Tiết lộ ít biết về "diễn viên triệu đô" Thái Hòa

Theo GiadinhNet |

Doanh thu bạc tỷ của những bộ phim gần đây khiến Thái Hòa đang được tung hô với những biệt danh mỹ miều như “ông hoàng phòng vé” hoặc “diễn viên triệu đô".

Tuy nhiên, ít ai biết, để có được như ngày hôm nay, nam diễn viên này đã từng phải đóng những vai quần chúng không lời thoại.

Có duyên với hài

Trong hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc” nhất của Phim truyện điện ảnh ở giải Cánh diều Vàng 2014, Thái Hòa trong vai Tèo Em của bộ phim cùng tên được đề cử. Và bất ngờ, bộ phim bị giới chuyên môn lẫn công chúng chê tả tơi này lại giúp Thái Hòa vượt qua hai đối thủ Harry Lu (phim “Thần tượng”) và Bình Minh (phim “Cô dâu đại chiến 2”) để “ẵm” Cánh diều vàng.

Thái Hòa chia sẻ, bây giờ ai cũng gọi anh là “diễn viên triệu đô” nhưng ít người nhớ, anh đã từng phải chạm ngõ điện ảnh bằng những vai quần chúng không thoại.

“Sân khấu kịch là nơi tôi đã gắn bó rất nhiều năm nhưng hiện mảng sân khấu không còn được khán giả để ý nhiều nữa, diễn viên kịch cũng vì thế mà không có đất tỏa sáng. Còn tôi, tính ra đã không hoạt động ở sân khấu hơn một năm nay rồi. Còn nhớ, những ngày đầu chạm ngõ điện ảnh, tôi được mời đóng những vai quần chúng. Tôi hợp tác với anh Phước Sang trong phim “Võ lâm truyền kỳ” với một vai quần chúng không có lời thoại. Rồi may mắn được mời đóng “Huyền thoại bất tử”… Từ “Huyền thoại bất tử” tôi quen Dustin Nguyễn. Từ đây tôi được cộng tác cùng Charlie Nguyễn trong “Dù gió có thổi”. Rồi cứ thế, mối duyên lần lượt đến và có được bước ngoặt lớn từ sau “Để mai tính” – Thái Hòa tâm sự.

Có thể nói, giao cho Thái Hòa đóng vai “chị Hội” là một mạo hiểm của đạo diễn Charlie Nguyễn bởi ngay từ đầu, không ai tin một người có ngoại hình thô như Thái Hòa lại có thể thể hiện được một nhân vật đồng tính lả lướt như “chị Hội”. Vậy mà khi mang phim ra rạp, chính nhờ “chị Hội” mà bộ phim này đạt doanh thu hơn 18 tỷ, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2010 dù không chiếu trong mùa Tết.

Như đã đến lúc “vận may chắp cánh”, Thái Hòa lại tiếp tục bén duyên với “Long ruồi”, “Cưới ngay kẻo lỡ”, “Tèo em” và gần đây nhất là “Quả tim máu”… tất cả những bộ phim này đều có kỷ lục doanh thu cao ngất ngưởng. Chỉ tính riêng “Quả tim máu”, sau 10 ngày công chiếu đã thu về 55 tỷ đồng cho nhà sản xuất.

Thế nhưng, có một điều không phải nhiều người biết, đó là Thái Hòa dường như chỉ hợp duyên với những vai hài mà lại không hợp với vai phản diện hoặc chính diện. Bằng chứng là những vai của Thái Hòa trong phim “Lấy chồng người ta” (đạo diễn: Lưu Huỳnh) và “Lửa Phật” (đạo diễn: Dustin Nguyễn) dù được giới chuyên môn đánh giá cao (vai diễn người đầu bếp trong phim “Lửa Phật” đã mang về cho Thái Hòa giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Liên hoan Phim Việt Nam 2013) nhưng doanh thu lại không đáng kể. Thậm chí, có phim may mắn lấy lại được vốn chứ không đủ lời.

Đủ nuôi vợ con nhờ điện ảnh

Thái Hòa thú nhận, từ khi bước qua điện ảnh, anh đã sống được bằng nghề, làm được nhiều việc mình thích và đủ khả năng lo cho vợ con. Trong khi ngày xưa, để đủ tiền trang trải cuộc sống, anh buộc phải làm những việc mà mình không thích. Đó cũng là lý do để anh nghĩ nhiều hơn cho gia đình và những người thân yêu.

“Ai cũng có những mưu cầu về hạnh phúc. Cá nhân tôi luôn quan niệm, người đàn ông dù thành công đến đâu cũng cần một mái ấm hạnh phúc cho mình. Sau cuộc đổ vỡ, tôi đã tìm thấy cuộc sống mới, đã xây dựng lại. Tương lai là điều khó nói, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, có thể nói tôi đang có một gia đình hạnh phúc” –“Hù” của “Quả tim máu” nói.

Chia sẻ sâu hơn về cuộc sống riêng, Thái Hòa cho hay, anh may mắn được vợ thông cảm với công việc của chồng. Những lúc bận bịu với trường quay, vợ anh lại chủ động đến thăm nom, động viên chồng. Nhờ những sẻ chia rất đỗi thường tình ấy mà Thái Hòa yên tâm để đi bất cứ nơi đâu mà không phải lo lắng về gia đình. Tuy nhiên, anh cũng thường có một thói quen là mỗi khi nhận kịch bản lại đưa cho vợ xem và lắng nghe những góp ý từ vợ để hoàn thiện.

Trong mắt Thái Hòa, vợ anh hiện tại là một người hiền lành, phúc hậu, chân thật và có duyên. Những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”, chỉ cần anh “diễn hài” là “bà xã” lại nguôi giận, cười vui vẻ trở lại. Lúc hai người mới quen nhau, “bà xã” của anh hãy còn là một cô sinh viên, lúc yêu là nhân viên của một công ty nước ngoài, còn khi cưới xong thì trở thành thạc sĩ. Nghĩa là từ khi hai người gắn kết với nhau, tình yêu đã đưa cả anh và vợ ngày càng tiến lên, có nhiều bước ngoặt trong sự nghiệp.

“Mái ấm của mình còn quá non trẻ. Mình không dám mạnh miệng nói mình có bí quyết gì to tát. Hiện tại, mình thấy yêu quý, trân trọng mái ấm của mình. Vợ chồng mình luôn tâm niệm rằng, duy trì một gia đình không khó nhưng để giữ lửa cho gia đình hạnh phúc là điều không dễ. Vì thế, hai vợ chồng cùng cố gắng giữ gìn cho mái ấm luôn ấm áp, yên bình và ráng lèo lái lúc nó có sóng gió thôi” – Thái Hòa nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại