Vì sao Nga tự tin tuyên bố quân lính Anh "vô giá trị" ở Syria?

Ngọc Anh |

Bộ Quốc Phòng Nga vừa đưa ra bình luận sâu cay khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Michael Fallon cho rằng Anh có "đóng góp lớn" trong việc "làm tê liệt" lực lượng IS ở Syria và Iraq.

Trong buổi lễ kỷ niệm 3 năm ngày Anh bắt đầu tham gia vào các chiến dịch không kích ở Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã nói rằng vai trò của Anh chỉ đứng sau Mỹ trong liên quân do Mỹ dẫn dắt.

"Bằng không quân, bộ binh và hải quân, những người lính Anh đã không mệt mỏi tấn công các mục tiêu và đào tạo các đồng minh", ông Fallon nói ngày 28/9.

Tuy nhiên, Moscow lại cho rằng Anh đang tự "nhận vơ" công trạng so với đóng góp thực tế của họ, đặc biệt là so với Nga, dù Nga bắt đầu tham chiến từ năm 2015, sau Anh 1 năm.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov nói một cách châm biếm: "Chỉ khi ngày quân đội chính phủ Syria – với sự yểm trợ của không quân Nga - đánh bại IS càng tới gần, thì bỗng dưng chúng ta phát hiện ra là hóa ra, ở một nơi nào đó sau lưng chúng ta, chính là người Anh đã có công nhiều nhất trong việc đánh bại những tên khủng bố!!!"

Theo phân tích của ông Konashenkov, chắc chắn người ta sẽ đặt ra câu hỏi rằng những lực lượng mà ông Bộ trưởng Quốc phòng Anh đề cập đã ở đâu khi IS chiếm đóng 1/3 lãnh thổ Iraq và hầu hết lãnh thổ Syria vào thời điểm giữa năm 2015?

"Ông Bộ trưởng của Anh đã nói rằng Không quân Hoàng gia Anh đã tiến hành 1.500 vụ không kích. So sánh sẽ thấy, Nga đã tiến hành hơn 99.000 cuộc không kích chuẩn xác ở riêng Syria, và điều này đã đảm bảo cho một bước đột phát trong cuộc chiến chống lại IS", Konashenkov nói.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cũng thẳng thắn cho rằng: "Lý do bạn phải thốt lên rằng sự đóng góp của Anh thật là ‘vô giá’, thì đó là bởi vì thật khó để có thể ‘định giá’ được sự đóng góp đó, vì sự đóng góp ấy thực ra quá nhỏ nhoi, vô giá trị!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại