"Lột truồng" nhau trên truyền hình thực tế

Theo GiadinhNet |

Khi bước vào cuộc, sự “ăn thua” đã khiến không ít người trong họ quay ra “lột truồng” nhau trước mặt thiên hạ.

“Chửi” nhau như giữa chợ

Lâu nay, ai cũng nói nghệ sĩ vốn xuề xòa, phóng khoáng, nhưng cứ nhìn vào những cuộc thi truyền hình thực tế thì mới thấy “trông vậy mà không phải vậy”. Một khi không hài lòng với kết quả, họ không ngần ngại nhẹ thì “cạnh khóe” trên Facebook, nặng thì “đá xéo” đồng nghiệp cho hả cơn bức xúc.

Chương trình “Chinh phục đỉnh cao” đang được phát sóng trên VTV3 khiến khán giả một lần nữa có cái nhìn thiếu thiện cảm về cách hành xử của các nghệ sĩ với nhau. Không hài lòng với kết quả nhận được thấp hơn so với điểm số của Nathan Lee, lại tự tin mình là người đã được đào tạo bài bản về Opera, ca sĩ Khánh Linh đã không ngần ngại nói thẳng: “Tôi hát tốt hơn Nathan Lee”. Nhưng đỉnh điểm nhất là lời qua tiếng lại giữa Nathan Lee với Kasim Hoàng Vũ.

Trên Facebook cá nhân, Nathan Lee đã đăng tải status với nội dung khá “đanh đá”: “Trong chương trình mình chỉ biết tập trung hết sức cho những phần thi, cố gắng sáng tạo để mang lại những tiết mục hấp dẫn cho khán giả. Ấy thế mà mình vẫn bị sốc nặng bởi văn hoá ứng xử của một bạn cùng “gia quyến” đấy! Làm nghệ thuật bao nhiêu năm mà tư duy văn hóa “Chí Phèo” đã in đậm vào trong máu, hát không hay bằng chửi bừa chửi bậy đâu! Làm sao để người ta phục bằng tài năng và trí óc chứ đừng dùng cái miệng của mình gào toáng lên ngoài sân khấu khi không được kết quả như ý, chỉ để chứng minh rằng mình “thùng rỗng kêu to, não bằng trái nho”.

Để “đáp lễ”, Kasim Hoàng Vũ cũng lên báo kể tội Nathan Lee đã hỗn hào với mẹ anh - cựu ca sĩ Bích Phương. Còn Nathan Lee thì phân trần, anh làm vậy là vì bị mẹ của Kasim không lịch sự, nặng lời với anh trước mặt nhiều người. Chán nản, Kasim đã bày tỏ việc xem xét có nên tiếp tục tham gia chương trình hay không khi bản thân anh không còn tin tưởng vào cách làm việc của ban giám khảo cũng như lòng tự trọng giữa các nghệ sĩ với nhau bị sứt mẻ.

Lôi cả người thân vào cuộc “ăn thua”

Đây không phải là lần đầu tiên những mâu thuẫn giữa các nghệ sĩ diễn ra ở chương trình truyền hình thực tế. “Cuộc chiến” nhiều khi còn “lây lan” sang cả người nhà, kéo cả người thân vào cuộc. Không chỉ mẹ Kasim bức xúc thay cho con trai mà trước đó, ở chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”, khi Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ giành chiến thắng, trả lời trên báo, nghệ sĩ Cát Phượng bày tỏ không hài lòng với kết quả này: “Tôi tin tôi sẽ chiến thắng nếu chơi một cách “fair play”. Cứ để mọi người ra sân khấu và đừng có sự chống lưng phía sau thì tôi sẽ lật ngược được kết quả”.

Ngay sau thông tin này, trong khi người trong cuộc là Thanh Thúy còn chưa kịp đọc báo thì chồng cô, đạo diễn Đức Thịnh đã thay mặt “phản pháo” Cát Phượng trên trang cá nhân với những lời lẽ khá nặng nề: “…Nếu là người khác tôi đã không viết nên mấy dòng này nhưng vì là Cát Phượng không xa lạ gì, và vì tôi yêu mến cặp đôi Phượng - Tùng. Tôi không giận Phượng, vì từ xưa giờ tôi biết... Bạn luôn vậy! Nông cạn đến tội nghiệp!”

Cũng tương tự như Đức Thịnh, khi nhạc sĩ Lưu Thiên Hương rơi vào cuộc tranh luận về chuyên môn đầy gay cấn với ca sĩ Mỹ Lệ trong chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”, trên Facebook và trên báo chí, dù Lưu Thiên Hương đã chủ động lên tiếng giải thích nhưng em gái của cô là ca sĩ Lưu Hương Giang vẫn tiếp tục nhảy vào bênh vực bằng việc kể lại câu chuyện hậu trường “tố” Mỹ Lệ ăn thua với đàn em cách đây nhiều năm. Khi cô chào và hỏi thăm con cái của Mỹ Lệ, thay vì đáp lại đàn em thì Mỹ Lệ lại nói một câu khó nghe: “Chị mà không ở nhà sinh em bé thì nghĩ gì mà bọn em nổi được”. Chuyện này đã làm cho Lưu Hương Giang không bao giờ quên mỗi khi ai đó nhắc đến Mỹ Lệ và đó là lý do cô “tố” thái độ của Mỹ Lệ.

Tuy nhiên, sau những bức xúc này, nhờ những phản ứng, góp ý của công chúng mà các nghệ sĩ đã kịp bình tĩnh để nhìn nhận lại hành động và lời nói của mình. Mỹ Lệ sau đó đã có màn “giảng hòa” trên sân khấu: “Vừa rồi chúng tôi có một chút xíu tranh luận nhưng dù có tranh luận thì chỉ là trong cuộc thi thôi chứ sau cánh gà, tình cảm của chúng tôi vẫn rất nồng nàn”. Còn Cát Phượng đã gọi điện cho Đức Thịnh và khẳng định, những câu trả lời phỏng vấn của chị đã được thêm vào, và chị không nhắc đến việc Thanh Thúy “có người chống lưng” hay không. Đồng thời, Đức Thịnh cũng gỡ bỏ status và cho biết, anh với Cát Phượng đã làm hòa với nhau.

Sau những lời qua tiếng lại, cả Kasim Hoàng Vũ và Nathan Lee vẫn chưa có động thái làm lành với nhau. Công chúng đang rất mong chờ sự “hóa giải” những hiềm khích cá nhân này giữa họ để bớt đi cái nhìn méo mó với nghệ sĩ. Theo tiết lộ từ BTC, Kasim Hoàng Vũ sẽ không bỏ cuộc chơi như anh đã tuyên bố với báo chí.

“Đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận của Kasim chứ không phải phát ngôn chính thức với BTC. Nếu ai cũng bức xúc là bỏ thì sẽ gây ảnh hưởng đến chương trình và cho khán giả. Nhưng nếu nghệ sĩ muốn dừng thì phải có lý do chính đáng, phải bàn bạc với BTC và được đồng ý thì mới được dừng lại chứ không phải nói bỏ là bỏ được”, một thành viên BTC cho biết.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại