*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Cháu nó ở nhà ngoan lắm. Cháu còn nói với gia đình, ít hôm nữa thi sẽ cố gắng đạt điểm cao để thi vào trường quân đội. Nào ngờ, giờ nó đi không về với ông bà, bố mẹ nữa".
Nếu chỉ là ngồi lướt facebook đọc những tin giật gân, tin showbiz, nếu chỉ là ngồi café trà đá chém gió hết một ngày, nếu chỉ là xách xe lên và đi "check-in" với những bức ảnh nhạt nhẽo vô hồn, khát khao được ngủ xuyên màn trưa hay chôn mình trong những cuộc vui vô bổ đầy chất kích thích, thì thật sự quá lãng phí thời gian. Nhưng đáng buồn, có một lớp người trẻ như thế!
"Đêm hôm trước đợi chờ kết quả vô cùng căng thẳng, khi một vài chỉ số không tốt. Nay cầm tờ giấy xuất viện trên tay mình không khỏi xúc động. Vậy là tử vận và kế hoạch của thiên đình đã trôi qua một cách khác rồi" - Vân Anh xúc động.
Meghan bị chỉ trích vì tiêu tốn nhiều tiền để thay đổi liên tục trang phục trong chuyến công du vừa qua.
Nhập học được 1 tuần, Nguyễn Quang Huy bị trường Học viện Hậu cần – Bộ Quốc phòng trả về với lí do Thận lạc chỗ nhưng khi đi khám lại đợt 2 tại Bệnh viện Quân y 103 thì có kết quả 2 thận nằm ở vị trí bình thường, không ảnh hưởng đến công tác và học tập…
Sự khác nhau giữa hai bức thư, cụ thể hơn là giữa hai cuộc đời sẽ khiến con người ta phải suy ngẫm lại cách giáo dục lớp trẻ để "không sai một ly là đi một dặm".
Nếu như mọi thứ trên thế giới này đều trở nên tốt đẹp, thì đó quả là một điều không thể nào tuyệt vời hơn. Nhưng cuộc sống vốn không phải thế…
Trách mắng cũng là một nghệ thuật, nhất là trong gia đình, bởi nếu không khéo léo, chính bạn là người sẽ tự tay phá vỡ phá vỡ những gì mình đã cất công xây dựng.
Cô gái đó mới 30 tuổi nhưng một căn bệnh quái ác xuất hiện cách đây 17 năm khiến khuôn mặt, thân hình cô biến đổi như một phụ nữ ở tuổi 60.
Tại nạn đột ngột khiến Diệu Linh từ một cô gái tuổi 23 tràn đầy ước mơ bỗng trở thành người khuyết tật, quay về tuổi thôi nôi để tập tành bước đi. Thế nhưng, cô gái ấy vẫn tiếp tục hành trình thực hiện những ước mơ dang dở, với nụ cười không bao giờ tắt trên môi...
Để Phút cuối 2016 thật sự là một chương trình dành cho tất cả các sinh viên K32 của Học viện Báo chí – Tuyên truyền, BTC đã biến những ước mơ còn dở dang thành sự thực bằng chuỗi sự kiện đồng hành Dream on.
Ngắm nhìn những hình ảnh này không ai nghĩ nhân vật chính đang là bà mẹ của một đứa trẻ mới 3 tháng tuổi.