Tiến 'ngọng' Bụi đời Chợ Lớn: Trong phim tôi là một con linh cẩu!

Gia Linh |

(Soha.vn) - Kiều Minh Tuấn chia sẻ, từ những đặc điểm của nhân vật anh quyết định phác họa đàn em của Tài Nhớt như một con linh cẩu.

Cả đoàn làm phim bị nhiễm "ngọng"

"Nhào nhười nhàn nhông nhói nhọng nhất Nhụi nhời nhợ Nhớn"- phóng viên mở đầu cuộc trò chuyện với Tiến 'ngọng' bằng cách dùng ngôn ngữ của anh trên phim.

Ôi, sao ai cũng trêu tôi thế này? (cười lớn).

- À không, tôi chỉ đang thử học cách nói của vai Tiến "ngọng" trong phim, nhưng xem ra không dễ lắm...

Thật sự là hơi khó. Nói chậm có thể trơn tru được nhưng phải nói nhanh thì rất dễ bị sai.

- Khó như thế nhưng tôi thấy anh vẫn diễn rất tự nhiên...

Để được tự nhiên như vậy, trong lúc sinh hoạt thường ngày tôi đều phải nói ngọng. May mắn là ê kíp đoàn phim Bụi Đời Chợ Lớn ai cũng rất dễ thương. Ngay cả các nhà sản xuất cũng rất nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dẫn để tôi hoàn thành vai diễn.

Tiến 'ngọng' Bụi đời Chợ Lớn: Trong phim tôi là một con linh cẩu
 

- Tôi đang tự hỏi không biết cơ duyên nào đưa anh đến vai diễn hài hước trong Bụi đời Chợ Lớn?

Tiến "ngọng" đến với tôi một cách rất tình cờ. Ban đầu, tôi chỉ đến casting một vai gọi là chính kịch, không hề dính dáng đến một chút hài hước nào cả nhưng không hiểu sao đạo diễn Charlie nguyễn lại mời tôi vô vai Tiến (cười lớn).

- Nói một chút về vai diễn đầu tiên của anh trong thể loại phim điện ảnh xem?

Tiến là đàn em của Tài Nhớt. Võ thuật không cao, mưu trí không bằng ai nhưng được cái là lòng nhiệt huyết cao, luôn luồn lách tự tạo cho mình cơ hội để khẳng định với Tài Nhớt. Xui xẻo là hắn không bao giờ được Tài Nhớt đánh giá cao, bằng chứng là bị ăn đòn hoài. Cũng vì đặc điểm nhân vật như thế nên đầu tôi lúc nào cũng đau ê ẩm vì phải quay đi quay lại nhiều lần.

Từ những thông tin có được về tính cách nhân vật, tôi quyết định phác hoạ Tiến như một con linh cẩu, loài thú ăn thịt có chút man rợ và hài hước trong phim hoạt hình Vua sư tử. Các bạn cũng có thể thấy trong phim, Tiến "ngọng" cắt tóc để chóp và nhuộm vàng chẳng khách gì một con linh cẩu.

- Trong kịch bản, vai diễn Tiến "ngọng" là có sẵn hay đã có qua chỉnh sửa khi bấm máy để mang lại tiếng cười cho người xem?

Khi đọc kịch bản, tôi phát hiện có tình tiết Tiến sẽ dạy cho Hương (Huỳnh Bích Phương) cách sử dụng lưỡi lam bằng miệng để giết Tài Nhớt. Đây cũng là chi tiết tôi và cả đạo diễn đều rất thích thú.

Cũng vì thích quá nên tôi đã về nhà, tự mua lưỡi lam thật rồi tập cho điêu luyện. Tất nhiên, lưỡi lam ấy đã được tôi cắt đi phần dao sắt bén nhưng vẫn gây sợ hãi cho đoàn phim khi lần đầu thấy tôi biểu diễn và thế là... Tiến sẽ phải bị ngọng vì luyện ngón nghề này. Thế thôi (cười).

- Những cảnh quay của anh có phải quay đi quay lại nhiều lần vì nhầm lẫn phát ngôn hay khiến bạn diễn bật cười trong khi quay?

May mắn là không. Bạn diễn của tôi "cứng cựa" lắm, quay xong mới chịu phì cười, nhất là đại ca Tài Nhớt. Mỗi lần đánh tôi xong là bật cười và xoa đầu tôi ngay, nhớ lại thấy thương đại ca ghê.

Cảnh phải quay lại nhiều nhất là cảnh đại ca Tài Nhớt hỏi: "Mày cầm cái này làm cái gì?", nhân vật Tiến trả lời là: "Nhém". Vừa quay xong cảnh đó là toàn bộ ê-kíp bị nhiễm luôn, ai cũng nói "nhém nhém".

- Xem ra, yếu tố hài hước chính là điểm khiến một vai phụ như Tiến được nhiều người nhớ đến...

Thật sự mà nói thì vai phụ có đất diễn như vậy thì quá tốt với tôi rồi, mình còn phải để bạn diễn khác thể hiện nhân vật của họ nữa chứ. Cũng có khi chỉ bấy nhiêu đất diễn thôi nên tôi có thời gian sáng tạo để chọn lọc cho ra những nét diễn, mảng miếng tốt nhất nhằm xây dựng vai diễn rõ nét nhất có thể.

Đối với một diễn viên như tôi thì việc diễn làm sao mà để khán giả xem xong phải kiếm cho bằng được tên thật của mình là điều quá hạnh phúc rồi. Cám ơn khán giả đã yêu quý Tiến "ngọng".

- Không chỉ yêu quý đâu, tôi nghe nhiều người nhận xét vai phụ của anh còn át đi nhân vật chính đấy!

Thế thì tôi xin xem đó là một may mắn, may mắn là bởi Bụi đời Chợ Lớn chỉ toàn một màu u ám, đen tối với đánh đấm, khóc lóc, chết chóc thì nhân vật hài duy nhất do tôi thủ vai càng trở nên nổi bật và giúp phim bớt căng thẳng. Cũng vì hiểu rõ điều đó nên trong quá trình quay, tôi luôn luôn cố gắng và tự đặt lên vai mình một áp lực rất lớn.

Còn nhận định lấn át nhân vật chính hay các vai khác, theo tôi đó là điều không thể. Bản thân tôi khi vào vai Tiến, tôi cũng bị cuốn theo hành động của các nhân vật chính trong phim kia mà.

Tiến 'ngọng' Bụi đời Chợ Lớn: Trong phim tôi là một con linh cẩu
 

"Tôi cảm thấy buồn"

- Tâm huyết với vai diễn như thế, ắt hẳn khi biết Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu, anh đã rất buồn?

Tôi cảm thấy buồn, một tác phẩm biết bao nhiêu tiền bạc và công sức của rất nhiều người đã đổ ra. Vậy mà... Bụi đời Chợ Lớn không chỉ không được ra rạp mà còn bị phát tán trên mạng. Vai Tiến Ngọng cũng là đứa con đầu lòng của tôi trong lĩnh vực điện ảnh, chưa chào đời mà đã chết thảm.

Nói thật, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không có ý định xem Bụi đời Chợ Lớn trên mạng hay đĩa lậu

 - Tôi hiểu cảm giác của anh hiện tại nhưng không thể phủ nhận nhờ bản "leak" ấy mà khán giả biết đến anh nhiều hơn. Nói tôi nghe, cuộc sống của anh thay đổi như thế nào sau vai Tiến "ngọng"?

Trả lời tin nhắn trên facebook nhiều hơn và có thêm niềm vui thôi. Thật ra, trước đó tôi cũng đã được khán giả truyền hình biết đến qua phim Màu Của Tình YêuBước Qua Bóng Tối nên ít nhiều cũng biết cảm giác được khán giả hâm mộ (cười). Điều thay đổi lớn nhất là bây giờ có rất nhiều khán giả kỳ vọng vào sự phát triển nghề của tôi, vì vậy tôi luôn dặn mình phải cố gắng nhiều hơn trước.

Tiến 'ngọng' Bụi đời Chợ Lớn: Trong phim tôi là một con linh cẩu
 

- Hình như chúng ta đang nói quá nhiều về vai diễn của anh trong phim rồi. Tạm gác Tiến "ngọng" sang một bên, bây giờ tôi muốn biết về một diễn viên Kiều Minh Tuấn...

Nói về bản thân thì thật tình tôi không biết phải nói gì, nói nhiều mà khán giả không để ý cũng như không. Thôi thì y như cũ. Hãy để công chúng tiếp cận bằng những tác phẩm của mình thì mới tự nhiên, mới thật sự sống trong lòng khán giả.

- Kiệm lời vậy sao. Anh không phải là một kẻ dạo chơi ở môn nghệ thuật thứ bảy đó chứ?

Gia đình tôi chẳng có ai làm nghề diễn hết nhưng tôi đã được đào tạo tại trường Sân khấu điện ảnh. Bản thân tôi cũng thấy mình tiếp cận môn nghệ thuật thứ bảy như một cái duyên trời định. Tổ nghiệp chiếu thì mình làm, làm hoài thôi. Hết duyên thì chết.

- Chặng đường đến với nghề diễn của anh có gặp khó khăn gì không, chuyện ma cũ bắt nạt ma mới có bao giờ xảy đến với anh?

May mắn của tôi là đi đâu cũng được mọi người yêu quý, chắc do ăn ở (cười lớn). Chỉ lạ lùng ở chỗ là mỗi khi quay xong một phim thì y như rằng sẽ "ế" đến một năm sau mới có phim để quay tiếp. Cũng may là tôi có đi diễn hài với nghệ sỹ Cát Phượng nên cũng đỡ, chứ không là nằm chết khô ở nhà rồi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại