Vào khách sạn vui vẻ với tình trẻ, nữ y tá bị sát hại dã man

Đàm Anh (Theo The Sun, Independent) |

Sau khi nghe những lời tâm sự của người bạn gái hơn 4 tuổi, nam thanh niên đã vô cùng tức giận và đâm tới tấp vào nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Vào khách sạn vui vẻ với tình trẻ, nữ y tá bị sát hại dã man - Ảnh 2.

Nạn nhân Dee Whigham và gã bạn trai mới quen Dwanya Hickerson.

Cái chết kinh hoàng

Khoảng 21h45 ngày 23/7/2016, một nhóm khách du lịch trở lại khách sạn họ đang ở tại thành phố Biloxi, bang Mississippi. Họ tới phòng của Dee Whigham, 25 tuổi, một người bạn trong nhóm đã về trước đó vài tiếng.

Tuy nhiên, tại đây, cả nhóm kinh hoàng phát hiện Whigham đang nằm trên vũng máu với khuôn mặt biến dạng. Cảnh sát lập tức có mặt sau khi nhận được thông tin.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Whigham bị đâm tổng cộng tới 119 nhát, chủ yếu ở mặt với rất nhiều vết thương sâu. Ngoài ra, cổ họng nạn nhân bị đâm ba lần và các vết thương khác rải rác trên khắp thi thể nữ y tá xấu số này. Hung khí được nhận định là một con dao dài 26cm.

Vụ giết người man rợ đã làm chấn động toàn khu vực. Cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm manh mối dựa vào hệ thống camera tại khách sạn. Hình ảnh cho thấy nạn nhân đã đi vào khách sạn cùng một người đàn ông lúc 20h30.

Người này rời đi vào khoảng 23 phút sau đó, áo vắt quanh cổ. Trước khi rời khỏi phòng, hắn đã đi tắm và không tắt vòi nước. Những người bạn cho biết họ không biết người đàn ông này là ai.

Sử dụng các biện phát nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định được đó là Dwanya Hickerson (21 tuổi). Nam thanh niên này sinh ra ở bang New Orleans, gia nhập lực lượng hải quân ở bang Georgia vào năm 2015 và hiện đang được huấn luyện để trở thành nhân viên dự báo thời tiết ở căn cứ không quân Keesler tại bang Mississippi.

Hai ngày sau vụ án mạng, Dwanya Hickerson bị bắt giữ khi đang trên đường tới nơi làm việc.

Tội ác sau khi “mây mưa”

Tại sở cảnh sát, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Dwanya Hickerson đã phải cúi đầu nhận tội. Hickerson khai nhận hắn và Whigham quen biết nhau qua một trang web hẹn hò, sau đó họ thường chat online trong hai tháng và nảy sinh tình cảm.

Hai người quyết định gặp nhau lần đầu tiên khi Whigham đến thăm thành phố Biloxi nơi Hickerson sống cùng với một nhóm bạn của mình.

Chiều 23/7, cô y tá đón bạn trai tại cổng Căn cứ không quân Keesler và cùng đi tới khách sạn. Tại đây, sau khi cả hai vừa quan hệ tình dục xong, Whigham tâm sự với bạn trai rằng mình thực chất là người chuyển giới.

Khi nghe thấy điều này, Hickerson đã vô cùng sốc và bắt đầu nổi cơn hung bạo vì cho rằng mình đã bị lừa gạt. “Lúc đó tôi thực sự mất kiểm soát”, Hickerson nói.

Hickerson cũng bị buộc tội chiếm đoạt tài sản vì đã lấy đi túi xách và điện thoại di động của nạn nhân Whigham sau vụ án. Với tội danh giết người cấp độ 2, Hickerson đã phải nhận mức án 40 năm tù giam.

Trong phần biện hộ của mình, Hickerson đã gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Bị cáo nói, "Tôi thành thật xin lỗi gia đình nạn nhân. Giá như tôi có thể rút lại hành động của mình."

Tuy nhiên, mẹ của nạn nhân Whigham, bà Vickie Blackney Whigham, không đồng tình với mức án dành cho Hickerson.

"Tôi cho rằng lời biện hộ của hắn ta là một sự xúc phạm", bà lên tiếng trước tòa. "Hắn ta còn có thể gặp lại gia đình mình, còn tôi thì không bao giờ có cơ hội gặp con tôi nữa."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại