Tướng Israel tiết lộ chi tiết "sốc" về vụ tấn công của Iran: Mỹ biết trước nhưng vẫn căng thẳng tột độ

An An |

Mỹ đã biết trước về cuộc tấn công này và có 10 ngày để phối hợp với các đồng minh nhưng Phòng Tình huống Nhà Trắng vẫn vô cùng căng thẳng khi nhận tin báo khẩn từ Israel.

Israel tốn chi phí gấp 10 lần Iran

Israel hôm 14/4 đã tuyên bố phòng thủ thành công trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào đêm 13/4 của Iran nhưng nỗ lực đó được cho là đã phải trả giá đắt.

Tiết lộ với hãng truyền thông địa phương Ynet News hôm 15/4, Chuẩn tướng Reem Aminoach cho biết, Israel đã tiêu tốn khoảng khoảng 4 tỷ-5 tỷ shekels (tương đương 1,06 tỷ-1,33 tỷ USD) cho lượng vũ khí đánh chặn.

Ước tính này chỉ bao gồm chi phí của riêng Israel, không tính số lượng vũ khí đáng kể được Mỹ và các đồng minh khác hỗ trợ ngăn chặn cuộc tấn công.

Ông Aminoach cho biết thêm, Israel đã sử dụng các loại vũ khí như hệ thống tên lửa đánh chặn Arrow và David’s Sling, có giá lần lượt khoảng 3,5 triệu USD và 1 triệu USD mỗi chiếc.

Tướng Israel tiết lộ chi tiết

Bầu không khí căng thẳng trong Phòng Tình huống Nhà Trắng hôm 13/4. Ảnh: Nhà Trắng

Tuy nhiên, vị tướng này nhấn mạnh, đây là mức giá cực sốc nếu so sánh với số tiền tương đối thấp mà Iran bỏ ra để tiến hành cuộc tấn công.

"Iran phải bỏ ra số tiền chưa đến 10% so với chi phí của Israel", ông Aminoach nói với Ynet. 

"Trong tương lai – khoảng một năm, hai năm hoặc năm năm – [Iran] có thể thực hiện 50 cuộc tấn công như vậy. Và giả sử rằng nếu ngân sách ròng của [Lực lượng phòng vệ Israel] IDF vào năm 2023 là 60 tỷ shekels (tương đương 16 tỷ USD), thì trong tương lai, chúng tôi khó có thể duy trì sức mạnh nếu ngân sách không tăng gấp đôi".

4 nước giúp sức - Nhà Trắng căng thẳng tột độ

Theo Times of Israel, cùng với Mỹ và Israel, ba nước Anh, Pháp và Jordan đã cùng tham gia đánh chặn hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa của Iran hướng về không phận Israel.

Đặc biệt, Phòng Tình huống Nhà Trắng căng thẳng trong nhiều phút vào tối 13/4 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và các trợ lý hàng đầu của ông được thông báo rằng Iran đã đồng loạt phóng hơn 100 tên lửa đạn đạo vào Israel.

Washington đã biết trước về cuộc tấn công này và có 10 ngày để phối hợp với Israel cùng các đồng minh khác nhưng số lượng tên lửa đạn đạo nhiều hơn dự kiến và không có gì đảm bảo rằng tập thể các hệ thống phòng không sẽ có thể hoạt động hiệu quả.

"Đó [là] một khoảng thời gian cảm xúc dâng trào", một quan chức chính quyền cấp cao Mỹ nói trong cuộc họp giao ban hôm 14/4.

Tổng cộng, Iran đã phóng 170 máy bay không người lái, 30 tên lửa hành trình và 120 tên lửa đạn đạo về không phận Israel.

Theo US CENTCOM, trong nỗ lực ngăn chặn, Mỹ bắn hạ 80 máy bay không người lái và ít nhất 6 tên lửa đạn đạo. Hàng chục vụ phóng khác cũng bị Anh, Pháp và Jordan ngăn chặn.

Kết quả, 99% cuộc tấn công của Iran bị vô hiệu hóa, chỉ có một người Israel bị thương do mảnh đạn văng và một căn cứ không quân của IDF bị hư hại nhẹ.

"Khi có kết quả phòng thủ - tức là khi chúng tôi biết rằng việc chuẩn bị và lập kế hoạch đã thành công - chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bạn có thể tưởng tượng những khoảnh khắc đó căng thẳng như thế nào", quan chức cấp cao của chính quyền Biden, người có mặt trong Phòng Tình huống, nhớ lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại