Gặp gấu cao gần 2m, nam thanh niên nằm giả chết nhưng vẫn bị tát trọng thương

Ngọc Tú |

Vào rừng đi hái lá dong để bán Tết nhưng gặp gấu hoang dã, anh Hân đã bị con gấu này dùng vuốt sắc tát, tấn công vào vùng đầu và tay.

Đến chiều 6/2, anh Sầm Văn Hân (trú bản Páo 2, xã Quang Phong, Quế Phong, Nghệ An) vẫn đang được các bác sỹ ở Trung tâm Y tế huyện chăm sóc vết thương trên đầu, tay do bị gấu tấn công.

Theo anh Hân kể lại, vào sáng 5/2, anh Hân đi vào rừng sâu để hái lá dong về bán Tết. 14h chiều cùng ngày, anh đi đến khu vực rừng Phá Huống, đoạn giáp ranh giữa xã Quế Sơn và xã Quang Phong thì bất ngờ gặp một con gấu lông màu đen, cao khoảng 1,7m.

Gặp gấu, anh Hân tìm cách bỏ chạy nhưng vì sát vách núi nên anh buộc phải nằm xuống đất, nín thở giả vờ chết. Tuy nhiên, con gấu vẫn tiến lại dùng tay, vuốt sắc tát vào đầu, tay khiến anh Hân bị thương, vết rách nặng ở đầu và khuỷu tay vào tận xương.

Sau khi tấn công anh Hân, con gấu bỏ đi. Anh Hân chờ con gấu đi xa mới dậy và cố gắng lết về để nhờ người dân đưa đi cấp cứu.

Được biết anh Hân đã có vợ và 1 người con 2 tuổi. Gia đình anh thuộc hộ nghèo của xã Quang Phong, hàng ngày phải đi hái lượm lâm sản phụ và làm thuê để kiếm sống.

Nhiều người địa phương cho biết, con gấu tấn công anh Hân sống ở rừng nhiều năm nay và rất hung dữ. Người dân địa phương lo ngại và mong các cơ quan chức năng có biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân đồng thời bảo vệ động vật hoang dã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại