Tuổi thơ đẫm nước mắt, từng bị cho là "tiểu tam" của Hoa đán TVB

Hoàng Linh |

Cuộc đời của Mông Gia Tuệ không hoàn hảo như mọi người nghĩ và cả khi cô trở thành người nổi tiếng cũng vậy.

Tuổi thơ không tiếng cười 

Mông Gia Tuệ (sinh năm 1973) từng có một tuổi thơ không mấy đẹp đẽ và hạnh phúc, dù có đầy đủ bố mẹ nhưng cô lại được bà ngoại nuôi dưỡng. 

Khi Mông Gia Tuệ được 11 tuổi thì bà ngoại qua đời, cô được mẹ đưa về chăm sóc nhưng vẫn không có được hạnh phúc như mong muốn. 

Mẹ của Mông Gia Tuệ giáo dục rất nghiêm khắc, bắt buộc con cái phải làm theo đúng ý của mình, nếu không thì sẽ bị đánh đòn. 

Thậm chí có nhiều lần, Mông Gia Tuệ phải nhận trận đòn "từ trên trời rơi xuống" mà không biết nguyên nhân vì sao. 

Sống với mẹ nhiều năm, cuộc sống của Mông Gia Tuệ có lẽ chỉ là những giọt nước mắt và một hạnh phúc gia đình không bao giờ trọn vẹn.

Tuổi thơ đẫm nước mắt, từng bị cho là tiểu tam của Hoa đán TVB - Ảnh 1.

Mông Gia Tuệ có một tuổi thơ thấm đẫm nước mắt.

Sống ở nhà đã vậy, khi đến trường cũng chẳng khá khẩm hơn, Mông Gia Tuệ giống như một người cô độc giữa thế giới rộng lớn này. 

Ở trường, cô bị bạn bè cười nhạo vì họ "Mông" của cô nghe rất lạ, bên cạnh đó, cô cũng không xinh xắn dễ thương gì, mắt lại to và lông mày rậm. 

Mông Gia Tuệ bị bạn bè xa lánh đến mức mỗi sáng đến trường, các bạn đóng chặt cửa không cho cô vào, phải đợi đến khi giáo viên tới.

Mông Gia Tuệ khi ấy là một cô bé rất ít nói và cũng không thích cười, nhiều người còn tưởng cô bị trầm cảm, có vấn đề về tâm lý. 

Đến năm 14 tuổi, em gái cùng mẹ khác cha tự tử, Mông Gia Tuệ mới nhận ra những ngày qua cô đã đi theo một con đường quá sai lầm.  Kể từ lúc ấy, cô bắt đầu muốn thay đổi bản thân.

Tuổi thơ đẫm nước mắt, từng bị cho là tiểu tam của Hoa đán TVB - Ảnh 2.

Sau một thời gian dài sống trầm mặc, cuối cùng Mông Gia Tuệ cũng đã biết tìm lại bản thân.

Thành công trong sự nghiệp diễn xuất

Năm 1989, Mông Gia Tuệ được những người chuyên đi săn tìm ngôi sao phát hiện và cũng từ đó cô bắt đầu con đường làm người mẫu ở tuổi 16. 

Sau đó 4 năm, Mông Gia Tuệ xuất hiện trong một bộ phim cấp 3 có tên là Screwball với một số cảnh khá gợi cảm nhưng không lộ liễu. 

Sau này báo giới "khui" ra chuyện này, Mông Gia Tuệ "dở khóc dở cười" vì dù sao đó cũng là một chuyện quá lâu rồi, cô làm vậy vì khi đó kinh tế gia đình đang rất khó khăn.

Nhưng phải đến năm 1998 thì Mông Gia Tuệ mới tập trung cho con đường diễn xuất, cô tham gia bộ phim Expect the Unexpected và nhận được đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông

Tuổi thơ đẫm nước mắt, từng bị cho là tiểu tam của Hoa đán TVB - Ảnh 3.

Không lâu sau đó, Mông Gia Tuệ "lọt vào mắt xanh" của TVB và cô cũng chính thức ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ của nhà đài này. 

TVB ưu ái Mông Gia Tuệ đến nỗi vừa ký xong hợp đồng liền cho cô làm nữ chính trong bộ phim Bàn tay nhân ái 2. 

Bộ phim đã giúp Mông Gia Tuệ có được 2 đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất TVB và Nhân vật truyền hình được yêu thích. 

Sau đó, Mông Gia Tuệ tiếp tục đóng vai chính trong Anh hùng trong biển lửa 2, Hồ sơ tuyệt mật, 30 ngày điều tra, Quyền lực đen tối,... 

Đỉnh cao sự nghiệp của Mông Gia Tuệ là khi xuất hiện trong seri phim Bằng chứng thép, nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả.

Nhưng hơn chục năm cống hiến cho TVB, tuy được ưu ái cho đóng nhiều vai chính, được ưu ái gọi là Hoa đán của nhà đài nhưng Mông Gia Tuệ chưa một lần thắng đề cử nào cả. 

Thêm vào đó, cát-xê "bèo bọt" mà TVB trả cho cô có thể là những nguyên nhân khiến nữ diễn viên 44 tuổi quyết định rời khỏi nhà đài sau bộ phim Giải mã nhân tâm 2 năm 2013.

Tuổi thơ đẫm nước mắt, từng bị cho là tiểu tam của Hoa đán TVB - Ảnh 4.

Mông Gia Tuệ rời khỏi TVB, tuy TVB giúp cô nổi tiếng nhưng họ lại không công bằng.

Thời điểm Mông Gia Tuệ rời khỏi TVB cũng là lúc cô kết hôn với tài tử nổi tiếng Trịnh Y Kiện, từ đó mà cô không tham gia nhiều phim nữa. 

Mấy năm nay, Mông Gia Tuệ không còn xuất hiện nhiều trong showbiz nữa, cô yên ổn với cuộc sống gia đình bình dị.

Từng bị coi là "tiểu tam" nhưng cũng được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc

Mông Gia Tuệ quen Trịnh Y Kiện vào năm 2006, khi ấy tài tử nổi tiếng vừa chia tay bạn gái cũ Lương Vịnh Kỳ không lâu. 

Thế là Mông Gia Tuệ lúc đó bị coi là "tiểu tam" đi phá vỡ chuyện tình 7 năm liền của Trịnh Y Kiện và Lương Vịnh Kỳ. 

Vốn chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm của "Trịnh – Lương", Mông Gia Tuệ bỗng dưng trở thành đối tượng bị dư luận ném đá và chửi rủa. 

Phải mãi sau này Lương Vịnh Kỳ mới lên tiếng nói về nguyên nhân thật sự khiến cô và Trịnh Y Kiện chia tay, lúc này Mông Gia Tuệ mới được giải oan.

Tuổi thơ đẫm nước mắt, từng bị cho là tiểu tam của Hoa đán TVB - Ảnh 5.

Chẳng làm gì nhưng Mông Gia Tuệ lại bị chửi bới nặng nề vì tin đồn làm "kẻ thứ 3".

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, Mông Gia Tuệ vẫn bị fan hâm mộ của Trịnh Y Kiện ghét và cái tính thẳng thắn quá của cô không được lòng nhiều người, trong đó có giới truyền thông. 

Thế là từ đó, những bài báo về Mông Gia Tuệ đa phần đều là những bài "bôi nhọ", có lần thì bảo cô cờ bạc nợ nần chồng chất, có lần thì lại là khóc lóc đau khổ vì bị Trịnh Y Kiện bỏ rơi,…

Dù fan hâm mộ không thích Mông Gia Tuệ nhưng Trịnh Y Kiện vẫn rất hạnh phúc bên cô, họ đã chính thức làm đám cưới vào tháng 1/2013. 

Có thể nói trong những mối tình của Trịnh Y Kiện thì Mông Gia Tuệ là cô gái gắn bó với anh lâu nhất và cũng là người duy nhất anh đồng ý kết hôn.

Tuổi thơ đẫm nước mắt, từng bị cho là tiểu tam của Hoa đán TVB - Ảnh 6.

Tuổi thơ đẫm nước mắt, từng bị cho là tiểu tam của Hoa đán TVB - Ảnh 7.

Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Kiện trong đám cưới năm 2013.

Bên nhau 11 năm nhưng Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Kiện vẫn rất hạnh phúc dù cả hai đến nay vẫn chưa có con. 

Đối với Mông Gia Tuệ và cả Trịnh Y Kiện thì cuộc sống bình dị đơn giản như thế này quả thật rất tốt, rất hạnh phúc và cũng không kém phần lãng mạn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại