Venezuela: Mẹ của ông Guaido vừa khóc vừa sợ hãi khi con trai tự xưng là tổng thống lâm thời

Tất Đạt |

Bà Norka Marquez đã đứng cạnh con trai Juan Guaido - lãnh đạo phe đối lập của Venezuela - khi ông tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Trước đám đông hàng nghìn người ủng hộ, ông Juan Guaido đã giơ tay phải tuyên thệ và tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela.

Hành động của ông Guaido đồng nghĩa với việc ông phủ nhận quyền tổng thống hợp pháp của ông Nicolas Maduro - người mới trúng cử nhiệm kỳ thứ hai tại Venezuela.

Bà Marquez cho biết bà cũng như tất cả mọi người, đều rất ngạc nhiên khi người con kỹ sư 35 tuổi bất ngờ tự xưng là tổng thống lâm thời và ngay sau đó được Mỹ cùng hàng loạt quốc gia khác thừa nhận.

"Quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn," bà Marquez chia sẻ.

"Tôi không biết việc con trai tôi sẽ tự xưng là tổng thống lâm thời. Tôi đứng cạnh vợ chồng Guaido cùng những nhà lập pháp khác, và chúng tôi đều bất ngờ. Thật khó tin. Tôi khóc rất nhiều và cảm thấy vô cùng sợ hãi".

"Tuy nhiên sau đó chúng tôi đều ủng hộ Juan Guaido," bà Marquez nói.

Khi được hỏi về phản ứng vào ngày ông Guaido bị các mật vụ tình báo bắt giữ vào ngày 13/1, bà Marquez nói: "Tôi rất sợ. Tôi đã cầu nguyện nhiều và hi vọng con trai tôi được thả. Khi trở về, con tôi rất vui vẻ. Juan không để chúng tôi có thời gian khóc hay cười. Con tôi chỉ nói: 'Đi thôi, đi thôi' (tới cuộc biểu tình mà Juan Guaido đang tham gia khi bị bắt)."

Bà Marquez cũng kể rằng gia đình bà rất hi vọng Juan Guaido có ngày sẽ trở thành tổng thống và cho biết ông Guaido từ nhỏ đã là một nhà lãnh đạo tiềm năng.

"Juan rất thích hỗ trợ người khác. Đó là một trong những đức tính tốt của Juan."

Nói về lí do ông Guaido không rời khỏi Venezuela giống như nhiều người trẻ tuổi khác, bà Marquez nói: "Không bao giờ. Chắc chắn là không bao giờ. Tôi thường xuyên nói rằng cội nguồn của chúng tôi là ở Venezuela.

Chúng tôi sinh ra tại đây và đã mất mát nhiều thứ cũng tại mảnh đất này, đặc biệt trong vụ tai nạn ở Vargas (khi lũ quét gây lở đất khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở Venezuela vào tháng 12/1999)."

Được biết, dù khi đó mới chỉ là cậu bé 15 tuổi, ông Guaido đã trở lại hiện trường vụ lở đất và rất vui khi tìm được cuốn từ điển ưa thích của mình.

"Gia đình của chúng tôi không tham gia chính trị, nhưng có nhiều thành viên đã phục vụ trong quân ngũ. Ông nội của Juan là binh sĩ trong lực lượng vệ binh quốc gia và ông ngoại là một thủy thủ."

"Juan rất thích tham gia quân đội và từng ước mơ trở thành phi công. Nhưng căn bệnh hen đã cản trở điều ước thành hiện thực. Tôi luôn dạy con tôi tôn trọng các binh sĩ quân đội," bà Marquez nói.

Ông Juan Guaidó tuyên bố trở thành Tổng thống lâm thời tự xưng của Venezuela.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại