Tụt huyết áp, ngã gục ngoài đường, cụ già cầu cứu bằng 1 câu mà người nghe dở khóc dở cười

Diệp Anh |

Thay vì kêu cứu, nhờ người đi đường giúp đỡ trong tình huống nguy cấp, cụ ông gặp nạn lại nói một câu nghe có vẻ rất không liên quan. Nhưng, ông cụ có lý do của riêng mình.

Đang đi qua cầu thì đột nhiên huyết áp tục khiến ông cụ ngoài 70 tuổi hoa mày chóng mặt, ngã gục xuống mặt đường.

Thời điểm đó, trời có mưa bụi nên người và xe cộ qua cầu không nhiều. May thay, đúng lúc ông cụ ngồi bệt xuống đường thì có hai cô gái trẻ đang đi xe đạp điện tiến lại gần. Thấy người gặp nạn, hai cô liền vội xuống xe xem xét tình hình.

Cùng lúc đó, một người người đàn ông khác cũng chạy lại. Nhìn thấy ông cụ có vẻ nhăn nhó đau đớn, cả ba đều có ý đỡ người gặp nạn dậy vì lúc đó, ông cụ liên tục kêu đau chân và ngực, không thể tự ý đứng dậy được.

"Liệu có phải do bệnh về tim mạch không?" – một cô gái băn khoăn. Cô gái còn lại nhanh chóng đưa tay kiểm tra mạch cho ông cụ, song nhịp tim khá ổn định.

Người đàn ông liền hỏi ông cụ trên người có điện thoại hay giấy tờ gì không, có nhớ địa chỉ gia đình hay không. Mặc dù không còn đủ tỉnh táo, cũng chẳng thể trả lời nhiều nhưng ông cụ vẫn cố gắng vớt vát một câu: "Là do tôi tự ngã, tôi sẽ không vu oan cho mọi người".

Câu trả lời khiến cả ba người đang cố gắng làm gì đó giúp ông cụ dở khóc dở cười. Người đàn ông muốn tìm giấy tờ tùy thân hoặc điện thoại trên người ông cụ để liên lạc với người nhà nhưng không thấy.

Phán đoán rằng người này bị tụt huyết áp, một cô gái vội chạy lại xe lấy một túi bánh đưa cho ông cụ ăn trong khi cô còn lại gọi điện gọi cấp cứu và công an.

Rất nhanh sau đó, y tá bệnh viện nhân dân Từ Châu và nhân viên đồn cảnh sát Thành Trung đã có mặt tại hiện trường. Mọi người cùng giúp ông cụ lên xe đưa ông vào viện. Người đàn ông áo đen cũng lên xe đi cùng.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận ông cụ bị tụt huyết áp, nhờ có người qua đường kịp thời giúp đỡ nên không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Cảnh sát sau đó cũng xác định được thân nhân và liên hệ với con cháu ông cụ đến đón người nhà về.

Tụt huyết áp, ngã gục ngoài đường, cụ già cầu cứu bằng 1 câu mà người nghe dở khóc dở cười - Ảnh 1.

Ăn vạ đã trở thành căn bệnh khó chữa của một bộ phận người Trung Quốc nên đôi khi, thấy người gặp khó khăn thật sự, đám đông vẫn không dám giúp vì sợ làm ơn mắc oán.

Toàn bộ sự việc nói trên xảy ra và tầm 12h trưa 20/11 tại đoạn đường gần cầu Xương Đại, quận Hải Lăng, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì sao ông cụ lại cố nói một câu nghe rất không liên quan: "Tôi sẽ không vu oan cho mọi người" trong khi đang mệt đến mức nói không ra hơi.

Tuy nhiên, ông cụ nói như vậy là có mục đích của mình. Rất nhiều người già ở Trung Quốc gặp nạn trên đường mà không ai dám lại gần giúp đỡ, bởi lẽ tâm lý đám đông của nước này giờ đây đang rất ái ngại với căn bệnh "ăn vạ" của một bộ phận người dân.

Đã làm ơn, con mắc oán, đó là lý do vì sao ông cụ ngoài 70 kia phải cố nói một câu nghe chẳng liên quan, nhưng cả 3 người cứu ông cụ đều hiểu.

3 người này đều không có ý đề phòng khi ra tay cứu người nhưng nếu gặp phải những người có tâm e ngại, rõ ràng, câu nói này còn hiệu quả hơn cả câu nói "hãy giúp tôi" vào thời điểm đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại