Ca sĩ Ánh Tuyết: Đàm Vĩnh Hưng gây ảnh hưởng xấu cho lớp trẻ!

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Theo nữ ca sĩ, việc Đàm Vĩnh Hưng cứ ‘đụng chút là chửi’ sẽ khiến người ta nghĩ rằng phải chửi, phải đốp chát mới là người nổi tiếng. Điều này sẽ khiến công chúng có cái nhìn sai lệch về nghệ sĩ.

Chị có thể cho biết cách nhìn của chị về vụ lùm xùm giữa nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng?

Vấn đề bây giờ không phải là ai đúng ai sai, mà là chuyện đó đã ảnh hưởng như thế nào đến dư luận, xã hội và công chúng. Đây không còn là vấn đề của 2 người đó, mà là vấn đề của cả cộng đồng. Đàm Vĩnh Hưng là người của công chúng, đại diện cho 1 lớp người làm văn hoá.

Thế mà cứ đụng chút là chửi. Vô hình chung, điều đó sẽ khiến người ta nghĩ rằng cứ là người nổi tiếng thì phải chửi, phải láo, phải đốp chát. Vậy thì liệu những lớp đàn em sau đó có học theo mà làm như vậy hay không? Chắc chắn có!

Ít nhất, việc làm của Đàm Vĩnh Hưng sẽ gây ảnh hưởng xấu trong tư tưởng của lớp trẻ. Lớp trẻ sẽ nghĩ rằng người làm nghệ thuật thì muốn nói gì thì nói. Họ sẽ hiểu nhầm rằng cứ phải đốp chát, cứ phải mắng chửi mới là người nổi tiếng.

Nhiều người cho rằng lùm xùm giữa nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thực chất là sự “vênh nhau” về tư tưởng của 2 thế hệ?

Không! Đó không phải là vấn đề thế hệ. Đây là vấn đề văn hoá trong nghệ thuật. Đây cũng là 1 bài học về đạo đức dành cho lớp trẻ kế thừa.

Hiện nay những người làm nghệ thuật đều bị đánh đồng là “loại làm nghệ thuật”, “loại không ra gì” qua những hành vi tạo scandal, qua những vụ lùm xùm như thế này. Bây giờ ai mà nói tôi là người showbiz thì tôi ghét lắm!

Ca sĩ Ánh Tuyết: Đàm Vĩnh Hưng khiến người ta hiểu sai về nghệ sĩ
 

Chị có nghe nhạc của các ca sĩ trẻ như Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng…?

Có chứ! Tôi làm nghệ thuật thì tôi cũng phải nghe hết để biết người biết ta, biết tình hình âm nhạc nước nhà ra sao. Nhưng tôi chỉ nghe để biết chứ không ghiền.

Theo chị, những danh xưng “ông hoàng”, “bà chúa" của showbiz Việt hiện nay có giá trị thế nào?

Những danh xưng này chỉ có giá trị đối với cộng đồng fan của những “ông hoàng, bà chúa” đó. Chứ những người hiểu biết người ta không thừa nhận đâu!

Trong làng nhạc Việt, theo chị, có ai xứng đáng với những danh xưng “Ông hoàng”, “Bà chúa” này không?

Ở Việt Nam chẳng có ai là ông hoàng, bà chúa hết. Nói thẳng là chưa ai đủ sức, đủ tầm!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại