U50 bỏ 100 triệu tổ chức đám cưới cho con, ngày thành hôn tôi ăn cỗ trong nước mắt: Thấu tỏ lòng người!

Tiểu Lam |

Sau đám cưới của con gái, tôi nhận lại bài học đắt giá về tình cảm gia đình.

Có lẽ ngoài ngày đón con chào đời, thì ngày chứng kiến con sóng vai bên người yêu thương bước vào lễ đường chính là ngày đặc biệt với bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào. Tuy nhiên, khác với nhiều người, ngày con gái duy nhất kết hôn, bên cạnh cảm giác hạnh phúc, tôi lại thấy đau xót vô cùng. Với tôi mà nói, ngày con thành hôn chính là ngày tôi nhận lại bài học đắt giá về tình cảm gia đình.

Tâm sự chuyện cuối năm

Tôi sinh ra lớn lên trong một gia đình đông anh chị em ở một làng quê nghèo ở Quảng Đông, Trung Quốc. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên học hết cấp 1 đã bươn chải đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Cuộc sống mưu sinh cứ vậy đưa đẩy tôi thành công nhân làm việc cho một nhà máy tại địa phương. Tại đây, tôi gặp gỡ chồng mình qua mai mối và nên duyên với nhau. Sau 2 năm kết hôn thì vợ chồng tôi có con gái đầu lòng. Công việc của chồng tôi cũng ngày một khởi sắc.

Vốn nghĩ cuộc sống sẽ êm đềm như vậy thì biến cố xảy ra. Năm con gái học lớp 1, tôi phát hiện chồng ngoại tình với nữ đối tác cùng làm ăn. Tôi cố gắng nhẫn nhịn nói chuyện với chồng nhưng anh thậm chí không phủ nhận mà tuyên bố năm đó kết hôn với tôi chỉ vì tình thế ép buộc và do gia đình thúc giục. Anh còn chê trách tôi là người thô kệch, cả đời chẳng thể làm gì ngoài công nhân. Do đó, hiện tại anh ta muốn đến với người mà anh ta yêu và muốn ly hôn tôi.

U50 bỏ 100 triệu tổ chức đám cưới cho con, ngày thành hôn tôi ăn cỗ trong nước mắt: Thấu tỏ lòng người!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quá đau đớn khi nghe những lời này của chồng, tôi làm đơn ly hôn và xin quyền nuôi con. Tuy nhiên, con gái khi đó đã ngỏ lời nói với tôi rằng con bé muốn ở với bố. Lại nhắc tới tài sản chung chẳng có nhiều, bản thân tôi làm công nhân thu nhập thấp sợ không chăm lo được cho con gái nên đành ngậm ngùi để con gái lại với chồng cũ.

Từ ngày vợ chồng tôi ly hôn, dù không ở cạnh con nhưng tôi luôn dành rất nhiều tình cảm cho con bé. Mỗi dịp sinh nhật đều tặng con món quà đắt nhất mà tôi có thể mua được cho con. Mặc dù vậy nhưng có lẽ vì nhiều vấn đề nên tôi luôn cảm thấy con gái luôn giữ khoảng cách với mình.

Ngày con gái thành hôn, tôi vừa ăn cỗ vừa lén lau nước mắt

Thời gian cứ vậy qua đi cho đến ngày con gái nói chuẩn bị kết hôn. Nghe tin con nói mà tôi vui mừng vô cùng. Tới lúc con kể gần đây gia đình kinh tế không tốt. Ngay lập tức tôi mang cuốn sổ tiết kiệm 30.000 NDT (khoảng 100 triệu đồng) tích góp nhiều năm của mình đưa cho con để giúp tổ chức đám cưới. Vào thời đó, khoản tiền này không phải quá lớn nhưng để tổ chức đám cưới ở quê thì cũng không hề ít.

Khi đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ muốn dành những gì tốt nhất cho con. Mong con có một ngày vui đáng nhớ nhất.

U50 bỏ 100 triệu tổ chức đám cưới cho con, ngày thành hôn tôi ăn cỗ trong nước mắt: Thấu tỏ lòng người!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đám cưới diễn ra suôn sẻ, tôi luôn dõi theo con suốt đám cưới và thấy hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, câu chuyện sau đó khiến đây trở thành kỷ niệm buồn khiến tôi đau xót mãi không nguôi. Bởi khi MC mời cha mẹ cô dâu lên gặp gỡ nhà trai, tôi không hề được mời lên, thay vào đó là chồng cũ và người phụ nữ thứ ba đã chen chân vào gia đình.

Nhìn người phụ nữ ăn mặc quý phái sóng vai bên chồng cũ lên đứng cùng con khiến tôi bất giác tủi thân vô cùng.

Ban đầu nghĩ là sơ suất, nhưng sau đó trong toàn bộ buổi tiệc, tôi cũng không được giới thiệu hay đi mời rượu quan khách. Thậm chí, tôi bị xếp ngồi cùng những vị khách xa lạ, ăn bữa cỗ của chính con gái mình. Cảm giác tủi thân, lạc lõng khiến tôi nghẹn ngào, bữa cỗ đắng mà tôi vẫn cố nuốt xuống.

Sau đó nhân lúc không để ý tôi đã bỏ về trong cảm giác buồn tủi vô cùng. Hôm sau con gái có tới giải thích với tôi rằng con làm như vậy phần vì muốn giấu nhà trai. Vì nhà trai là gia đình giàu có nên con không muốn để lộ cho bên nhà chồng biết mẹ đẻ chỉ làm công nhân. Con gái sau đó đã xin lỗi tôi, nhưng tôi quyết định không nhận lời xin lỗi này và tránh gặp con. Bởi với con mà nói, thì vị trí người mẹ này không hề quan trọng chút nào.

U50 bỏ 100 triệu tổ chức đám cưới cho con, ngày thành hôn tôi ăn cỗ trong nước mắt: Thấu tỏ lòng người!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Sau đám cưới của con gái, tôi nhận lại bài học đắt giá về tình cảm gia đình. Tình cảm cha mẹ và con cái cần duy trì bằng sự trân trọng và thấu hiểu. Đối với tôi, đó là một bài học đau lòng về sự quan trọng của việc giữ gìn tình thân. Dù cho cuộc sống có thay đổi ra sao, nếu con cái không biết trân trọng những nỗ lực và hy sinh của cha mẹ, con có thể bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại