Thua đau Thái Lan, HLV Riedl phản ứng khó tin

Tiểu Mã |

Tưởng chừng HLV Alfred Riedl sẽ vô cùng buồn bã và tiếc nuối sau thất bại, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Mặc dù xuất sắc hạ gục Thái Lan 2-1 ở chung kết lượt đi nhưng khi phải hành quân tới xứ Chùa Vàng, ĐT Indonesia đã thi đấu lép vế hoàn toàn và ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi sau thất bại 0-2.

Tuy nhiên, sau trận đấu, thay vì cảm giác sầu não, HLV Alfred Riedl lại gây bất ngờ khi không hề tỏ ra ủ dột hay tiếc nuối. Trái lại, ông hoàn toàn tự tin và lạc quan vào tương lai.

"Tôi xin được chúc mừng ĐT Thái Lan, họ đã bảo vệ thành công chức vô địch. Hôm nay, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Họ đã thi đấu quả cảm trước sức ép từ 65.000 khán giả tại Bangkok.

Mọi người hỏi tôi có thất vọng không? Tất nhiên là không! Chúng tôi rất vui vì đã đi tới trận đấu cuối cùng.

Hôm nay, chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong hiệp 1. Nhưng Thái Lan đã may mắn hơn và họ có bàn mở tỷ số. Dẫu sao tôi cũng chẳng có lý do gì để thất vọng khi đã lọt vào tới chung kết và chỉ để thua sát nút trước Thái Lan".

Thua đau Thái Lan, HLV Riedl phản ứng khó tin - Ảnh 1.

HLV Riedl vẫn tỏ ra cực kỳ lạc quan dù Indonesia tiếp tục "về nhì".

Ngoài việc bày tỏ sự lạc quan, HLV người Áo cũng phủ nhận việc ông sẽ chủ động từ chức:

"Bây giờ không phải là lúc để tôi suy xét xem có tiếp tục hay dừng lại. Đơn giản vì tôi muốn tiếp tục được dẫn dắt ĐT Indonesia càng lâu càng tốt. Tôi muốn tiếp tục được cạnh tranh với Thái Lan thêm một lần nữa.

Bây giờ, bộ máy lãnh đạo của LĐBĐ Indonesia đã thay đổi và đây là lúc tôi cần nghĩ tới một năm mới với những điều tốt đẹp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại