Cách dạy con trai tiết kiệm đặc biệt của danh hài Vân Dung

Văn Trinh |

(Soha.vn) - Cùng với các danh hài khác như Xuân Hinh, Chí Trung, Tự Long, Xuân Bắc... thì Vân Dung luôn được công chúng yêu mến mỗi lần bước lên sân khấu.

Giọng điệu chanh chua, tưng tửng của chị đã tạo dựng được dấu ấn riêng trong làng hài.

Vân Dung thẳng tính, đốp chát nhưng lại khá biết điều, lễ phép với các anh chị lớn tuổi trong nghề, thế cho nên, cô rất được lòng các đồng nghiệp làng hài.

Trong làng hài phía Bắc, người thân nhất với Vân Dung là Quang Thắng - vốn được người đời quen gọi "Thắng mũi to" hoặc "Thắng vẹo". Mỗi lần nhắc tới "Thắng vẹo", Vân Dung lại cười hề hề và phát biểu: "Gét cái lão đó lắm, đồ lắm trò, đồ con nít, đồ hay nói xấu đồng nghiệp".


	Danh hài Vân Dung.

Danh hài Vân Dung.

Quang Thắng hay nhận xét dìm hàng về Vân Dung: "Ôi xời, tham tiền lắm!"; "Ham chạy sô tới nỗi chả béo được"; "Ki bo lắm...".

Nhưng với Vân Dung, đó là những lời khen vui vẻ, hài hước nên mỗi lần gặp Quang Thắng là cứ phải mắng lại: Ô, lão bạn đểu!

Riêng như cái chuyện Thắng "vẹo" tới nhà Vân Dung chơi đã đủ viết thành cả tập truyện cười. Ông bạn thân của mẹ trêu ghẹo cu Nhím (tên gọi thân mật ở nhà của con trai Vân Dung - PV) đủ trò "dã man", nào lừa thả điện thoại của mẹ vào cốc nước biến thành cá vàng, nào thì trùm chăn kín đầu thằng bé rồi giả bộ xì hơi, đánh nhau...

Nhân nhắc đến cu Nhím nhà Vân Dung, thì quả thật, cu cậu là đề tài khiến nữ danh hài vô cùng hãnh diện, cộng thêm cả tinh thần lo xa của một người mẹ.

"Thằng này nghịch lắm"; "Như giặc non ấy", "Như ông tướng ấy". "Ờ, nhưng được cái nghe lời, yêu mẹ ghê cơ"...là những câu thường thấy của Vân Dung khi nói tới con.

Cu Nhím nhà Vân Dung năm nay học cấp 2. Do công việc bận rộn, Vân Dung thường xuyên vắng nhà, nên Nhím phải ở nhà với ông, bà ngoại. Nhưng không vì thế mà chị lơi lỏng việc giáo dục con cái. Vân Dung có cách giáo dục con trai rất riêng, rất chu toàn nhưng rất đanh thép để cu cậu có 1 tương lai tốt.

Tiêu chí hàng đầu trong việc giáo dục con của Vân Dung, đó là sống tiết kiệm và tự chăm sóc bản thân. Còn tiêu chí hàng... tối cao, là yêu con, thương con, nhưng không bao giờ "vua con" có chuyện con đòi gì cũng được. Vân Dung bảo, chị chỉ thưởng những quà cho con khi cậu đạt điểm 10 học tập hoặc có nhiều thành tích mà thôi.


	Vân Dung bịt mặt, đưa con trai đi xem Kpop năm 2012. Ảnh: VT

Vân Dung bịt mặt, đưa con trai đi xem Kpop năm 2012. Ảnh: VT

Còn nhớ năm 2012, chẳng biết có phải vì thưởng thành tích học tập cho cu Nhím hay vì con trai cưng năn nỉ mà cũng thấy Vân Dung đưa con trai, cô bé giúp việc đi xem Kpop ở sân Mỹ Đình. 2 mẹ con đứng xem cách xa sân khấu tới 3-4 chục mét.

Con trai hào hứng cười đùa, Vân Dung lại bịt kín mắt ngó nghiêng xung quanh... nhìn dòng người hò hét. Chị vốn chẳng quan tâm Kpop, nhưng chiều con, chị sẵn sàng hòa mình vào dòng người đông nghịt, chen lấn như thế.

Dù yêu con là thế, nhưng Vân Dung luôn hướng cho con cách sống tiết kiệm, trân trọng những gì đang có. Ví như khi con trai muốn mua một đôi giày mới, chị kiểu gì cũng đồng ý, ôm ấp con rồi vỗ về: Nhím yêu của mẹ, mẹ sẽ mua cho con, con thích thì mua hẳn mười đôi ấy - thế nhưng, con hãy cứ...đi rách đôi giày kia rồi hãy đi tiếp đôi mới nhé!

Câu chuyện mua giày dép cho con của Vân Dung lại khiến người viết nhớ đến khoảng thời gian chị ở Thái Nguyên. Khi đó Vân Dung khoảng 5 tuổi và rất nghịch ngợm.

Vân Dung và Vân Trang (chị gái danh hài) có 1 đôi dép đi chung, nên cứ phải thay phiên nhau, sáng chị đi, chiều tới lượt em và ngược lại.

Cũng chằng liên quan là mấy, nhưng có lẽ, từ cuộc sống khó khăn, từ những chuyện lặt vặt, giản dị trong cuộc sống, Vân Dung đã rèn rũa được thói quen trân trọng giá trị những thứ đang sở hữu.

Hỏi Vân Dung có muốn cho con trai theo nghiệp diễn như mẹ, chị hồ hởi và lại bắt đầu bằng câu cửa miệng quen thuộc: "Ờ thì...nghề này được nổi tiếng, ờ thì nghề này cũng kiếm được tiền, ờ thì cũng hay nhưng thôi...quyết không cho con trai theo nghệ thuật. 

"Tôi muốn Nhím làm một công việc nào đó liên quan đến trí óc và đàn ông một chút, chứ làm nghệ thuật thì hơi bị nữ tính" - lý do của Vân Dung đưa ra khá đơn giản.

Vân Dung chanh chua trên sân khấu nhưng ngoài đời chị cũng rất vô tư, có gì nói đó kiểu...phổi bò. Có lẽ, Vân Dung là một trong số ít nghệ sỹ của VN chịu khó mời phóng viên đến nhà nhất. Không phải chị muốn khoe nhà (nhà khá đẹp ở khu Hoàng Cầu), mà lý do thật sự, như chị nói, về nhà là chẳng muốn đi đâu, nên phỏng vấn ở nhà là tiện nhất. Vừa thân mật lại thoải mái.

Khoảng 1 năm trước, Vân Dung không biết sử dụng mạng, không biết email là cái gì,  nên cứ mỗi lần phỏng vấn xong là phải tới đưa bài tận nhà, hoặc nơi làm việc, đọc to rõ ràng cho chị nghe - nếu muốn đăng báo. Trường hợp bất khả kháng, cứ gửi vào mail người thân chị, rồi về nhà, chị nhờ con trai mở máy xem giúp.

Nhưng tốt nhất, nếu muốn có bài đăng báo sớm hoặc gấp thì không nên áp dụng biện pháp thứ 2. Bởi, chị bận nhiều việc, hay quên nên chuyện... quên luôn cái mail kia là chuyện rất đỗi bình thường.

Giờ thì khác xưa, Vân Dung cũng cập nhật, cũng chơi facebook như bất cứ thanh niên nào. Lúc đầu thấy chị than thở mổ cò mỏi tay, hỏi han loạn xị cách up ảnh, chia sẻ status thì giờ thất online liên tục, trêu người nọ, bày tỏ tình cảm với người kia cứ phải gọi là "phe phé".

Nhờ facebook, phỏng vấn chị cũng dễ hơn, nhanh hơn và tiện hơn. Và, quan trọng nhất là sớm có bài hơn.

Mấy năm trước, Vân Dung có vài sở thích đặc biệt khó bỏ như là....không thích thay điện thoại, không thích thay ô tô, xe máy, không thích ngồi máy tính - vì không biết sử dụng, thích nhất là trang trí nhà cửa, bày biện nội thất. 

Chị còn ước có thật nhiều nhà để trang trí, nhưng chỉ để trang trí thôi, không cần ở cũng được. Nhưng giờ nữ danh hài trót thích lên mạng, trót thích facebook rồi thì không biết, ở thế giới thật, chị đã thay đổi thói quen nhiều chưa!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại