Cuộc sống ít biết của cô gái khiếm thị hát Bolero khiến Ngọc Sơn khóc, Quang Lê tặng 10 triệu đồng

Thái An |

"Tôi muốn hát với một ban nhạc chuyên nghiệp chứ không phải ngày nào cũng mở karaoke lên hát và hát chay", Quỳnh Trâm chia sẻ.

Trong tập 4 chương trình "Thần tượng Bolero", tiết mục "Hát nữa đi em" của thí sinh khiếm thị Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm gây nhiều xúc động cho dàn giám khảo và khán giả thưởng thức chương trình.

Sở hữu chất giọng ngọt ngào với những câu luyến láy rất riêng, Quỳnh Trâm đã khiến cả trường quay lặng người ngay từ những câu hát đầu tiên. Với phần dự thi này, huấn luyện viên (HLV) Ngọc Sơn nhanh chóng bấm nút chọn và sẵn sàng lên sân khấu song ca hỗ trợ thí sinh.

Cuộc sống ít biết của cô gái khiếm thị hát Bolero khiến Ngọc Sơn khóc, Quang Lê tặng 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Quỳnh Trâm gây nhiều xúc động khi tham gia "Thần tượng Bolero".

Khi hòa giọng cùng giọng ca đặc biệt, Ngọc Sơn không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc ngay khi chương trình vẫn đang ghi hình. Không chỉ nhận Quỳnh Trâm về đội, "Ông hoàng nhạc Sến" còn cùng HLV Quang Lê hỗ trợ cho thí sinh này 10 triệu đồng.

Quỳnh Trâm sinh năm 1995 tại TP.HCM trong một gia đình có 5 chị em. Do sinh thiếu tháng, cả cô và người em song sinh đều bị mất thị lực. Với điều kiện gia đình không mấy khá giả, Quỳnh Trâm luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Cùng đam mê môn điền kinh và sự rèn luyện không ngừng nghỉ, Cô đã đạt thành tích 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng tại Asean Para Games - Đại hội thể thao người khuyết tất Đông Nam Á lần 9 tại Kuala Lumpur

Cuộc sống ít biết của cô gái khiếm thị hát Bolero khiến Ngọc Sơn khóc, Quang Lê tặng 10 triệu đồng - Ảnh 2.

Ít ai biết rằng, Quỳnh Trâm còn có một cô em song sinh cũng bị khiếm thị.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, Quỳnh Trâm đã thẳng thắn tiết lộ lý do ghi danh vào "Thần tượng Bolero" năm nay.

Muốn hát với ban nhạc chuyên nghiệp chứ không phải mở karaoke hát chay

Chào Quỳnh Trâm, trước khi thi "Thần tượng Bolero", chị đã từng học hát ở đâu chưa hay mình tự rèn luyện?

Tôi chưa từng học hát ở đâu cả. Chỉ là do tôi nghe những người bạn biết đàn nhưng cũng bị khiếm thị như tôi chỉ dạy cho.

Vậy trong quá trình tập luyện, chị hay nghe nhạc của những ca sĩ nào?

Trong danh sách đó đương nhiên có nhạc của thầy Ngọc Sơn rồi (cười). Ngoài ra tôi còn hay nghe những ca sĩ thời xưa hát như: Phương Dung, Chế Linh, Hoàng Oanh… Đặc biệt, tôi có sở thích nghe nhạc hòa tấu dân tộc.

Lý do gì khiến chị quyết định tham gia chương trình "Thần tượng Bolero"?

Tôi muốn hát với một ban nhạc chuyên nghiệp chứ không phải ngày nào cũng mở karaoke lên hát và hát chay. Một lý do nữa là tôi mơ ước được trở thành thành viên của đội HLV Ngọc Sơn khi năm vừa rồi thấy thầy huấn luyện cho team của mình rất nhiệt tình.

Cuộc sống ít biết của cô gái khiếm thị hát Bolero khiến Ngọc Sơn khóc, Quang Lê tặng 10 triệu đồng - Ảnh 3.

Quỳnh Trâm tham gia "Thần tượng Bolero" chỉ vì ước mong được hát với ban nhạc chuyên nghiệp.

Cảm xúc của chị như thế nào khi mà được HLV Ngọc Sơn lựa chọn và lên sân khấu song ca cùng?

Lúc đó tôi quá hạnh phúc! Tôi từng nghĩ khi thi đi chắc chỉ có HLV Ngọc Sơn lựa chọn hoặc không ai bấm cả. Nên khi mong muốn thành hiện thực, cảm xúc thực sự vỡ òa.

Tôi biết giọng hát của mình không được đào tạo như mọi người và sự lựa chọn, tình cảm mà thầy Ngọc Sơn dành cho mình tôi rất là trân trọng.

Vậy phần thưởng mà HLV Ngọc Sơn và Quang Lê dành tặng, chị dự định sẽ sử dụng để làm gì?

Số tiền đó tôi dùng để trang trải học phí cho các em, mua thêm dụng cụ học tập, dụng cụ tập luyện… Tôi cũng muốn tìm mua một cái kính thể thao chắc chắn, không bị rơi khi chạy để đeo lúc thi đấu.

Vẫn luôn trăn trở với môn điền kinh dành cho người khuyết tật

Ở những vòng thi tiếp theo của "Thần tượng Bolero", chị có cảm thấy lo lắng khi phải biểu diễn với bất lợi về thị lực không?

Tôi thấy vấn đề về mắt cũng gây ra một chút khó khăn. Tôi sợ bạn diễn sẽ ngại khi phải diễn chung với mình. Bởi vì nếu khả năng của họ có nhiều, muốn thể hiện được hết nhưng do tôi bị giới hạn thì họ phải diễn theo tôi.

Cuộc sống ít biết của cô gái khiếm thị hát Bolero khiến Ngọc Sơn khóc, Quang Lê tặng 10 triệu đồng - Ảnh 4.

Quỳnh Trâm tiết lộ cô được HLV Ngọc Sơn khen có giọng hát thuần Bolero.

Ngoài bất lợi ra, chị thấy đâu là thế mạnh lớn nhất của mình?

Lợi thế mà thầy Ngọc Sơn luôn nhấn mạnh với tôi là giọng hát rất thuần Bolero. Những cái như lấy hơi, kĩ thuật hát chưa được học thì thầy sẽ chỉ bảo dần dần. Còn chất giọng, phát âm thì không phải chỉnh sửa nhiều.

Chị có đặt mục tiêu mình sẽ đạt được thành tích, giải thưởng cao tại "Thần tượng Bolero"?

Thực sự là không. Khi tham gia cuộc thi, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là sẽ có thêm nhiều người yêu thương, đồng cảm với đam mê của mình chứ không muốn tranh giành một điều gì cả.

Sau này chị có muốn theo đuổi công việc ca hát chuyên nghiệp?

Tôi rất muốn. Nhưng trước mắt phải cố gắng hết mình với cuộc thi đang tham gia đã.

Hiện tại thu nhập chính của chị là từ công việc gì?

Môn điền kinh dành cho khuyết tật cũng là một điều mà tôi trăn trở. Chúng tôi không có chế độ hưởng lương tháng.

Chỉ khi nào đưa ra quyết định tham dự giải nào đó, được tập huấn trong 3 tháng hay nửa năm thì mới có tiền hỗ trợ. Nhưng để bảo vệ thành tích của bản thân thì phải tập luyện quanh năm.

Cách đây không lâu, tôi có tham gia vào một trung tâm dạy làm bánh cho người bị khiếm thị. Khi về nhà tập tành làm bánh để cho cả gia đình ăn thử và được khen ngon.

Sau đó, tôi cùng bố mẹ và các em quyết định làm bánh để bán. Ngoài làm bánh, tôi còn phụ giúp mẹ làm gia công để kiếm thêm thu nhập.

Clip Quỳnh Trâm hát Bolero khiến Ngọc Sơn bật khóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại