Thái Lan cứ “vô đối” thế, Việt Nam phải sống sao…?

Tiểu Mã |

AFF Cup 2016 đã chính thức hạ màn và ĐT Thái Lan một lần nữa lại khẳng định sự “vô đối” từ A-Z!

Với việc quật ngã Indonesia 2-0 ở chung kết lượt về, ĐT Thái Lan đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch. Đêm nay, chắc hẳn thầy trò HLV Kiatisuk có thể kê cao gối ngủ sau khi hiện thực hóa tuyên bố trước giải, đó là giữ lại "ngai vàng" để đem lại nụ cười cho hàng triệu người hâm mộ xứ chùa Tháp, và tri ân vị Quốc vương mới băng hà.

Với chức vô địch này, Thái Lan xác lập kỷ lục là ĐT đầu tiên lên ngôi 5 lần ở giải AFF Cup. Tất nhiên, vinh quang của người này lại chính là nỗi đau của kẻ khác. Và người đau nhất chính là thầy trò A. Riedl.

Với việc ngậm đắng trước người Thái, Indonesia cũng chính thức xác lập một kỷ lục ở ĐNÁ, một kỷ lục buồn mà không ai mong muốn, đó là 5 lần lọt vào chung kết nhưng đều thất bại. Có lẽ khi nói về danh hiệu "Vua về nhì", hiếm một đội bóng nào có thể bì được với ĐT xứ Vạn đảo.

Thái Lan cứ “vô đối” thế, Việt Nam phải sống sao…? - Ảnh 1.

ĐT Thái Lan vẫn tỏ ra không có đối thủ ở ĐNÁ.

Trở lại với ĐT Thái Lan, ngoài chức vô địch, họ cũng "vô đối" về danh hiệu cá nhân khi sở hữu cả 2 hạng mục có giá trị nhất. Trong khi tiền đạo Teerasil Dangda giành Vua phá lưới (6 bàn) thì tiền vệ Chanathip Songkrasin – người được mệnh danh là "Messi Thái" ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Không những thế, ĐT Thái Lan cũng giành luôn cả danh hiệu Fair Play, sau khi trình diễn lối tấn công quyến rũ. ĐT xứ Chùa Tháp cũng sở hữu hàng công mạnh nhất tại giải với tổng cộng 16 bàn thắng.

Chức vô địch cũng giúp thầy trò HLV Kiatisuk chính thức phá cái dớp của AFF Cup, đó là đội để thua ở chung kết lượt đi không thể lên ngôi vô địch. Với riêng Dangda, anh có lần thứ 3 là Vua phá lưới sau 3 lần tham dự giải và lần này, Thái Lan đã vô địch.

Ở 2 trận làm Vua phá lưới trước đó của Dangda năm 2008 và 2012, đáng buồn cho anh cùng đồng đội khi Thái Lan thất bại.

Thái Lan cứ “vô đối” thế, Việt Nam phải sống sao…? - Ảnh 2.

Chẳng biết bao giờ Việt Nam mới vượt được qua người Thái?!

Có thể nói, chức vô địch cho người Thái là vô cùng xứng đáng bởi đơn giản, họ tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại của khu vực ĐNÁ. Nếu Thái Lan cứ "vô đối" như thế, chẳng biết khi nào ĐT Việt Nam mới có thể vượt qua được cái bóng của họ để trở thành thế lực số 1 ở đấu trường khu vực.

Thái Lan 2-0 Indonesia (Lượt về Chung kết AFF Cup 2016, tổng tỷ số Thái Lan 3-2 Indonesia)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại