Graechen bất thường trong ngày HAGL thực ra cũng... bình thường

Đoàn Dự |

Không rõ ông Graechen lo gì trong trận đấu mà HAGL chỉ cần hòa U18 Gangwon cũng giành được quyền đi tiếp vào Bán kết?

Ở trận U21 HAGL thua U21 Thái Lan, các ống kính máy quay liên tục chĩa về khuôn mặt cực kỳ căng thẳng của HLV Graechen. Đến trận đấu hôm qua gặp U18 Gangwon, điều tương tự lại xảy ra.

Dù đụng độ đối thủ rất yếu nhưng khuôn mặt ông Graechen vẫn cực kỳ căng thẳng. Thậm chí HLV này còn làm điều không mấy khi có, đấy là ra đứng ngoài đường biên, thay vì ngồi yên vị trong cabin như ở cuộc chiến với Thái Lan.

Graechen lo lắng thực ra cũng phải thôi. Đúng là HAGL chỉ cần hòa Gangwon cũng đủ đi tiếp nhưng nếu chẳng thể hiện ra hồn trước các cầu thủ "nhí" Hàn Quốc thì mơ gì chức vô địch?

Mà đúng, cái Graechen lo đấy thực tế đã xảy ra. Ai theo dõi trận đấu đều biết U18 Gangwon chơi kém đến thế nào. Thủ môn đội bạn còn biếu không bàn mở tỷ số cho Văn Toàn khi phát bóng như cầu thủ nghiệp dư.

Thế nhưng trước đối thủ ấy, HAGL vẫn chơi chưa thật sự hiệu quả trên hàng công và còn thủng lưới 1 bàn, dù là do khoảnh khắc lóa sáng, sút xa đẹp mặt của đối thủ.

U21 HAGL 3-1 U21 Gangwon

HLV Phan Công Thìn có lý khi trách móc CLB Gangwon đã thiếu cái tâm, cử đội bóng quá trẻ, non nớt sang Việt Nam thi đấu giao hữu. Nhưng Yokohama FC thì không chủ quan như thế.

CLB cũ của Tuấn Anh đủ biết về bóng đá Việt Nam, về HAGL khi đã tìm hiểu để mượn tiền vệ người Thái Bình thi đấu một mùa. Chính vì thế, đội bóng này cử tới những cầu thủ thật sự đáng sợ.

U21 Yokohama đá như chơi cũng thắng Myanmar 4-1 và nhẹ nhàng khuất phục U21 Việt Nam 1-0. Trước viễn cảnh phải đối mặt địch thủ như thế, HLV của HAGL làm sao mà không lo?

Thực tế, sau trận đấu với Gangwon, điều duy nhất U21 HAGL có được là đôi chút thả lỏng về tâm lý.

Cũng chỉ được đôi chút thôi vì cứ nhìn cách Công Phượng không ăn mừng sau một "tuyệt phẩm" trước các đàn em thua kém quá nhiều thì biết. Phượng chắc chắn vẫn chưa cởi bỏ được hết áp lực dành cho mình.

Graechen bất thường trong ngày HAGL thực ra cũng... bình thường - Ảnh 2.

Công Phượng ghi bàn hôm qua, nhưng đã chơi tốt như ông Graechen kỳ vọng?

Ông Graechen chẳng giỏi ứng biến trong vai trò HLV mà chỉ gây dựng đội bóng đi theo một định hình đã đưa ra theo kiểu bền vững.

Lối chơi đá ngắn, đá nhỏ, đá kĩ thuật của HAGL khi vận hành tốt còn không chắc "ăn" nổi Yokohama thì giờ ông không lo mới lạ. Nhưng lo để đấy thôi chứ thật lòng khó mong đợi vị chiến lược gia người Pháp có thể thay đổi điều gì giúp HAGL trở nên khác biệt trước tập thể trẻ của CLB Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại