U21 Việt Nam quá yếu đuối hay HAGL đang thụt lùi?

Tiểu Mã |

HLV Phạm Minh Đức vừa chê các học trò ở U21 Việt Nam thua xa lứa HAGL của thầy Giôm năm 2014 thì đội bóng Phố Núi lập tức “phản pháo” bằng một chiến thắng rất... cơm nguội!

Sau khi để thua sát nút trước U21 Yokohama, HLV Phạm Minh Đức thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông với nhiều nhân tố sẽ đá World Cup U20 năm sau, thua hoàn toàn so với Công Phượng và đồng đội cách đây 2 năm.

Nhưng khi lời nói này vừa dứt miệng, HAGL của thầy Giôm lập tức trả lời bằng một chiến thắng đầy chệch choạc như thể muốn chứng minh, ông Minh Đức quá lời.

Sau màn trình diễn nhợt nhạt của U21 Việt Nam và chiến thắng chẳng mấy oanh liệt của HAGL, câu hỏi được đặt ra là liệu U21 Việt Nam quá yếu ớt hay HAGL đang thụt lùi so với chính mình cách đây hai năm?

Chiều qua, vẫn là những Đức Chinh, Văn Hào, Tiến Dụng... nhân tố cách đây không lâu đã đưa U19 Việt Nam lọt vào VCK World Cup U20, nhưng đội quân ấy đã quá non nớt trước một U21 Yokohama lì lợm và bản lĩnh.

U21 Việt Nam quá yếu đuối hay HAGL đang thụt lùi? - Ảnh 1.

U21 Việt Nam đang tỏ ra đầy yếu ớt ở giải U21 quốc tế.

Trận thua trước người Nhật đã nối dài nỗi thất vọng về U21 Việt Nam, sau trận hòa rất đỗi "thiếu muối" trước đó trước Myanmar. Đến nỗi, chính miệng ông Minh Đức cũng phải thốt lên rằng, ông không thể hiểu sao những học trò của mình có thể lọt vào VCK World Cup U20.

U21 Việt Nam vẫn còn "quá non và xanh" – đó là điều chẳng phải bàn cãi sau hai trận đấu vừa qua. Nhưng còn HAGL? Có vẻ những Công Phượng, Xuân Trường và đồng đội cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Hôm qua, HAGL thắng 3-1 thật đấy, nhưng đó đơn giản chỉ là hệ quả của việc U21 Gangwon quá yếu đuối và nghiệp dư hơn cả sự tưởng tượng của người hâm mộ. Sau trận đấu tối qua, người ta mới hiểu tại sao U21 Thái Lan vừa đá vừa đi dạo cũng thắng đội bóng này tới 6-2.

U21 Việt Nam quá yếu đuối hay HAGL đang thụt lùi? - Ảnh 2.

Ngoài dấu ấn này của Công Phượng, HAGL hầu như cũng chẳng thể hiện được gì trước một Gangwon quá non nớt.

Tối qua, Công Phượng cũng ghi siêu phẩm solo. Có thể bàn thắng đó sẽ làm nhiều người tán dương tiền đạo xứ Nghệ. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra trong tình đó, có tới 4-5 cầu thủ phòng ngự U21 Gangwon đã chẳng hề có một sự can thiệp nào. Họ giống những pho tượng, để mặc Phượng… muốn làm gì thì làm.

Nếu không có pha làm bàn đẹp mắt của Phượng, chẳng biết trận đấu sẽ nhạt nhẽo đến nhường nào. Và người ta sẽ lại có một đống lý do để trút giận, khi hàng thủ của HAGL đã chệch choạc, khi những Đông Triều, Văn Sơn… tỏ ra càng đá càng cùn còn ở hàng tiền vệ, bộ đôi Thanh Xuân và đặc biệt là Xuân Trường cũng chẳng để lại được một dấu ấn đáng kể nào.

Nếu so sánh giữa U21 Việt Nam và U21 HAGL tối qua, tuy khác nhau về kết quả nhưng cả 2 đội đều có một điểm chung là lối chơi sự thiếu gắn kết trong đội hình. Có lẽ HLV Phạm Minh Đức đã đúng khi thừa nhận các cầu thủ của mình quá non. Còn HAGL, dường như họ cũng chỉ còn là cái bóng của chính mình so với 2 năm về trước.

U21 HAGL 3-1 U21 Gangwon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại