"Vị khách" đặc biệt náo loạn sân bay, khiến đội cảnh sát đặc nhiệm được phen "tối mắt"

Vũ Uyên |

Chỉ vì hai "vị khách" đặc biệt mà cả đội cảnh sát đặc nhiệm đã được điều động, khiến nhiều hành khách tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông được một phen "cười ra nước mắt".

Khoảng hơn 2 giờ chiều ngày 20/12 vừa qua, các nhân viên làm việc tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông bỗng phát hiện một chú lợn rừng dài hơn 1m đang tìm cách đột nhập vào khu vực đường băng phía bắc.

Mặc dù sân bay này được xây dựng độc lập trên đảo nhân tạo Xích Lạp Giác, thế nhưng không hiểu sao chú lợn rừng kia vẫn dễ dàng "vượt biên" trái phép và gây náo loạn khắp mọi nơi.

Cả sân bay quốc tế náo loạn chỉ vì hai vị khách không mời mà tới.


Do không thể tự xử lý kẻ xâm phạm hung dữ, nhân viên sân bay đã thông báo cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm SWAT nhằm đảm bảo an toàn cho các hành khách trong trường hợp khẩn cấp nhất.

Nhanh như chớp, bốn chiến sĩ với hàng loạt trang thiết bị hiện đại đã được cử tới để chặn đứng hành vi quấy rối của chú lợn đi lạc. Sau một hồi rượt đuổi, họ buộc phải sử dụng khiên chống bạo động để bao vây và bắt giữ con lợn rừng.

Không rõ toàn bộ quá trình đuổi bắt diễn ra trong bao lâu. Tuy nhiên, theo một đoạn video được nhân viên sân bay ghi lại bằng điện thoại thì đội ngũ SWAT đã mất khoảng vài phút để khống chế kẻ đột nhập khó ưa này.

Rất may, những hoạt động bình thường của sân bay cũng không bị ảnh hưởng bởi sự cố hi hữu đó.

Vị khách đặc biệt náo loạn sân bay, khiến đội cảnh sát đặc nhiệm được phen tối mắt - Ảnh 2.

Một chú lợn rừng dài hơn 1m đang tìm cách đột nhập vào khu vực đường băng phía bắc.

Vào 4 giờ chiều, chú lợn rừng đã được bàn giao cho Cục Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn. Nhưng tới khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, một "người bạn" đồng môn khác của nó lại được phát hiện đang dạo chơi trong khu vực sân bay.

Do trời nhá nhem tối nên lực lượng SWAT đã bị chú lợn rừng "dắt mũi" chạy lòng vòng gần nửa tiếng đồng hồ trước khi kịp "tẩu thoát" xuống biển.

Được biết, lợn rừng là một loài động vật khá phổ biến trong một khu bảo tồn trên đảo Đại Nhĩ Sơn gần với đảo Xích Lạp Giác - nơi Sân bay Quốc tế Hồng Kông tọa lạc.

Vì vậy, rất có thể đôi bạn cùng tiến này đã bơi qua vùng biển giữa hai hòn đảo và nhanh chóng đột nhập vào sân bay.

Vị khách đặc biệt náo loạn sân bay, khiến đội cảnh sát đặc nhiệm được phen tối mắt - Ảnh 3.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm được huy động tới hiện trường nhằm bắt giữ loài động vật hoang dã trên.

Theo đại diện của Sân bay Quốc tế Hồng Kông, thỉnh thoảng vẫn có một số loài động vật đột nhập vào khu vực đường băng của sân bay nhưng chỉ là những loài có kích thước nhỏ như rắn hay chim.

"Đây là lần đầu tiên các loài vật có kích thước lớn như lợn rừng xuất hiện trong sân bay. Ban lãnh đạo đã ra lệnh cho đội ngũ nhân viên kiểm tra mọi ngõ ngách nhằm xác định phương thức mà chúng dùng để lẻn vào khu vực này".

Đồng thời, dị vật trong sân bay có thể gây ảnh hưởng tới vấn đề an toàn bay, ví dụ như cản trở quá trình máy bay cất cánh hay hạ cánh, hoặc bị cuốn vào trong động cơ gây hỏng hóc nghiêm trọng.

Vị khách đặc biệt náo loạn sân bay, khiến đội cảnh sát đặc nhiệm được phen tối mắt - Ảnh 4.

Các chiến sĩ SWAT phải sử dụng khiên chống bạo động để khống chế chú lợn rừng hung dữ.

Con lợn rừng đầu tiên đã bị ban một cái chết nhân đạo sau khi được bác sĩ thú ý chẩn đoán khó qua khỏi.

"Những tổn thương mà con vật này gặp phải trong quá trình vây bắt đã khiến cơ thể nó không thể hồi phục được nữa. Bởi vậy, cái chết nhân đạo chính là cách xử lý nhẹ nhàng nhất mà nó cần nhận được".

Dẫu vậy, điều này cũng khiến lực lượng cảnh sát SWAT tham gia vào công tác xử lý sự việc trên bị một số tổ chức bảo vệ động vật lên án gay gắt.

"Thay vì dùng các biện pháp bạo lực, họ nên sử dụng súng bắn thuôc mê để tạm thời khống chế loài động vật hung dữ. Dù sao nó cũng chưa tấn công ai cả, vì thế có nhất thiết phải hành xử mạnh tay tới vậy không", một nhà bảo vệ động vật lên tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại