Vào vai bà Câm trong "Nước mắt loài cỏ dại", Hạnh Thúy: Tôi bị ức chế vì không được nói

Cao Thanh Hương |

Sau "Bán chồng" và "Nhà là nơi để về", Hạnh Thúy kỳ vọng vai bà câm của mình trong "Nước mắt loài cỏ dại" sẽ tiếp tục được khán giả yêu thương.

Thời gian gần đây, NSƯT Hạnh Thúy liên tục có những vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. 

Ngày 16/11 tới đây, bộ phim "Nước mắt loài cỏ dại" do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn sẽ chính thức lên sóng VTV3. Trong phim này, Hạnh Thúy vào vai bà Câm - 1 nhân vật bí ẩn nhưng nắm giữ chìa khoá của những mấu chốt trong phim.

Vào vai bà Câm trong Nước mắt loài cỏ dại, Hạnh Thúy: Tôi bị ức chế vì không được nói - Ảnh 1.

Hạnh Thúy và bạn diễn trong phim "Nước mắt loài cỏ dại" đã có cuộc gặp gỡ báo chí chiều ngày 7/11 tại TPHCM.

Nói về vai diễn này, NSƯT Hạnh Thúy cho biết: "Trong gia đình bà Hai Đài, có một nhân vật đặc biệt đó là bà quản gia câm – người được bà Hai Đài tin cẩn đồng thời cũng chưa bao giờ khiến các thành viên khác trong gia đình nghi ngờ, bởi với ai bà cũng cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình.

Bên cạnh đó, vì bà bị câm nên không ai lo lắng hay đề phòng bà sẽ tiết lộ các bí mật, âm mưu mà mỗi người ấp ủ nếu có trót bị bại lộ.

Khi gia đình bà Hai Đài gặp biến cố với những âm mưu thủ đoạn rợn người để tranh giành tài sản, bà câm cũng là người hơn một lần đứng ra bảo vệ tính mạng, sự an toàn cho Khang - cháu nội bà Hai Đài.

Sống qua hai đời chủ trong gia đình danh gia vọng tộc đó, bà câm nắm giữ mọi bí mật của gia đình nhưng chưa một lần hé lộ.

Vào vai bà Câm trong Nước mắt loài cỏ dại, Hạnh Thúy: Tôi bị ức chế vì không được nói - Ảnh 2.

"Nước mắt loài cỏ dại" là bi kịch người giàu cũng khóc, một lần nữa khẳng định chân lý "gieo nhân nào gặt quả nấy".

Xuất thân của bà câm cũng là một bí mật động trời trong gia đình bà Hai Đài mà không mấy người được biết đến. Chính vì sự tồn tại gần như vô hình đó nên bà càng có dịp quan sát mọi thứ kỹ lưỡng hơn, hành động thoắt ẩn thoắt hiện và gần như không để lại bất cứ dấu vết nào.

Nhưng, như hệ quả tất yếu, "giấy không thể gói được lửa" những bí mật tưởng chôn vùi theo cái chết của bà Hai Đài và bà quản gia câm thì mọi thứ, giống như có sự sắp đặt đầy định mệnh.

Thân thế của bà quản gia câm sẽ được phát lộ như thế nào? Những hành động của bà liệu có tiếp tục được che giấu một cách cẩn trọng, khôn ngoan? Bí mật của gia đình bà Hai Đài với những sự thật khủng khiếp sẽ được phơi bày ra ánh sáng theo những dấu vết của bà quản gia câm ra sao?

Và đặc biệt, mối quan hệ giữa bà với Khang, số phận của Khang rồi sẽ trôi về đâu... mọi người đón xem 40 tập bộ phim "Nước mắt loài cỏ dại" sẽ biết".

Vào vai bà Câm trong Nước mắt loài cỏ dại, Hạnh Thúy: Tôi bị ức chế vì không được nói - Ảnh 4.

Những người làm ác, cho dù với bất kỳ lý do gì cuối cùng cũng phải nhận lấy quả báo. Ngược lại, những người có tâm hồn trong sáng, biết yêu thương chân thành, biết sống vì hạnh phúc của những người xung quanh, biết quý trọng nhân nghĩa, thì dù có trải qua bao lận đận, hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười.

Chia sẻ về khó khăn khi vào vai một người câm và phải sử dụng thủ ngữ từ đầu đến cuối, Hạnh Thúy bày tỏ: "Thật ra khó khăn đối với Thuý thì không có nhiều, ngược lại vai diễn này giúp Thuý có lợi hơn đó là biết sử dụng thủ ngữ. Đó là kỹ năng cần thiết và điều may mắn của Thuý.

Tuy nhiên, phải nói quay phim này Thuý rất ức chế là vì ai cũng có thoại còn Thúy thì không. Mình nghe được nhưng lại không nói được dẫn đến cảm xúc bị kìm nén bên trong.

Lúc quay phim "Nước mắt loài cỏ dại" Thuý đã có 2 tuần bế quan luyện cảm xúc, luyện tai và mắt để khi mọi người nói mình không thể nghe được để khỏi nhầm lẫn giữa con người ngoài đời và vai diễn.

Tuy nhiên, chính sự bế quan đó của Thuý đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi đồng nghiệp lại hỏi nói chuyện với mình mà mình không trả lời khiến mọi người phải thốt lên rằng "hỏi sao không trả lời?". Thuý bị câm mà sao trả lời được đúng không? (Cười)".

NSƯT Hạnh Thúy cũng tiết lộ, trong phim chị đóng tới 2 nhân vật chứ không phải chỉ có vai bà câm.

Vào vai bà Câm trong Nước mắt loài cỏ dại, Hạnh Thúy: Tôi bị ức chế vì không được nói - Ảnh 5.

Phim sẽ phát sóng lúc 14h các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trên VTV3 từ ngày 16/11/2019.

Nhắc tới kỷ niệm khó quên khi đóng phim này, Hạnh Thúy chia sẻ: "Có một kỷ niệm mà Thuý nhớ đến giờ, hiện tại nhắc đến nó Thuý vẫn cảm thấy run và sợ hãi. Đó là phân đoạn quay với một con dơi, phải cầm nó diễn chung với nó và yêu thương nó.

Bản thân Thuý là một người rất sợ dơi, nên khi được đạo diễn thêm thắt cho phân đoạn đó Thuý rất sợ và hoảng hồn. 

Nhưng vì con dơi là một trong những mấu chốt của câu chuyện, chính vì thế Thuý đã lấy hết can đảm vượt lên chính mình, vượt lên nỗi sợ hãi để quay với con dơi đó. Khi quay xong, Thuý rất sợ không dám ăn uống gì cả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại