8 điều 'hóc hiểm' về danh hài Chí Trung

Văn Trinh |

(Soha.vn) - Những ai từng biết về danh hài Chí Trung hẳn phải gật gù công nhận: anh ấy hóm hỉnh, thông minh và luôn biết cách làm hài lòng người khác.

Nhắc tới các tên tuổi loạt danh hài nổi tiếng ở đất Bắc, khó thể bỏ qua cái tên: NSƯT Chí Trung. Ở anh luôn tồn tại nhiều điều thú vị khiến người khác thích thú hoặc ghen ghét đố kỵ. 8 điều "hóc hiểm" dưới đây cũng chỉ lột tả phần nào về sự đặc biệt của danh hài này.

1. Gặp Chí Trung ít lần hay nhiều lần - điều dễ nhận thấy đầu tiên là "cái bụng quá khổ" với chiều cao 1m60 của danh hài. Chí Trung là thế, quần áo lúc nào cũng chỉnh tề, sơ-vin đóng thùng, đặc biệt cái mặt luôn rất nghiêm túc khi nói dối: "Này, anh mày cao 1m62 đấy nhé! - rồi cười khì khì.

2. Chí Trung là mẫu người nói chuyện thú vị, anh có thể "chém" đủ thứ chuyện trên trời dưới bể: Từ giao thông, gái đẹp, Ngọc Trinh cho tới... làm thơ trên facebook. Anh ít khi ái ngại trước bất cứ câu hỏi nào của phóng viên. Quan trọng là người hỏi có đủ khôn ranh để "moi" phát ngôn từ Chí Trung hay không.

Chí Trung rất cẩn thận trước lời đã nói ra - nhất là trước báo chí, do đó, phóng viên không bao giờ phải gửi lại bài phỏng vấn cho anh xem trước. Bài nào thú vị, lập tức sẽ được anh share ngay trên facebook cá nhân hiện có gần 80 nghìn lượt theo dõi.

	Gia đình danh hài Chí Trung.

Gia đình danh hài Chí Trung.

3. Đừng bao giờ lúng túng hay ngạc nhiên khi gọi điện phỏng vấn Chí Trung mà bất ngờ nhận được câu nói "hài hài, đểu đểu" phía đầu dây bên kia: "Con đây ông ơi, con giúp ông được gì", hoặc "Lại gì đấy ông ơi! Định chặt chém gì tôi à".

Chí Trung là một danh hài, chuyện anh "troll" hóm hỉnh người khác cũng không quá khó hiểu! Và tất nhiên, nếu đủ bản lĩnh, bạn sẽ có một bài phỏng vấn khiến bạn đọc vừa ý, hài lòng.

4. Chí Trung là người "câu" like, câu comment rất giỏi. Anh hoạt động facebook có giờ giấc quy củ chứ không "cắm mặt" vào chơi.

Cụ thể: Sáng 8 rưỡi, làm 1-2 câu thơ vớ vẩn để mọi người đua vào sáng tác tiếp, sau đó bỏ đấy đi làm. 9 rưỡi, mười giờ - khi đến cơ quan vật lộn với công việc, đưa vài ba thông điệp về thời tiết, xã hội…đọc trên các báo buổi sáng.

Chiều 1 rưỡi chia sẻ một vài bức tranh, ảnh vui - đúng thời điểm mọi người nghỉ trưa xong, vươn vai mệt mỏi chuẩn bị làm việc. 3 rưỡi chiều tung thông điệp, lịch diễn, thế là xong 1 ngày. 20h tối bàn về chính luận, gia đình, nhân tình thế thái. 11 rưỡi đêm tung vài cái ảnh bikini mát mẻ cho những bạn chưa ngủ ngắm.

5. Câu like giỏi, nhưng quan điểm của Chí Trung trong việc chơi facebook chỉ xoay tròn xung quanh 2 chữ: Chân thành. Anh sẵn sàng loại bỏ thẳng tay những trẻ trâu bình luận láo lếu và khuyến khích mọi người viết bình luận có dấu. 

Các status của Chí Trung đăng lên facebook không đơn thuần là giải trí, là đáp ứng tò mò của fan, trên thực tế, đó là một cách trưng cầu ý kiến và đối thoại các vấn đề mà anh muốn đề cập. Một số ý kiến anh chọn trả lời đều là có vấn đề hoặc ẩn chứa điều thú vị.

	Chí Trung và con gái Huyền Trang.

Chí Trung và con gái Huyền Trang.

6. Những cuộc gặp gỡ phỏng vấn danh hài đất Bắc rất ít khi diễn ra ở quán cafe theo kiểu thường thấy ở các ngôi sao showbiz, bù lại bạn có thể gặp anh tại nhà riêng, Nhà hát tuổi trẻ, hoặc ở 1 nơi nào đó mà anh đang diễn, thậm chí ngồi trên ô tô riêng của anh.

Và, quan trọng nhất, là nếu ai không uống được bia thì cần học cách từ chối khi đến nhà riêng, cơ quan phỏng vấn Chí Trung. Anh mà quý ai, kiểu gì cũng mời cho bằng được đôi lon bia lạnh.

Khách uống bia, còn chủ nhà bên cạnh cứ khề khà uống nước chè, thi thoảng lại giục: Uống đi chú, uống đi chú!

7. Lần gặp bi hài nhất của người viết với Chí Trung diễn ra tại bệnh viện Việt Đức, ngay sau khi anh bị gãy 5 sương sườn vì tai nạn giao thông đúng 1 hôm.

"Anh đang định gọi điện cho em, vừa gãy 5 xương sườn, đang nằm viện Việt Đức đây", Chí Trung cười khoe qua điện thoại.

Gãy 5 sương xườn, Chí Trung vẫn cố gắng ngồi ghế cười đẹp để chụp hình rồi trêu: Lại có tin hot nhé! 

Quan trọng hơn cả, việc Chí Trung đồng ý gặp phóng viên trong một tình cảnh trớ trêu là bởi anh đã nghĩ kỹ và muốn trả lời 1 bài phỏng vấn rất nghiêm túc về vấn đề giao thông, về Bộ trưởng Đinh La Thăng mà phóng viên muốn hỏi anh cách đó khá lâu.

Thời điểm đó, đôi lúc trong thời gian phỏng vấn, anh thường xoa xoa ngực vì đau đớn.

8. Chí Trung là người mê đồ cổ, điều này ai cũng biết. Căn nhà 4 tầng của anh ở cạnh Nhà hát lớn Hà Nội chỗ nào cũng bày biện đồ cổ: từ 4-5 chiếc tủ gỗ ở tầng 1 cho tới phòng ngủ, gầm cầu thang.

Hàng nghìn món đồ cổ là thành quả Chí Trung sưu tầm, mua bán từ những năm 1980-1990. Đồ cổ nhà Chí Trung có đủ loại, từ đồ đồng thời Đông Sơn, thời Trần cho tới đồ đất văn hóa Sa Huỳnh, Óc Eo, đồ của người Trung Quốc xưa. Món đồ cổ giá trị anh từng bán cao nhất là 30.000 USD, được dùng để mua ô tô.

Tuy nhiên, danh hài đất Bắc này thường gọi các món cổ vật là "đồ người xưa", bởi với anh, bên cạnh giá trị vật chất, đồ cổ chứa đựng nhiều triết lý nhân sinh các thế hệ đi trước.

Câu nói bất hủ của Chí Trung về những ngày tháng đắm đuối với đồ cổ nhất là: "Lúc nào cũng nhìn nhìn, ngó ngó, thậm chí, đi đến nhà người khác chơi, đi vệ sinh cũng đảo mắt xem có gì là cổ vật không".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại