Vì tranh cãi nhỏ, hai bà mẹ lao vào đánh nhau ngay trước cổng trường học

VŨ UYÊN |

Chỉ vì tranh cãi nhỏ, hai vị phụ huynh ở Trung Quốc đã lao vào đánh nhau ngay trước cổng trường học trong dịp lễ khai giảng của các con mình.

Sự việc xảy ra vào ngày 1/9 vừa qua ngay trước cổng một ngôi trường tiểu học nằm trên địa bàn thành phố Vân Phù, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và được nhiều vị phụ huynh có mặt gần đó dùng điện thoại ghi lại.

Các nhân chứng cho hay, hai người phụ nữ trẻ đã lao vào túm tóc và giằng co lẫn nhau ngay trước cổng trường học. Dẫu được một bé gái khoảng sáu tuổi chen vào giữa can ngăn nhưng họ vẫn tiếp tục "cuộc chiến không hồi kết" của mình.

Thậm chí, người phụ nữ mặc yếm bò xanh còn cố gắng dùng chân đạp về phía đối phương mặc cho đám trẻ nhỏ luôn miệng gào khóc vì quá sợ hãi.

Chứng kiến những hình ảnh khó ưa này, nhiều người đã chạy tới phân bua nhằm làm giảm tình hình căng thẳng trong ngày lễ khai giảng của các em học sinh. Tuy nhiên, phải tới khi có nhiều người lên tiếng phản đối thì cuộc ẩu đả mới chính thức kết thúc.

Vì tranh cãi nhỏ, hai bà mẹ lao vào đánh nhau ngay trước cổng trường học - Ảnh 1.

Bé gái khoảng sáu tuổi vừa kêu khóc, vừa cố gắng chen vào giữa nhằm can ngăn hai bà mẹ trẻ.

Sự việc chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội, làm dấy lên bức xúc trong dư luận về hành vi thiếu văn hóa của hai vị phụ huynh ở trước cổng trường học, nhất là trong ngày lễ khai giảng năm học mới.

"Ngày đầu tiên tới trường, lũ trẻ đã phải chứng kiến điều xấu xí này. Nền giáo dục tại trường học sẽ chẳng thể khiến những đứa trẻ trở thành công dân gương mẫu nếu cha mẹ chúng cứ hành xử thiếu văn hóa như vậy", một cư dân mạng bình luận.

Vì tranh cãi nhỏ, hai bà mẹ lao vào đánh nhau ngay trước cổng trường học - Ảnh 2.

Một trong hai người phụ nữ còn cố gắng dùng chân đạp về phía đối phương.

Trước những chỉ trích trên, người phụ nữ áo đỏ từng tham gia đánh nhau trong đoạn video đã lên trang Weibo cá nhân để giải thích cho hành động bồng bột của mình.

"Trước đó, cô ta đỗ xe chắn ngang khiến tôi không thể nào mở cửa trước ra được. Tôi đã yêu cầu cô ta di chuyển ra chỗ khác một cách lịch sự nhưng lại bị từ chối bằng thái độ khó chịu.

Không còn cách này khác, tôi phải dẫn con mình đi vòng sang cửa bên kia. Vậy mà người phụ nữ ương bướng vẫn chẳng chịu nhường đường nên cuộc xô xát đáng tiếc mới xảy ra. Tôi thực sự xin lỗi về sự cố lần này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại