Vì một câu nói của mẹ, con gái bỏ nhà đi 3 năm biệt tích để rồi…

Diệp Anh |

Nếu là cô con gái trong câu chuyện này, bạn sẽ hành xử thế nào trước câu nói ấy của người mẹ?

Con ra ngoài kiếm tiền và sẽ trở về

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Tuyết Mai trở về nhà ở thôn Đả Hỏa Điếm, huyện Giai, thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Thời gian này, cô gái trẻ từng làm việc tại một siêu thị ở địa phương được vài ngày trước khi ở nhà chờ việc khá lâu. Cùng năm đó, em trai của Mai gặp tai nạn giao thông qua đời khiến cả gia đình rơi vào trạng thái tột cùng của đau đớn.

Ngày 16/2/2014 với gia đình ông Trương Văn Hoa (bố của Mai) là một ngày vô cùng đen tối, khi cô con gái duy nhất trong nhà bỏ nhà ra đi.

Vào 8h sáng ngày hôm đó, vợ ông Trương là bà Thượng chuẩn bị đi làm, thấy con gái đang chăm chú chơi điện thoại. Nỗi đau mất con còn chưa nguôi ngoai, lại thấy con gái ở nhà không đi làm, mê mẩn vì điện thoại, bà mới buông lời quát: "Con ngày nào cũng chỉ biết ở nhà, vùi đầu vào điện thoại" rồi bỏ đi.

Sau khi nghe mẹ quát, Trương Tuyết Mai liền nói với bố "ra ngoài một lát". Đến tầm 11h, ông Trương gọi điện cho con gái giục con về ăn cơm nhưng Mai trả lời không muốn ăn.

Người bố cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn con mua gì đó mà ăn cho đỡ đói. Thế nhưng sau 1h chiều, ông Trương liên tục gọi điện nhưng Mai không bắt máy.

Tầm 5h chiều cùng ngày, bàn Thượng nhận được tin nhắn của con: "Bố, mẹ, hai người nói đúng, con cả ngày không làm việc, bây giờ con muốn ra ngoài tìm việc, bố mẹ đừng lo, con sẽ trở về".

Vì một câu nói của mẹ, con gái bỏ nhà đi 3 năm biệt tích để rồi… - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tìm kiếm khắp nơi nhưng vô ích

Đoạn tin nhắn của con gái khiến vợ chồng ông Trương mất ăn mất ngủ. Họ đã nhờ cậy cả người thân, hàng xóm láng giềng tìm kiếm khắp thôn, khắp thị trấn nhưng không ai phát hiện tung tích Tuyết Mai. Gọi điện thoại cho con nhưng không thể được.

Vài ngày sau đó, cô gái trẻ lại nhắn cho bố một tin nhắn nói rằng mình đã đi khỏi quê, trên người không có tiền trong khi cần phải mua một số nhu yếu phẩm, mong bố giúp đỡ.

"Tôi vội gửi cho con bé 1000 NDT (khoảng 3,4 triệu đồng). Không phải tôi không muốn gửi nhiều mà vì muốn cháu sau khi tiêu hết tiền thì nhanh chóng trở về nhà", ông Trương chia sẻ.

Đáp lại sự trợ giúp của bố, Tuyết Mai nhắn lại rằng mình sẽ sống tốt ở bên ngoài, bố mẹ không cần quá lo lắng, rồi sẽ có lúc trở về nhưng không nói nơi đang ở.

Kể từ đó, cô gái trẻ tắt máy, cũng không lên QQ, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với gia đình.

Vì một câu nói của mẹ, con gái bỏ nhà đi 3 năm biệt tích để rồi… - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Trương đang vô cùng lo lắng, tìm mọi cách để nhắn con gái sớm trở về nhà.

Nhờ người thân thăm dò, vợ chồng ông Trương được biết từ tháng 4/2014, tài khoản của con gái mỗi tháng đều được gửi vào 2000 NDT, tiền tiết kiệm có thời điểm lên đến hơn 20.000 NDT, sau đó đã được rút ra trong 2 lần.

Ông Trương cũng phát hiện, vào ngày 7/4/2016, con gái ông đã thực hiện một giao dịch tại ngân hàng Giao thông ở số 22 đường Tự Cường, thành phố Thạch Gia Trang, Hà Bắc. Ngay lập tức, ông tìm đến đây, trực chờ trước cửa ngân hàng suốt 1 tháng nhưng không tìm thấy con.

"Trước khi học trung học, con bé không ra ngoài nhiều, sau đó thi đỗ và theo học ở trường đại học Cát Lâm", ông Trương chia sẻ với phóng viên tờ Hoa thương.

Gần 3 năm đã trôi qua, tung tích của cô con gái vẫn bặt vô âm tín. Vì chuyện này mà cuộc sống của vợ chồng ông Trương rất nặng nề.

Không còn cách nào, họ đánh phải nhờ đến báo chí truyền thông rộng rãi, biết đâu gặp được người tốt giúp họ tìm được con gái. "Mai ơi con ở đâu, sắp Tết rồi, con sớm trở về nhà đi, bố mẹ đang vô cùng lo lắng…"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại