"Lỗ hổng trái tim" khiến Mỹ Linh loại Dương Hoàng Yến

Hà My |

(Soha.vn) - Vị HLV này đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về thiếu sót của Hoàng Yến trong hành trình The Voice mà cô đã hiểu "10 phần, 9 phần".

Cách đây không lâu, Huấn luyện viên The Voice 2013 Mỹ Linh đã từng tuyên bố rằng sẽ cùng Dương Hoàng Yến đi đến cuối cùng của Giọng hát Việt nhưng trong đêm liveshow 6 diễn ra tối hôm qua (17/11), Mỹ Linh lại khiến khán giả lẫn các thí sinh vô cùng ngỡ ngàng khi loại giọng ca triển vọng này.

Đêm thi chọn ra 8 thí sinh để tiếp tục vào vòng bán kết 1 diễn ra đầy căng thẳng và bất ngờ. Ở đội Mỹ Linh, Hoàng Tôn tiếp tục là thí sinh có số bình chọn cao nhất với 38,08%.

Đồng nghĩa với việc Dương Hoàng Yến và Thái Quang phải phụ thuộc vào quyết định của vị huấn luyện viên của mình. Trước tình huống đó, phần đa khán giả tin chắc rằng Mỹ Linh sẽ lựa chọn Dương Hoàng Yến - một giọng ca đã luôn tỏa sáng suốt cả hành trình và cũng được vị Huấn luyện viên này xác định ngay từ đầu là sẽ cùng mình đi tới vòng cuối cùng.

 	Dương Hoàng Yến đã có một phần thi rất kĩ thuật và ấn tượng khi phô diễn được những đoạn cao trào trong ca khúc “Listen”.

Dương Hoàng Yến đã có một phần thi rất kĩ thuật và ấn tượng khi phô diễn được những đoạn cao trào trong ca khúc “Listen”.

Tuy nhiên, Mỹ Linh lại quyết định chọn Thái Quang. Điều này khiến khán giả, thậm chí Thái Quang cũng tỏ rõ sự bất ngờ.

Nhận xét về 2 học trò của mình trước một lựa chọn vô cùng khó khăn trong đêm live show này, Huấn luyện viên Mỹ Linh cho biết: "Thái Quang và Hoàng Yến. Để đến được với live show ngày hôm nay, trong lòng chị các em đã là những ngôi sao, các em đã thật sự tỏa sáng. Có những em đã là ngôi sao ngay từ buổi đầu tiên khi mà chị chưa nhìn thấy mặt. Các em ở trong lòng chị.

Trước hết chị muốn nói với Thái Quang, chia sẻ với em 1 chút. Chị không thích em ở một điểm đó chính là sự yếu đuối của em. Em mất ăn, mất ngủ, em phải uống thuốc an thần rồi lúc nào em cũng hát với tâm thế của một người thua cuộc. Chị là người đã phải động viên em rất nhiều. Tại sao lại như thế? Mình là một người đàn ông.

Em rất là sáng sân khấu. Và khi ra sân khấu em nhìn cái lượng bầu chọn ngày hôm nay em biết rằng em phải tin chị, tin khán giả. Khán giả là những người rất công bằng. Họ sẽ bầu chọn cho em nếu em thật sự hay. Không phải bầu cho Hoàng Tôn, Dương Hoàng Yến hay bất cứ một ai khác. Nhưng hôm nay khán giả đã bầu chọn cho em. Nên hôm nay em có ra về hay ở lại, thì em đã thật sự hài lòng với kết quả bầu chọn. Chị nghĩ em nên tự hào.

Còn với Dương Hoàng Yến. Chắc em còn nhớ cái lần chị chưa nhìn thấy mặt em mà chỉ nghe tiếng hát của em. Phải nói là một giọng hát lộng lẫy. Khi mà quay lại và chính chị là người đã dẫn em lên cái ghế này và trong lòng chị thầm tin rằng là em phải là một trong những người ở tốp đầu tiên và có lẽ là hy vọng sẽ thắng cái giải này.

Suốt trong 6 tháng vừa rồi chị em mình làm việc cùng với nhau. Chị đã nhiều lần được làm việc cùng với em và khơi gợi tình cảm ở trong trái tim của em, bởi vì chị biết rằng cái sự lộng lẫy ấy, cái sự điêu luyện ấy không khán giả nào có thể phủ nhận được giọng hát của em".

 	Một Dương Hoàng Yến lộng lẫy trên sân khấu

Một Dương Hoàng Yến lộng lẫy trên sân khấu

Tuy nhiên, Mỹ Linh cũng chỉ ra "lỗ hổng" trong giọng hát của Dương Hoàng Yến. Đó chính là "lỗ hổng trái tim". Vị Huấn luyện viên cho biết: "Nhưng cái mà em còn thiếu đó là cái trái tim, cái cảm xúc để mà khẳng định em là Dương Hoàng Yến, không phải một ai khác và em đã 1 vài lần làm được cái điều đó. Chị rất là vui.

Tuy nhiên có một điều thế này chị phải chia sẻ với Yến. Mỗi 1 lần em hát, em thật sự tỏa sáng ở sân khấu và ngày hôm nay em cũng tỏa sáng ở trên sân khấu nhưng kỹ thuật là thứ mình có thể học được nhưng cảm xúc phải là do sự trải nghiệm trong cuộc sống.

Và 6 tháng vừa rồi chị đã cùng với em, có những lúc chị em mình cùng khóc với nhau trong bài hát Mẹ yêu con, em đã làm biết bao nhiêu người vỗ tay rung động, các anh chị Huấn luyện viên đã dành cho em những lời khen mà chị cũng rất tự hào. Vì trong sự tỏa sáng của em có 1 chút gì đó của chị.

Chỉ có 1 điều thôi là chị mong rằng em sẽ làm được đấy là trái tim khi em trao gửi cho người đối diện, chỉ có điều ấy thôi. Đó chính là niềm tin dành cho đội mình, đó chính là niềm tin ở Huấn luyện viên của mình. Đúng không?

Đi với nhau suốt 1 hành trình như thế này, khán giả có thể hiểu các em được 6-7 phần, bởi vì các em tỏa sáng trên sân khấu nhưng chị là người hiểu các em nhất. Mười phần, 9 phần".

Dù dành rất nhiều lời ngợi khen dành cho Dương Hoàng Yến, dù đã dạy cho cô thêm một bài học cho cô học trò nhỏ của mình, nhưng Huấn luyện viên Mỹ Linh vẫn vô cùng dứt khoát: "Tôi nghĩ rằng là đội của chúng tôi đã coi nhau như anh em ruột thịt thành ra hôm nay ai là người ra về thì người ấy cũng sẽ gửi lời chúc mừng cho người được ở lại. Và hôm nay, Hoàng Yến, mong rằng em sẽ gửi lời chúc mừng cho Thái Quang và đó là sự lựa chọn của chị".

 	Cả Dương Hoàng Yến và Thái Quang đều ngỡ ngàng trước quyết định của HLV Mỹ Linh

Cả Dương Hoàng Yến và Thái Quang đều ngỡ ngàng trước quyết định của HLV Mỹ Linh

 	Mỹ Linh đã cố gắng diễn tả quyết định của mình một cách rất khó khăn

Mỹ Linh đã cố gắng diễn tả quyết định của mình một cách rất khó khăn

 	Dương Hoàng Yến đã ôm trầm lấy Thái Quang và bật khóc

Dương Hoàng Yến đã ôm trầm lấy Thái Quang và bật khóc

Dù MC Phan Anh liên tục nhắc nhở thời gian, nhưng Huấn luyện viên Mỹ Linh vẫn cố giải thích thêm một chút trước quyết định khiến nhiều người ngỡ ngàng này của mình: "Cho phép tôi được nói thêm 1 câu cuối cùng. Vì sao tôi có quyết định này? Vì Dương Hoàng Yến ở mỗi show diễn em ấy đều tỏa sáng. Và nếu thêm 1 liveshow nữa, 2 liveshow nữa thì đối với Hoàng Yến cái sự thay đổi nó không nhiều. Bởi vì cái khởi đầu của em ấy đã ở phía đây rồi, còn đối với Thái Quang đó là một cánh cửa mới mở ra và đấy mới là một cơ hội cho em ấy. Tôi mong rằng Hoàng Yến sẽ hiểu và chia sẻ với tôi".

Khá bất ngờ trước quyết định của HLV Mỹ Linh, Hoàng Yến đã ôm chầm lấy Thái Quang, bật khóc nức nở trên sân khấu.

Ngay từ khi bắt đầu chương trình, Huấn luyện viên Mỹ Linh đã chia sẻ: "Đây là đêm thi loại trực tiếp đầu tiên nên dù rất hân hoan với sự trưởng thành của các thí sinh nhưng không HLV nào... cười nổi". Thực tế sau đó, nữ HLV này đã vô cùng khó khăn và đau khổ trong quyết định của mình.

Cùng xem lại phần trình diễn của Dương Hoàng Yến trong Live show 6 vừa qua:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại