"Việc khó nhất đời người là gì?" và câu trả lời khiến nhiều người tự xem lại chính mình

Nguyễn Nhung |

Bạn có biết, việc gì mới là việc khó thực hiện nhất cuộc đời mỗi con người?

Câu trả lời, đó là trân trọng cuộc sống hiện tại, nghiêm túc làm tốt những việc trước mắt, đối xử thật tốt với những người xung quanh.

Tuy nhiên, con người thường hay có xu hướng không biết trân trọng những thứ mà mình có được, đến khi mất đi rồi mới biết nó đáng quý đến nhường nào.

Chúng ta có lẽ đã từng nghe thấy một ai đó than thở rằng: "Nếu như lúc đầu tôi biết nâng niu trân trọng, thì sẽ không đến mức…" Trong câu nói ấy là sự hối hận, tiếc nuối tột cùng.

Trong cuộc sống này, việc mà nhiều người trong chúng ta thường xuyên làm nhất có lẽ chính là đợi: Đợi có tiền, đợi có thời gian, đợi tương lai, đợi sau này, đợi lần sau, đợi hết lần này đến lần khác... và cuối cùng kết quả nhận được là sự tiếc nuối, bỏ lỡ mất thời gian, cơ hội.

Đợi đến khi không còn sức khỏe, mới nhớ đến việc yêu thương bản thân, tiếc cho sức khỏe; đợi cơ hội qua mất rồi, mới nhớ đến việc nỗ lực; đợi đến khi tình cảm không còn, mới biết cần phải nâng niu…

Việc khó nhất đời người là gì? và câu trả lời khiến nhiều người tự xem lại chính mình - Ảnh 1.

Chúng ta vẫn thường cho rằng đời còn dài, thời gian còn nhiều, kết quả là những điều tốt đẹp nhất sẽ bị đánh rơi giữa chừng, rất nhiều người, nhiều việc một đi không trở lại, cũng không thể tìm kiếm lại được.

Con người sống trên đời, thế sự vô thường, thời gian nhìn thì có vẻ dài nhưng trên thực tế, chớp mắt cái, thời gian đã trôi qua tự khi nào.

Từng có một câu hỏi như thế này được gửi lên mạng xã hội: "Khi già đi, bạn cho rằng việc khiến mình hối hận nhất cuộc đời là gì?"

Nhiều câu trả lời đã được đưa ra, trong đó câu trả lời được nhiều người tán thành nhất chính là: Không trâng trọng thời gian quý báu, không trân trọng những người sống quanh mình.

Không ít người đã ngẫm lại chính mình trước câu trả lời này. Một cô gái có tên Đường Đường cũng nằm trong số đó. 

Đường Đường đã từng rất muốn gặp một người, nhưng rồi cô luôn chần chừ chờ đợi, đợi lần sau, để rồi cuối cùng chỉ còn lại sự hối hận và tiếc nuối.

Đường Đường cũng đã từng rất muốn làm một việc, nhưng cứ kéo dài thời gian hết lần này đến lần khác, cho đến khi nhận ra cơ hội đã không còn đợi mình.

Lời bình

Chúng ta thường nghĩ rằng thời gian phía trước còn nhiều, vì thế mà lúc chúng ta đang có, chúng ta thường phung phí một cách vô tội vạ; chúng ta thường cho rằng tháng năm còn dài, vì thế mà khi ở bên nhau chưa thực sự hết lòng trân trọng, yêu thương nhau; chúng ta thường hay ngưỡng mộ cuộc đời của người khác mà ít khi chú ý đến hạnh phúc mà con đường dưới chân mình hay những người xung quanh mình mang đến.

Việc khó nhất đời người là gì? và câu trả lời khiến nhiều người tự xem lại chính mình - Ảnh 3.

Và đợi đến khi quay đầu nhìn lại, chúng ta mới ý thức sâu sắc được rằng, chúng ta đã đánh mất đi những thứ quan trọng nhất cuộc đời.

Cuộc sống luôn luôn tươi đẹp, chỉ là chúng ta không biết nắm bắt kịp thời mà thôi.

Việc khó làm nhất trong cuộc đời này chính là sống cho hiện tại, trân trọng những gì đang diễn ra trước mắt.

Để giảm thiểu tối đa tiếc nuối, hãy ghi nhớ để nhắc nhở bản thân, không nên xem tất cả những gì mình đang có là điều dĩ nhiên.

Có thể tương ngộ, vậy đừng xem như không nhìn thấy; có thể hẹn ước, vậy xin hãy để tâm; có thể tụ hội gặp gỡ, đừng tùy tiện bỏ lỡ. Nhân lúc nhân duyên vẫn còn, hãy biết nâng niu trân trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại