Thành Trung: 'Tôi tự do và có thể đi với nhiều cô gái'

Vân Anh |

(Soha.vn) - Ở hậu trường làm hài Tết 2014, nghệ sĩ, MC Thành Trung chia sẻ anh đang khao khát hơn và mong muốn được hạnh phúc hơn.

 Tin-ảnh-clip hay, nhanh và đầy đủ (full) nhất về HÀI TẾT 2014

Nửa năm sau ngày chính thức lên tiếng về cuộc hôn nhân đổ vỡ với ca sĩ Thu Phượng, MC Thành Trung cho biết cả 2 đã vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất. Giờ đây họ không còn trách móc nhau nữa. Tình cảm vợ chồng nhường chỗ cho một tình bạn đẹp. Cả hai đều có cuộc sống của riêng mình, ủng hộ và tôn trọng nhau.

Anh cũng đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, bài học sau khi đành lòng phải kết thúc cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn 3 năm, và trở thành "người đàn ông một đời vợ".

 

- Gần đây có người bắt gặp anh đi xem phim với một cô gái, phải chăng cô ấy là ...

Việc riêng tư lúc này tôi không muốn nói trên báo. Tuy nhiên, tôi chỉ nói rằng tôi đang là người tự do mà, tôi có thể đi với rất nhiều người phụ nữ.

Nếu giờ tôi trả lời "đấy, đúng cô ấy đấy", thì những người khác cảm thấy hết cơ hội thì sao!? (Cười). Mà sau này có yêu ai cũng sẽ không chia sẻ nhiều. Tôi thấy đàn ông từng đổ vỡ mà lại lên báo nói về việc mình có người yêu mới, người yêu tôi thế này thế kia cứ phản cảm kiểu gì ấy.

- Chứ không phải anh lo sợ cô con gái Vi An của mình sẽ buồn à?

Tôi không lo con gái tôi buồn mà tôi sợ dư luận sẽ nhìn tôi với 1 con mắt khác. Tôi không thích như thế! Tôi là nghệ sĩ và tôi muốn khán giả quan tâm đến những việc mình đang làm chứ không phải những câu chuyện riêng tư về cuộc sống cá nhân.

- Mấy hôm trước có thấy anh có chia sẻ vài tấm ảnh vào Sài Gòn thăm con gái, hẳn là khi gặp bố cô bé vui lắm ...

Tôi vẫn thường xuyên vào Sài Gòn thăm con gái. Hàng tuần thì không dám nói nhưng chắc chắn là hàng tháng đều cố gắng sắp xếp vào thăm con 1 lần, cũng có thể là vài ba lần tùy thuộc vào công việc.

Tôi luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất có thể cho con. Tôi nghĩ rằng con gái khi lớn lên sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho ba, cho mẹ. Đó cũng là một phần của cuộc sống.

- Vi An đón nhận sự xa cách của bố mẹ như thế nào?

Trẻ con thì bé nào cũng vậy. Khi ở bên cạnh mẹ thì yêu mẹ, ở bên cạnh ba thì yêu ba. Mà được ở bên cạnh cả 2 người thì càng vui. (Cười).

Tôi nghĩ thế này, có thể cả tháng hoặc nửa năm không gặp, nhưng tình máu mủ ruột già vẫn có gì đó đặc biệt, thiêng liêng lắm ...

- Bản thân anh thì sao, còn buồn không?

Lúc này tôi đang cảm thấy rất thỏa mái trong cuộc sống, trong công việc cũng như câu chuyện gia đình. Tôi đã bước qua được giai đoạn khó khăn nhất!

- Rất ít gia đình nghệ sĩ có được sự hạnh phúc trọn vẹn. Phải chăng họ đã hy sinh nhiều quá cho nghệ thuật mà sao nhãng việc gìn giữ hạnh phúc gia đình ...

Thực ra vẫn có những nghệ sĩ rất tài năng mà gia đình vẫn hạnh phúc. Ngược lại, có những nghệ sĩ không tài năng mà gia đình vẫn không hạnh phúc. Vấn đề ở đây không phải là có sự hy sinh cho nghệ thuật hay không mà hạnh phúc là ở chính chúng ta. Hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào chính những gì chúng ta đã làm trên con đường gìn giữ nó.

Không phải giới nghệ sĩ mà ai cũng vậy thôi, nếu chúng ta chọn sai, nếu con đường chúng ta gìn giữ không phù hợp hoặc không đúng cách thì đều có thể đánh rơi hạnh phúc.

 

- Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ này, liệu Thành Trung có giống như "con chim sợ cành cong", không dám nghĩ về tình yêu và hôn nhân nữa?

Không biết người khác thế nào chứ tôi càng khao khát hơn, mong muốn được hạnh phúc và được hoàn thiện mình hơn. Bởi tôi nghĩ chúng ta hãy lấy chính những trải nghiệm trong cuộc sống làm bài học. Đừng sợ. Vì nếu cứ thất bại rồi sợ thì chúng ta sẽ chẳng dám làm gì nữa. Người ta nói sức mạnh của con người là sau vấp ngã biết đứng lên. Đó mới là cái đáng nể, đáng quý.

Tôi hay vợ cũ của tôi cũng vậy thôi, cũng sẽ phải tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đó là lẽ đương nhiên, là quy luật của cuộc sống. Nhiệm vụ của bọn tôi là ủng hộ và tôn trọng những quyết định của nhau.

Chúng ta không thể níu kéo hay không thể ích kỷ nghĩ rằng khi chúng ta không hạnh phúc hoặc chưa hạnh phúc thì đối phương cũng không được hạnh phúc.

Điều được trong mối quan hệ của chúng tôi đến nay là đều mong nhau hạnh phúc, dù không ở cạnh nhau nữa. Tôi nghĩ đó là điều nên làm sau khi chia tay nhau, dù vì bất cứ lý do gì.

- Trong 1 bài phỏng vấn, vợ cũ có nói chuyện đến việc sau một thời gian xa cách, nếu "còn duyên" thì biết đâu có thể tái hợp. Anh nghĩ đến điều này bao giờ chưa?

Tôi không dám đi sâu vào cảm xúc của người khác, mà cảm xúc của riêng tôi thì tôi cũng không muốn nói đến. Mọi thứ với tôi đều là có thể và không thể.

Tuy nhiên tôi nghĩ có những thứ phải biết dừng lại đúng lúc. Bởi đôi khi việc dừng lại đúng lúc mới chính là hạnh phúc. Không ai nói trước được tương lai, nên mọi thứ hãy cứ để tùy duyên vậy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại