Việt Nam có một thế lực mà "đá cẩn thận" thì Thái Lan cũng không phải đối thủ?

Đoàn Dự |

Đấy là góc nhìn của một CĐV sau khi chứng kiến Thái Lan hạ Indonesia để vô địch AFF Cup 2016. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thực tế hơn…

HAGL đủ sức đả bại Thái Lan?

Sau chức vô địch AFF Cup 2016 của Thái Lan, fan Việt Nam đã có khá nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, nổi bật lên bất ngờ có tranh cãi về CLB… HAGL.

Một fan có biệt danh Anh nhận định:

"Nói thật, nếu HAGL mà có đầy đủ lực lượng mạnh nhất thì tuyển Thái Lan chưa chắc đã thắng được, vì cùng một lối đá nhưng HAGL được đào tạo đẳng cấp hơn nhiều so với các cá nhân bên Thái Lan, đá sẽ không bị lép vế và có thể hơn Thái về thế trận".

Bạn Anh còn chia sẻ:

"Tôi đảm bảo kỹ thuật, tư duy chơi bóng của các cầu thủ HAGL không thua bất kỳ đội bóng nào ở ĐNÁ này, kể cả Thái Lan, còn so với châu lục, trình độ kỹ thuật gần tiệm cận với Nhật Bản rồi, trong bóng đá, cầu thủ là chưa đủ, muốn thành công phải cần môt HLV dẫn dắt, đưa ra lối chơi chiến thuật hợp lý nữa, chúng ta đang thiếu cái này".

Việt Nam có một thế lực mà đá cẩn thận thì Thái Lan cũng không phải đối thủ? - Ảnh 1.

HAGL là mô hình mới rất đáng khen của bóng đá Việt Nam nhưng nên có những nhìn nhận thực tế khi so sánh với Thái Lan.

Lập tức, có không ít NHM khác phản bác ý kiến trên.

"Quá nhanh quá nguy hiểm, mỗi VN có được cái cơ sở đầu tư như HAGL, còn Thái hay các nước khác thì không. À tiện thể, Hàn với Nhật không có cơ sở nào được Arsenal hay mấy đội châu Âu đầu tư chuyển giao như HAGL đâu, có lẽ VN gặp Hàn hay Nhật lại dễ đá ấy" – bạn Lê Tùng viết.

"Nói chung HAGL của bạn là nhất vũ trụ rồi, đội HAGL đá không thua bất cứ đội châu Âu nào rồi, đội HAGL của bạn chấp cả đội bóng tập hợp Ronaldo, Messi, Neymar, Pato, Balotelli hay thủ môn Casillas" – bạn Tiên Lâm Hoàng tiếp.

Lại nói về bóng đá Việt Nam, nhìn từ sự thành công của Thái Lan ở AFF Cup 2016, tối qua HLV Lê Thụy Hải nhận định:

"Nếu chúng ta còn ve vuốt, còn huyễn hoặc thì chẳng bao giờ tiến lên được". Có lẽ, câu nói này dành cho không ít người yêu bóng đá tại dải đất chữ S.

Việt Nam có một thế lực mà đá cẩn thận thì Thái Lan cũng không phải đối thủ? - Ảnh 2.

Hãy thẳng thắn khi nhìn vào sự khác biệt giữa Việt Nam và Thái Lan.

Việt Nam kém gì so với Thái Lan?

Trở lại với những chia sẻ của NHM Việt Nam sau trận Chung kết AFF Cup, rất nhiều ý kiến tâm huyết đã chỉ ra chung một khác biệt giữa chúng ta với Thái Lan, dẫn tới những kết quả trái ngược trước Indonesia.

"Tuyển Việt Nam sang năm tới và những năm sau nữa sẽ có 1 tuyến giữa đẳng cấp nhất khu vực Đông Nam Á. Nhưng tuyến giữa đẳng cấp thì tuyến công và tuyến thủ cũng phải có cùng đẳng cấp, đó là điều kiện của một đội bóng mạnh.

Việt Nam thua Thái ở hàng tiền đạo. Cách tận dụng cơ hội, dứt điểm, độ sắc, khả năng gây đột biến chúng ta không bằng họ. Lại là "giá như" nhưng nếu chúng ta có Văn Quyến cùng thời với Tuấn Anh, Xuân Trường thì có lẽ bóng đá VN sẽ bước ra được khỏi ĐNÁ" – bạn Thái Hào viết.

"Khâm phục Thái Lan quá. Đá đẹp, đẳng cấp, hiệu quả. Quá xứng đáng. Đừng nên so sánh VN với Thái lúc này, họ quá mạnh và bản lĩnh. Nên học phong cách bóng đá như họ, mình đâu thiếu tài năng tầm cỡ như họ, mình không thua kĩ thuật của họ tí nào, nhưng họ quá bài bản, bản lĩnh, xứng đáng. VN cố lên" – bạn Lớp Sử tiếp.

Thái Lan 2-0 Indonesia (Lượt về Chung kết AFF Cup 2016, AGG: 3-2)

Còn theo bạn Đăng Bảo, dù Thái Lan mạnh nhưng việc phải khổ chiến với Indonesia cho thấy khoảng cách bóng đá trong khu vực dù có nhưng không quá xa vời. Và đó là động lực để các đội khác phấn đấu.

"Đọc báo họ viết bóng đá Thái đã bay xa khỏi "ao làng" của Đông Nam Á, mình nói trên vấn đề nhận thức của mình, thắng thua thì cũng đã rõ. Họ vẫn có cái gì đó hơn mình hơn những đội bạn. Nhưng họ cũng khổ chiến và chật vật với những đội bóng trong khu vực mà họ gặp.

Rõ ràng là có khoảng cách nhưng nó không quá xa. Dù sao cũng mong VN ta thay đổi từng ngày có cố gắng sẽ thành công và mình cảm giác như thế hệ vàng của VN ta đang dần hình thành trở lại! Cố lên VN" – bạn Đăng Bảo viết.

Thời gian thấm thoắt, sẽ chẳng mấy mà SEA Games 2017 khởi tranh. Tại đó, U22 Việt Nam với sự kết hợp lứa U19 vừa nổi đình nổi đám với các ngôi sao HAGL sẽ tạo nên một đội hình mạnh. Hy vọng rằng lứa trẻ đó có thể cạnh tranh với Thái Lan, cũng như các đối thủ khác, để cụ thể hóa một tương lai tươi sáng cho bóng đá nước nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại