Uống rượu, người đàn ông suýt chết chỉ vì thói quen này

Tuyết Nhung |

Sự việc là một hồi chuông cảnh báo cho cánh đàn ông trên bàn tiệc đặc biệt là những buổi tiệc tùng liên hoan trong những ngày tết nhất.

Một người đàn ông 29 tuổi ở Trung Quốc mới đây đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân thuộc thành phố Nam Ninh, khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc phẫu thuật lấy một cây tăm dùng để xỉa răng ra khỏi tim.

Theo bệnh nhân họ Zhou này cho biết, anh có thói quen đặt một cây tăm vào trong ly uống rượu của mình để phân biệt với những người khác nhưng anh không ngờ rằng bản thân trong lúc uống rượu đã nuốt luôn cây tăm. 

Các bác sĩ tại bệnh viện nói rằng họ đã tìm thấy chiếc tăm dài 6 cm bên trong tâm nhĩ phải khi đang thực hiện ca phẫu thuật mở lồng ngực cho Zhou. Chiếc tăm có thể đã bị hút vào đường dẫn khí của Zhou rồi sau đó đâm xuyên qua thành phổi phải và cuối cùng đâm thẳng vào tim.

Uống rượu, người đàn ông suýt chết chỉ vì thói quen này - Ảnh 1.

Cây tăm dài 6 cm mắc kẹt trong tâm nhĩ phải đã được các bác sĩ lấy ra khỏi tim của người đàn ông.

Theo Nanning Evening News đưa tin hôm 9/1, sức khỏe của Zhou đã bắt đầu suy yếu từ cách đây khoảng 3 – 4 năm và anh đã chi hon 200.000 NDT (khoảng 690 triệu đồng) để tìm cách chữa trị.

Zhou cho biết anh thường xuyên bị viêm phổi và sốt cao nhưng các bác sĩ lại chưa bao giờ tìm được đúng nguyên nhân để có cách chữa trị cho phù hợp. Một số bác sĩ nói rằng anh bị nhiễm trùng trong khi một số khác lại cho rằng anh bị bệnh bạch cầu.

Tháng trước, Zhou đã tìm đến bệnh viện Nhân Dân tại khu tự trị Quảng Tây với hy vọng các bác sĩ tại đây có thể đưa ra chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh của mình sau khi vừa trải qua một cơn sốt cao lên đến 40 độ C.

Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện một vệt đen bất thường ở phổi phải, đồng thời tâm nhĩ phải của Zhou cũng có dấu hiện phình to. Sau cùng, các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật phình tâm nhĩ và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy chiếc tăm trong tim của Zhou.

Uống rượu, người đàn ông suýt chết chỉ vì thói quen này - Ảnh 2.

Zhou đang dần hồi phục sau ca phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi tim.

Trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Quảng Tây, Zhou nói rằng anh không nhớ chính xác bản thân đã nuốt cây tăm khi nào nhưng có khả năng nhất là anh đã nuốt nó khi đang uống rượu, có thể là vào một ngày nào đó khoảng vài năm trước. 

Zhou nói: "Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã kịp thời lấy được cây tăm ra khỏi cơ thể. Tôi đã từng nuốt phải một cây tăm trước đây. Khi đó, cây tăm theo rượu chạy vào trong cổ họng rồi mắc kẹt tại đó. Ngay lập tức, tôi dùng tay để lấy nó ra nhưng lần này lại không may mắn được như thế."

Bác sĩ Wen Zhaohui – Phó giám đốc khoa phẫu thuật tim mạch tại bệnh viện nói với các phóng viên rằng trường hợp có một dị vật mắc kẹt trong tim của bệnh nhân là vô cùng hiếm gặp và tình trạng như vậy sẽ rất khó để chẩn đoán.

Nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, bệnh nhân có thể sẽ liên tục bị sưng tim và viêm hệ hô hấp, về lâu dài sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Zhou đã rất may mắn khi có thể sống sót sau sự cố mà không để lại bất kì hậu quả nghiêm trọng nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại