Tưởng mất nhẫn cưới mãi mãi, cụ bà 86 tuổi xúc động nhận lại kỷ vật sau nửa thế kỷ

Đinh Kim |

Cụ bà đánh rơi chiếc nhẫn cưới trong lúc làm việc, không nghĩ có thể tìm lại được sau 50 năm.

Theo The Guardian, cụ bà 86 tuổi tên Peggy MacSween vô tình đánh rơi chiếc nhẫn cưới bằng vàng trong lúc thu hoạch khoai tây cho gia đình trên đảo Benbecula, phía Tây Scotland. Bà Peggy nghĩ sẽ mất chiếc nhẫn cưới vĩnh viễn, ngờ đâu sau 50 năm, cụ bà đã được "đoàn tụ" với kỷ vật vô giá nhờ sự giúp đỡ của một nhà dò tìm kim loại.

Cụ thể, sau khi nghe một nhóm người trong khu dân cư nói chuyện về chiếc nhẫn bị mất, anh MacPhee – một cư dân trên đảo, cũng là nhà dò tìm kim loại đã quyết định tìm lại món đồ cho cụ bà 86 tuổi.

Tưởng mất nhẫn cưới mãi mãi, cụ bà 86 tuổi xúc động nhận lại kỷ vật sau nửa thế kỷ - Ảnh 1.

Cụ bà 86 tuổi xúc động nhận lại chiếc nhẫn cưới bị mất từ 50 năm trước. Ảnh: Am Pàipear

Với dụng cụ là chiếc máy dò tìm kim loại, anh đã dành 3 ngày để tìm kiếm chiếc nhẫn của bà Peggy ở Liniclate Machair. Khu vực này trước kia là nơi trồng khoai tây nhưng hiện đã trở thành một đồng cỏ ven biển.

Nhiều năm qua, nhiều người dân trên đảo thường mang đồ ăn thức uống tới đây để thưởng thức, vui chơi. Một số lượng đáng kể những vật bằng kim loại dưới đất đã gây nhiễu sóng máy dò kim loại, khiến việc tìm chiếc nhẫn trở nên khó khăn hơn.

"Trong 3 ngày, tôi đã tìm kiếm và đào 90 cái hố trên đất. Vấn đề rắc rối là dù máy dò kim loại phát hiện nắp lon hay nhẫn vàng thì đều phát ra âm thanh giống nhau. Thứ ban đầu tôi tìm được toàn là nắp lon, vỏ lon và cả móng ngựa.

May mắn, đến ngày thứ 3, tôi đã tìm thấy chiếc nhẫn. Điều đó khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi đã tìm kiếm quanh khu vực có diện tích tới 5.000m2. Cơ hội tìm được chỉ là 1/100.000. Thật là may mắn", MacPhee chia sẻ.

Tưởng mất nhẫn cưới mãi mãi, cụ bà 86 tuổi xúc động nhận lại kỷ vật sau nửa thế kỷ - Ảnh 3.

Sau nhiều nỗ lực, nhà dò tìm kim loại đã tìm được chiếc nhẫn của cụ bà 86 tuổi. Ảnh: Donald MacPhee

Sau khi tìm ra chiếc nhẫn, anh đã trực tiếp mang kỷ vật này đến cho bà Peggy. Được biết, chiếc nhẫn được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn như xưa và vẫn vừa in tay của cụ bà 86 tuổi.

"Đó thực sự là khoảnh khắc tuyệt vời. Bà ấy đeo chiếc nhẫn vào tay, vẫn vừa vặn một cách hoàn hảo", nhà dò tìm kim loại cho hay.

Cụ bà 86 tuổi kể lại: "Anh ấy gõ cửa và nói có thứ muốn cho tôi xem. Chính là chiếc nhẫn đó. Tôi không tin nổi nhưng đúng là nó. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm lại được. Nhớ hôm đó, tôi đang giũ cát ra khỏi găng tay thì chiếc nhẫn rơi mất. Nhưng tôi không hề biết chuyện đó cho tới khi về đến nhà. Sau đó, tôi đã thử tìm kiếm một vài lần nhưng không thấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại