Tuyệt vọng vì bị ép, cô gái trẻ làm điều dại dột sau 17 ngày đính hôn

PV |

Cô gái tự kết liễu cuộc đời do bị ép hôn, gia đình nhà trai nổi đóa đòi lại sinh lễ từ tay nhà gái.

Theo tờ SCMP, Tongtong, một cô gái 19 tuổi, đã bị mẹ ép đính hôn với một người đàn ông giàu có mà cô chỉ mới gặp 5 ngày trước đó. Mẹ cô tin rằng cuộc hôn nhân này sẽ đảm bảo một tương lai sung túc cho con gái, người đang cùng bà kinh doanh một cửa hàng quần áo nhỏ ở quê nhà.

Mẹ Tongtong và một bà mối đã thuyết phục cô nhận lời đính hôn, và nhà trai đã trao cho mẹ cô số tiền sính lễ lên tới hơn 1 tỷ đồng. Người mai mối cũng nhận được gần 18 triệu đồng tiền hoa hồng.

Tuyệt vọng vì bị ép, cô gái trẻ làm điều dại dột sau 17 ngày đính hôn- Ảnh 1.

Hôn nhân ép buộc vốn không phải là chuyện hiếm ở Trung Quốc, đặc biệt là ở những khu vực nông thôn kém phát triển. Ảnh: SCMP

Tuy nhiên, theo tờ Thanh Niên Bắc Kinh, Tongtong không hề yêu thích vị hôn phu của mình vì tính cách thô lỗ và khắt khe. Cô muốn hủy hôn nhưng bị người mai mối ngăn cản, nói rằng mẹ cô đang rất cần tiền.

Hàng xóm và người quen biết đều nhận xét Tongtong là một cô gái hiếu thảo, luôn hết lòng vì gia đình. Cô thậm chí đã bỏ học để đi làm phụ giúp mẹ, vừa chăm sóc các em nhỏ, vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, Tongtong đã gieo mình xuống dòng sông gần nhà, kết thúc cuộc đời chỉ 17 ngày sau lễ đính hôn đầy oan trái. Sau cái chết của cô, nhà trai đòi mẹ cô trả lại toàn bộ số tiền sính lễ.

Mẹ Tongtong chỉ có thể trả lại một phần, coi phần còn lại là tiền phạt vì "con rể hụt" đã khai gian tuổi tác. Anh ta nói hơn Tongtong 4 tuổi, nhưng thực tế là 8 tuổi.

Tuy nhiên, nhà trai không chấp nhận và liên tục gây áp lực đòi bằng được số tiền còn lại. Họ thậm chí còn dùng ô tô chặn trước cửa hàng quần áo của gia đình Tongtong, phát loa đòi nợ và mời cả đài truyền hình địa phương đến đưa tin về vụ việc.

Câu chuyện đau lòng này đã gây chấn động cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm cho số phận của Tongtong, một cô gái trẻ chưa bao giờ được sống cho chính mình.

Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Đây đúng là một câu chuyện khủng khiếp và kinh dị. Thật tội nghiệp cho cô gái ấy."

Câu chuyện “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy” không hiếm ở Trung Quốc, trước đó, tại tỉnh Sơn Tây phía tây bắc Trung Quốc một cô gái đã chịu nhiều thiệt thòi khi bị bố mẹ bắt kết hôn với chính người đã cưỡng hiếp mình.

Khi vụ việc được truyền thông đăng tải, nhiều người đã chỉ trích gia đình cô gái.

"Gia đình đã ép con gái họ kết hôn với kẻ đã hiếp dâm cô để bảo vệ sự trong trắng của cô. Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy phải đối mặt với bao nhiêu áp lực để bảo vệ quyền lợi của mình”, một người nói.

Một người bình luận khác cho biết: “Một người không bao giờ nên ép bạn tình của mình quan hệ tình dục, ngay cả khi họ đã kết hôn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại