Về ra mắt nhà người yêu, tôi bị chị gái hỏi đủ chuyện vô duyên rồi bắt rửa bát, nhưng thái độ của bạn gái mới khiến tôi sốc

Thanh Uyên
|

Tôi nghe mà nóng mặt.

Lần đầu về nhà người yêu ra mắt, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp bố mẹ cô ấy, có thể hơi hồi hộp, hơi khách sáo một chút. Nhưng tôi không ngờ người khiến tôi khó chịu nhất lại là chị gái cô ấy, một người phụ nữ gần 40 tuổi vẫn chưa lập gia đình.

Ngay từ lúc tôi bước vào nhà, chị ấy đã nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi công việc, thu nhập, nhà ở đâu, bố mẹ làm gì, có mấy anh chị em? Không khác gì điều tra.

Tôi cố gắng trả lời từng câu. Nhưng càng về sau, câu hỏi càng khiến tôi thấy vô duyên.

Chị ấy hỏi tôi có nhà riêng chưa, tiết kiệm được bao nhiêu, mỗi tháng đưa bố mẹ bao nhiêu? Thậm chí còn hỏi nếu sau này lấy em gái chị ấy thì tôi định đưa bao nhiêu tiền lương cho vợ giữ, có cho nhà ngoại đồng nào không?

Tôi bắt đầu khó chịu nhưng vẫn cố nhịn vì đây là lần đầu gặp gia đình người yêu. Đến bữa cơm, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Không ngờ ăn xong, chị ấy đứng dậy gom bát đũa rồi bảo tôi xuống bếp rửa.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi ngẩn người. Tôi nhìn sang bạn gái, hy vọng cô ấy sẽ nói đỡ vài câu. Nhưng cô ấy chỉ cười, bảo tôi rửa giúp chị một chút, coi như làm quen với gia đình. Vì ở nhà cô ấy, bố cô ấy là người nấu cơm rửa bát.

Tôi đành đứng dậy, không phải tôi ngại rửa bát. Ở nhà tôi vẫn thường làm việc nhà. Điều khiến tôi bực là cách chị ấy sai khiến tôi, trong khi đây là lần đầu tiên tôi đến nhà họ.

Xuống bếp, chị ấy còn đứng bên cạnh quan sát, thấy tôi rửa chưa sạch một cái đĩa thì nhắc đi nhắc lại. Tôi cố làm cho xong rồi lên phòng khách ngồi.

Nhưng chị ấy vẫn chưa dừng lại. Chị bắt đầu bóng gió rằng đàn ông bây giờ nhiều người kiếm được bao nhiêu đều giữ riêng, phụ nữ lấy phải người như thế thì khổ cả đời.

Tôi nghe mà nóng mặt, thất vọng hơn cả lại là bạn gái tôi. Khi tôi tỏ vẻ khó chịu, cô ấy không những không bênh tôi mà còn hùa theo chị, nói rằng chị gái chỉ lo cho mình nên mới hỏi kỹ như vậy.

Trên đường về, tôi gần như không nói gì. Cô ấy hỏi tôi có phải đang giận không? Tôi nói thẳng rằng tôi không khó chịu vì vài câu hỏi hay mấy chậu bát đĩa. Tôi khó chịu vì ngay trong lần đầu tiên tôi về nhà, cô ấy đã để người thân của mình tùy ý thử thách và đánh giá tôi, còn cô ấy thì coi đó là chuyện bình thường.

Sau buổi ra mắt hôm ấy, tôi bắt đầu hiểu rằng nếu tiến tới hôn nhân, tôi không chỉ sống với người mình yêu, mà còn phải đối diện với cách gia đình cô ấy đối xử với mình. Tôi có nên tiếp tục với bạn gái hay chia tay sớm cho đỡ rắc rối về sau?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại