đó là người trên banner không, hay khách mời đến dự rồi ngồi nhầm chỗ?". Có người còn chế lại ảnh nói rằng: "Chỉ là quên chưa bật app thôi mà".
Tất cả đều mặc định rằng, người phụ nữ này đang dùng nhan sắc giả tạo để đánh lừa công chúng, như cách mà vô số streamer hiện nay vẫn làm để câu view, câu tương tác.
Cú "quay xe" khét lẹt: Cô ấy không bán nhan sắc, cô ấy tạo ra xu hướng công nghệ!
Giữa lúc làn sóng giễu cợt đang dâng cao, một vài cư dân mạng tinh mắt và thạo tin đã tung ra bằng chứng bóc trần sự thật. Và cú "quay xe" này thực sự khiến những kẻ vội vàng buông lời mỉa mai phải đỏ mặt. Người phụ nữ mộc mạc xuất hiện trong ảnh hoàn toàn không phải là một streamer vô danh nào cả. Cô ấy là Ngô Uyển Huyên (Wu Wanxuan) - Phó chủ tịch phụ trách mảng Kinh doanh (VP) của Tiểu Ảnh Công Nghệ (XiaoYing Technology), một tập đoàn công nghệ đình đám đứng sau hàng loạt ứng dụng chỉnh sửa video quen thuộc toàn cầu.
Bức ảnh được chụp vào ngày 20 tháng 3, khi cô nhận lời mời tham dự Hội nghị Phim truyền hình ngắn Tân Uyển (New Wrist) diễn ra tại Bắc Kinh. Tại đây, cô ngồi chung mâm với hàng loạt ông lớn trong ngành để bàn về một thứ vĩ mô hơn rất nhiều so với vài cái app chỉnh mặt: Tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI), cách sản xuất phim ngắn bằng AI và chiến lược mang văn hóa xuất ngoại.
Chiếc banner phía sau có thể chỉ là sản phẩm chỉnh sửa quá tay của đội ngũ ban tổ chức sự kiện, còn bản thân vị nữ Phó chủ tịch này đến hội nghị với một phong thái giản dị, tự tin nhất, bởi thứ cô mang đến không phải là nhan sắc để người ta ngắm, mà là chất xám để người ta phải nể phục.
Khối óc sắc bén đằng sau vẻ ngoài giản dị
Nếu bạn chịu khó tìm hiểu những gì Ngô Uyển Huyên đã chia sẻ trong buổi hội thảo ngày hôm đó, bạn sẽ thấy bức ảnh nhan sắc kia thật sự quá nhỏ bé. Với tư duy của một người làm kinh doanh công nghệ lõi, cô nhận định thị trường phim ảnh ngắn đang bước qua thời kỳ "làm nội dung rác giá rẻ" để tiến tới kỷ nguyên của nội dung chất lượng cao.
Thay vì phải tốn hàng đống tiền cho diễn viên, bối cảnh, máy quay như truyền hình truyền thống, công nghệ AI mà công ty cô đang phát triển sẽ định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Bằng cách sử dụng AI, chi phí sản xuất sẽ rẻ đến mức các nhà sáng tạo có thể thoải mái thử nghiệm ý tưởng, nắm bắt tâm lý khán giả rồi mới tung tiền ra tạo siêu phẩm. Đáng nể hơn, cô còn giới thiệu công cụ chuyển ngữ và lồng tiếng tự động hỗ trợ tới 41 ngôn ngữ.
Hãy tưởng tượng, một bộ phim ngắn tiếng Trung chỉ cần qua hệ thống AI này là có thể tự động dịch, tự động ghép giọng nói có biểu cảm và khớp cả khẩu hình môi để mang đi chiếu ở Mỹ, châu Âu hay Đông Nam Á. Chưa hết, chỉ với một cú click chuột, AI có thể biến bối cảnh một bộ phim từ đường phố Bắc Kinh hiện đại thành một thế giới phép thuật châu Âu cổ đại. Đó mới là sức mạnh thực sự mà người phụ nữ này đang nắm giữ trong tay.
Câu chuyện về bức ảnh viral của vị nữ Phó chủ tịch như một "cái tát" nhẹ nhàng nhưng sâu cay vào thói quen phán xét qua vẻ bề ngoài của một bộ phận cư dân mạng. Chúng ta quá dễ dàng bị cuốn vào những chuẩn mực cái đẹp được tạo ra bởi ánh sáng, góc máy và những lớp filter ảo diệu mà quên mất rằng, khí chất và giá trị của một con người đôi khi chẳng liên quan gì đến những thứ đó. Dẫu vậy, cũng có người cho rằng việc cô ấy giỏi thế nào, xuất sắc ra sao cũng chẳng liên quan đến việc phải dùng một chiếc ảnh cà da, lọc filter đến mức khác thực tế quá nhiều như vậy, dù có để ảnh thật thì cũng chẳng ai phán xét về ngoại hình của cô ấy cả.
Nhưng cũng có người bảo vệ quan điểm rằng: Trong khi đám đông rảnh rỗi đang bận rộn soi xét xem mắt cô ấy có to như trên ảnh không, cằm có V-line không, thì người phụ nữ giản dị ấy lại đang say sưa nói về những bản hợp đồng triệu đô, về việc dùng công nghệ để xóa nhòa ranh giới ngôn ngữ toàn cầu. Cuối cùng thì, một tấm ảnh dù có được photoshop đẹp đến mấy cũng có thể bị bóc trần, nhưng tri thức, bản lĩnh và sự nghiệp vững vàng của một người phụ nữ thì không một phần mềm nào có thể tô vẽ hay hạ bệ được.